Đầu năm, người gốc Việt xả súng vào 2 vũ trường khiến 11 người chết

"Cảnh sát trưởng hạt Los Angeles Robert Luna xác nhận người đàn ông chết bên trong một chiếc xe tải chở hàng màu trắng ở Torrance chính là nghi phạm vụ xả súng ở Monterey Park. Ông Luna cho biết nghi phạm là Huu Can Tran, 72 tuổi. Ông cho biết nghi phạm chết do tự bắn.

“Nghi phạm đã đến địa điểm ở Alhambra sau khi ông ta thực hiện vụ nổ súng (ở Monterey Park), và ông ta đã bị hai người dân tước vũ khí”, ông Luna nói trong một cuộc họp báo hôm 22/1.

xa sung nam moi 1
Cảnh sát bảo vệ khu vực gần hiện trường vụ xả súng ở California. Vụ việc xảy ra trong Tết Nguyên đán 2023 tại câu lạc bộ khiêu vũ Star ở thành phố Monterey Park, bang California, Mỹ - Ảnh: CNN

Wong Wei, sống gần hiện trường vụ nổ súng, có 4 người bạn đến Star Dance Studio vào tối 21/1, trong đó có em gái anh. Anh được mời đi cùng họ nhưng quyết định không đi. Wei cho biết một trong những người bạn của anh bị thương trong vụ nổ súng và nằm trên mặt đất với vết máu trên mặt.

“Ông chủ” của studio, Ming Wei Ma, cũng đã bị bắn và nằm trên sàn. Trước đó, Seung Won Choi, chủ nhà hàng Clam House đối diện với nơi xảy ra vụ nổ súng, cho biết có ba người lao vào nhà hàng của anh và yêu cầu anh khóa cửa lại. Họ nói rằng có một người đàn ông với một khẩu súng máy trong khu vực, theo Los Angeles Times.

Vụ nổ súng khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương, xảy ra ở gần một địa điểm tổ chức lễ hội Tết Nguyên đán thuộc thành phố Monterey Park, cách Los Angeles khoảng 13 km về phía đông, vào khoảng 22h ngày 21/1 (giờ địa phương).

Cả hai vũ trường Star Ballroom Dance và Lai Lai Ballroom mà nghi phạm tấn công, đều treo bảng hiệu tiếng Hoa, và người khiêu vũ bên trong đa số là người Hoa."

xa sung nam moi 1
Vũ trường Lai Lai Ballroom

Nghi phạm xả súng giết nhiều người ở California nhập cư vào Mỹ từ Trung Quốc

Cho đến nay, cảnh sát vẫn chưa xác định được động cơ gây án của người này. Tuy nhiên ba nguồn tin của Đài CNN cho biết Tran từng là khách quen tại câu lạc bộ khiêu vũ Star, nhưng không rõ còn thường xuyên lui tới những năm gần đây không.

Vợ cũ của ông Tran cho biết hai người đã gặp nhau tại Star cách đây khoảng 20 năm. Theo bà, ông Tran là người chủ động bắt chuyện và mời bà học nhảy miễn phí. Cả hai đã kết hôn sau đó không lâu.

Mặc dù không bao giờ có hành vi bạo lực, bà cho biết chồng cũ của mình rất dễ nổi khùng. Chẳng hạn nếu bà lỡ một bước nhảy, ông sẽ rất khó chịu vì cảm thấy điều đó làm ông bị xấu mặt.

Sau vài năm bên nhau, bà cảm thấy ông Tran không còn yêu mình nữa. Em gái của bà cũng xác nhận điều này,

Hồ sơ tòa án Los Angeles cho thấy ông Tran nộp đơn ly dị vào cuối năm 2005. Sau đó một năm, thẩm phán đã chấp thuận cho họ ly hôn.

Ngoài ra, cũng theo vợ cũ của Tran, ông này từng làm tài xế xe tải. Theo một bản sao giấy đăng ký kết hôn mà bà cho CNN xem, Tran là một người nhập cư từ Trung Quốc. Tuy nhiên, theo hồ sơ nhập tịch nộp ngày 13 Tháng Sáu, 1990, ông Cần ghi là cư dân thành phố San Gabriel, sinh ngày 15 Tháng Tám, 1950 tại Việt Nam.

Một người quen lâu năm khác của Tran cũng cho biết ông này là khách quen thường xuyên của phòng tập nhảy Star. Người bạn đó chơi thân với Tran vào cuối những năm 2000 và đầu những năm 2010.

Theo người này, ông Tran đến phòng tập nhảy "gần như mỗi đêm".

Vào thời điểm đó, Tran được cho là thường phàn nàn những người hướng dẫn tại Star không thích mình và thường nói "những điều xấu xa" về ông. Theo người bạn của Tran, ông này "có ác cảm với rất nhiều người ở đó".

Người bạn trên còn nhận định Tran dễ nổi cáu, phàn nàn nhiều và dường như không tin người. Người này nói bản thân đã không gặp Tran trong vài năm và "hoàn toàn bị sốc" khi nghe tin về vụ nổ súng.

Người này cho biết ông "lo lắng bản thân có thể biết một số" nạn nhân trong vụ xả súng.

Theo hồ sơ nhà đất, năm 2013 Tran bán căn nhà ở San Gabriel mà ông đã sở hữu trong hơn 20 năm. Bảy năm sau đó, ông mua một căn nhà di động từ một cộng đồng người cao tuổi ở thành phố Hemet, bang California.

Trong khi đó, sự việc xảy ra có vẻ do ghen tuông. Trả lời phỏng vấn của đài truyền hình ABC7, ông Chester Chong, một nhà lãnh đạo cộng đồng ở Monterey Park, cho rằng đây có thể là do ghen tuông gia đình, chứ không phải tội ác thù ghét.

Ông Chong kể: “Theo tôi được biết, bà vợ ông này đến phòng nhảy, nhưng ông không được đến, vì thế mà ông nổi giận, mang súng đến bắn mọi người.”

“Cá nhân tôi biết chủ phòng nhảy, họ là những người nhảy đầm rất giỏi,” ông Chong nói. “Đây là một cộng đồng hiền hòa, ai cũng thích đến đây.”

Ông Chong cho rằng thảm kịch này xảy ra là do vấn đề sử dụng súng bừa bãi ở Mỹ.

“Điều không may là chính quyền không kiểm soát được súng, không bảo đàm an toàn cho người dân, không phải chỉ cộng đồng này, mà toàn bộ vùng Los Angeles. Tôi không tin là người dân được sở hữu súng, tôi nghĩ chỉ có nhân viên công lực mà thôi, trong khi đó, ai cũng có thể có một khẩu súng ở nhà,” ông Chong nói.

Sau khi được nghe báo cáo, Tổng Thống Joe Biden có chia buồn với gia đình các nạn nhân và ra lệnh hạ cờ rủ tại Tòa Bạch Ốc và tất cả tòa nhà chính phủ liên bang để tưởng niệm nạn nhân.

Monterey Park có khoảng 60,000 cư dân, trong đó, 65% là gốc Châu Á, nằm cách khu Little Saigon, thủ đô người Việt tị nạn, khoảng 30 dặm về hướng Tây Bắc. 

Theo Người Việt