Kỳ lạ cô gái bị "mind control", cầm dao la hét đe dọa người dân chung cư

Người phụ nữ ở tầng 9 chung cư Le Grand Jardin thường xuyên có những biểu hiện bất thường, cầm dao đe dọa những người xung quanh vì nghi ngờ bị hãm hại.

co gai cam dao 1
Người phụ nữ cầm dao đi lại tại hành lang. Ảnh: Trích xuất camera

Công an quận Long Biên, Hà Nội, đang tìm kiếm thân nhân người phụ nữ thường xuyên cầm dao đe dọa, chửi bới cư dân tại chung cư Le Grand Jardin (ở phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội), để đưa người này đi điều trị. Theo đại diện công an quận, người phụ nữ này có hoàn cảnh éo le, bố mất, mẹ bị tai biến, nên một mình người phụ nữ này chăm mẹ. Đơn vị đang cho xác minh, tìm kiếm thân nhân của người phụ nữ này để tìm phương án xử lý.

Trước đó, bài viết của cư dân chung cư Le Grand Jardin được tăng tải trên mạng xã hội, tố cáo bị một người hàng xóm, nghi có vấn đề về tâm thần, thường xuyên chửi bới, dọa giết và có những hành động bất thường:

"Ngày nào con cũng hỏi: “Mẹ ơi, cô kia đã bị bắt đi chưa? Cô bị làm sao thế mẹ? Cô cầm dao con sợ" mà nẫu hết cả lòng mề. Mong nhờ anh em cộng đồng mạng chia sẻ giúp để giải quyết triệt để, người có bệnh cần được hỗ trợ và chữa trị kịp thời.

Gia đình mình có mua và sử dụng căn hộ tầng toà L3, chung cư Le Grand Jardin Sài Đồng, phường Phúc Đồng, Long Biên, HN để ở từ tháng 4/2021.

Tới đầu năm 2022, chủ hộ căn đối diện nhà mình là chị P. Thị Hải Yến có chuyển về sinh sống. Tuy nhiên, chị Yến thường xuyên có những hành vi MẤT KIỂM SOÁT: la khóc thảm thiết ngoài hành lang, chửi bới cư dân và có những biểu hiện bất ổn về tâm lý. Chị ta luôn luôn cho rằng có người theo dõi nhằm hãm hại chị ta và nghi ngờ tất cả mọi người xung quanh, bị ám ảnh về tiếng ồn, và khăng khăng là tất cả mọi người cố ý quăng cửa mạnh để gây ảnh hưởng tới chị ta.

Ngày 14/11/2022, trong lúc đi đổ rác, mình phát hiện có 2 con dao dọc hành lang nên có thông báo tới cư dân và bảo vệ toà nhà. Tuy nhiên khi bảo vệ lên thì k thấy dao đâu. Thấy sự việc bất thường nên cư dân tầng 9 có làm đơn yêu cầu trích xuất camera thì phát hiện chị Yến có hành vi ngồi trong phòng quăng dao ra hành lang (may mắn không có ai đi qua thời điểm đó nên không gây thương tích gì), sau đó cầm dao đi dọc hành lang, rạch tường và cửa nhà 1 số căn tầng 9. Cư dân tầng 9 đã trình báo sự việc lên Ban quản lý tòa nhà và cả cơ quan chức năng bởi nhận thấy chị ta có biểu hiện tâm lý và hành vi ngày càng nguy hiểm, mất kiểm soát. Tuy nhiên chỉ nhận được câu trả lời từ đại diện toà nhà là nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp với chị ta và nếu có sự vụ nào khác thì tiếp tục báo cáo mà không hề có phương án xử lý cụ thể hay bảo đảm an toàn cho cư dân tầng 9 nói riêng và toà nhà nói chung.

co gai cam dao 1
Hai con dao vứt ngoài hành lang. Ảnh: NVCC

Sau đó sự vụ lắng xuống và cư dân phải tiếp tục chịu đựng những tiếng gào thét, chửi bới của chị ta, và sống trong sự hoang mang về an toàn của bản thân và gia đình. Con cái không dám để đi ra ngoài 1 mình, không dám mời bạn bè, người thân tới chơi, loa đài tivi luôn phải hạn chế nhỏ tiếng bất kể ngày lễ hay ngày thường… gây ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của gia đình mình cũng như cư dân cùng tầng.

Đỉnh điểm sự vụ bắt đầu từ đêm 30 tết. Chị ta tiếp tục chửi bới lăng mạ cư dân toàn nhà từ đêm 30, mùng 1 tết. Ngày mồng 4 tết, chị ta mang dao, chảo phá hoại 2 căn hộ 803 và 1003 cùng toà nhà; chĩa dao đe doạ khách ra vào toà nhà khi bắt gặp trong thang máy. Sau khi nhận được báo cáo, công an phường có gửi giấy triệu tập và tới tận nhà bấm chuông nhưng chị ta cố thủ trong nhà, không mở cửa và chửi bới, văng tục. Ngày mùng 10 tết tức 31/1/2023, chị ta tiếp tục gào khóc và đi đập phá cửa các căn hộ cùng tầng và nhà mình. Chị ta đập phá cửa rầm rầm và bấm chuông liên tục nên mình ra mở cửa thì chị ta chửi bới, rồi vào nhà lấy dao đe doạ giết gia đình mình.

co gai cam dao 1
Phá hoại cửa nhà hàng xóm. Ảnh: NVCC

Tất cả sự vụ được hàng xóm quay lại và báo cơ quan chức năng. Ngay trong đêm đó công an phường có qua làm việc trực tiếp với gia đình mình và cư dân tầng 9. Vì sự việc mang tính nghiêm trọng cao nên cư dân yêu cầu cơ quan chức năng, ban quản lý tòa nhà phải có biện pháp cụ thể, khẩn cấp để đảm bảo an toàn, tính mạng cho toàn bộ cư dân toà nhà (đặc biệt gia đình mình sống đối diện, lại có 2 bé nhỏ 2 với 4 tuổi) và về hành vi của chị ta đã được báo cáo rất nhiều lần từ đầu năm 2022 tới nay nhưng chưa được giải quyết. Tuy nhiên, sau 3 ngày chờ đợi, cư dân không hề nhận được 1 thông báo hay tham gia 1 cuộc họp nào với ban quản lý, chủ đầu tư về phương án giải quyết. Sáng ngày 2/2/2022, ban quản lý chỉ để lại 1 lá đơn sơ sài tại lễ tân, và dặn lễ tân thông báo tới cư dân tầng 9 và 2 căn hộ bị phá hoại là 803 và 1003 xuống ký mà không có bất kỳ trao đổi gì trực tiếp với cư dân.

nguoi phu nu cam dao de doa cu dan
Người phụ nữ cầm dao đe dọa hàng xóm.

1 chủ hộ khác cùng tầng đã liên hệ trực tiếp tới 1 thành viên ban quản lý tòa nhà để trao đổi về tình hình cũng như sự bức xúc của cư dân. Tuy nhiên nhận lại là câu trả lời vô cùng thiếu trách nhiệm là chỉ có đơn như thế thôi, nếu cư dân không ký thì chủ đầu tư sẽ tự làm đơn gửi không cần ý kiến cư dân, còn cư dân muốn làm gì thì tuỳ còn ban quản lý đã phải cắt cử 1 bảo vệ ngồi trực tầng 9 rồi. Việc giải quyết chậm chễ, sơ sài và thiếu trách nhiệm từ phía nhà đầu tư thực sự gây bức xúc rất lớn. Trong suốt 1 năm qua, do lo ngại ảnh hưởng tới uy tín và khả năng bán hàng mà ban quản lý ( trực tiếp trao đổi với cư dân là đại diện toà nhà) luôn nói với cư dân tầng 9 là không nên thông tin tới các căn hộ tầng khác với lý do trách gây hoang mang, lo lắng trong cộng đồng cư dân toà nhà và cố tình che giấu hành vi, biểu hiện tâm thần của chị Yến.

Trên trang fb cá nhân của chị Yến liên tục đăng các dòng trạng thái bất ổn và chị ta là thành viên của 1 group mạng có tên “Nạn nhân mind control” _ họ tin là họ bị gắn chíp vào não và bị điều khiển hành vi, nhận thức bằng sóng điện tử từ 1 tổ chức nào đó.

co gai cam dao 7
FB của Phạm Thị Hải Yến với những nội dung khó hiểu. Ảnh: FB

co gai cam dao 1
Cô gái không biết ai đang điều khiển trí não của mình. Ảnh: FB

co gai cam dao 1
Cô gái cho rằng não mình bị gắn chip. Ảnh: FB

Mặc dù ban quản lý có cử 1 bảo vệ ngồi trực tại tầng 9, tuy nhiên bản thân gia đình mình cũng như cư dân cùng tầng vô cùng bất an, và lo sợ. 1 số căn hộ đã phải rời nhà 1 thời gian vì an nguy và không thể chịu đựng cuộc sống lúc nào cũng phải lo sợ như thế. Nên hôm nay mình thay mặt cư dân tầng 9 kính mong các trang báo mạng, và cộng đồng mạng lên tiếng giúp đỡ để sự vụ không bị chìm xuống và chính quyền địa phương vào cuộc, có biện pháp cụ thể đối với trường hợp chị Yến. Mọi bằng chứng, hình ảnh đều có đầy đủ trên đây".

Viethome tổng hợp