Bỏ phố về quê để đổi lấy tình người, ai ngờ bị hàng xóm ganh ghét vì có của ăn của để

Chú Q.T năm nay đã ngoài 60 tuổi, trước đây từng là trưởng phòng tổ chức của một công ty xây dựng có tiếng, gia đình cũng gọi là có của ăn của để, hiện chú đã về hưu được 2 năm.

Cuộc sống về hưu an nhàn nhưng lại trống trải vì chỉ có 2 con gái đã đi lấy chồng, vợ lại mất sớm, chú Q.T chỉ còn biết trông chờ vào mỗi cuối tuần con gái con rể dắt cháu qua chơi, và thi thoảng ở quê có giỗ chạp thì về.

hang xom lang gieng
Ảnh minh họa

Một đợt về quê giỗ mẹ, chú được anh em gợi ý bán nhà ở thành phố rồi về quê mua mảnh đất sống cho có tình làng nghĩa xóm, tuổi già ốm đau cũng có người qua lại chăm sóc.

Nghe mọi người nói cũng có lý, mà đường xá về quê cũng thuận tiện nên không lo con cái không về được. Do đó sau một thời gian đắn đo, chú quyết định bán nhà đang ở để bỏ phố về quê, nửa năm sau ngôi nhà xây ở quê cũng đã hoàn thiện.

Thời gian đầu cuộc sống ở quê của chú cũng yên bình, chú lại là người sống có trước sau nên nhà cửa lúc nào cũng có người ra vào. Thế nhưng thời gian gần đây, chú Q.T nhận thấy có vấn đề với hàng xóm bên cạnh.

Hai bên kế nhà chú là gia đình vợ chồng công chức về hưu, chú thấy họ luôn ganh đua với mình từng tí một. Trong vụ bầu trưởng thôn, chú được 2/3 số phiếu bầu so với các ứng viên còn lại nhưng 2 vợ chồng đấy nhất quyết phản đối, họ cho rằng trưởng thôn phải là người sống ở quê, không được bầu người dưng từ đâu tới.

Sau chuyện đó chú cũng chẳng để bụng, gặp ở ngoài vẫn chào hỏi nhưng họ lại ngoảnh mặt đi chẳng nói chẳng rằng.

Hay có đợt xã kêu gọi công ích để tu sửa ngôi miếu, chú công ích 10 triệu và bị họ nói bóng gió khắp xóm "Thằng này nó bán nhà ở phố đang thừa tiền, nên về quê để khoe mẽ"

Rồi có lần cháu chú Q.T về chơi, chẳng may có đá quả bóng sang nhà họ. Họ chọc thủng luôn quả bóng rồi đổ cho chó cắn thủng, họ còn cấm các cháu không được sang chơi với cháu nhà họ.

Và còn chưa kể đến việc nói tục chửi bậy, đến mức các cháu phải thắc mắc rằng "Ông ơi sao nhà kia nói bậy nhiều thế"

Hiện tại, chú Q.T cảm thấy vô cùng hối hận với quyết định bỏ phố về quê của mình nhưng vẫn chưa nói vì sợ con cái lo lắng mà bắt quay về thành phố. Nhà thì bán rồi, lên đó biết ở đâu.

Nguồn: BeatVN