Cháy quán karaoke ở Bình Dương, đã tìm thấy 32 thi thể

chay quan karaoke binh duong 0
Tòa nhà xảy ra vụ cháy khiến 32 người chết.

Tối 7.9, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, công tác tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke An Phú (Bình Dương) cơ bản hoàn tất. Tổng cộng có 32 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Theo nguồn tin, trong tổng số 32 nạn nhân có 15 thi thể là nữ nhân viên của quán karaoke, còn lại là 17 thi thể nam.

Toàn bộ thi thể các nạn nhân cũng đã được đưa về nhà xác của Bệnh viện Đa khoa Thuận An để khám nghiệm tử thi, nhận diện danh tính. Tại đây, cơ quan chức năng cũng đã cho thân nhân nhận diện được hầu hết các nạn nhân nữ.

chay quan karaoke binh duong 0
Lực lượng cứu hộ vừa từ trong hiện trường vụ cháy ra ngoài. Ảnh: LÊ LÂM

Ngoài ra, vẫn còn 11 nạn nhân bị thương vẫn đang được chữa trị tại các bệnh viện ở Bình Dương, trong đó có 3 người bị thương nặng; còn lại thì bị ngạt khí.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương, nguyên nhân ban đầu gây cháy quán karaoke An Phú khiến nhiều người thương vong là do chập điện.

Theo đó, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú ở phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) làm chủ. Cơ sở này được thiết kế, xây dựng với tổng diện tích sàn khoảng 1.500 m2 gồm có 3 tầng (1 trệt, 2 lầu và 1 sân thượng), trong đó có 29 phòng hát karaoke.

Cơ sở này hoạt động từ năm 2016 và có đăng ký đầy đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan như: Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở vào các năm 2019, 2021, 2022…

Nạn nhân quán karaoke cháy: 'Khói lửa bao trùm, chỉ còn biết nhảy lầu'

Bị khói lửa bủa vây ở tầng hai, Nguyễn Trọng Phúc, phục vụ quán karaoke mò mẫm trong bóng tối, đi tới cửa sổ của toilet liều mình nhảy xuống dưới.

Sáng 7/9, anh Phúc, 18 tuổi, bị gãy chân phải được băng cố định chờ phẫu thuật ở Bệnh viện đa khoa An Phú, sau khi nhảy từ độ cao chục mét từ quán karaoke cháy xuống mái tôn nhà dân bên cạnh. Nằm trên giường bệnh với vẻ mệt mỏi, khó thở, đau nhức khắp cơ thể, song anh vẫn nghĩ "mình là người may mắn".

chay quan karaoke binh duong 0
Anh Phúc bị gãy chân, nằm chờ phẫu thuật tại Bệnh viện An Phú, trưa 7/9. Ảnh: Đình Văn

Phúc làm nhân viên phục vụ phòng ở quán karaoke với lương 7 triệu mỗi tháng. Công việc của anh là vệ sinh phòng khi khách hát xong và phục vụ đồ ăn, nước uống. Khoảng 21h hôm qua, lúc dọn phòng ở lầu một, Phúc nghe tiếng hô lớn "cháy phòng 303", rồi nhiều tiếng nổ phát ra từ hai tầng bên dưới.

Chừng 5 phút sau, điện bị ngắt, khói bủa vây lối đi các tầng, thang bộ, hơi nóng từ bên ngoài mặt tiền quán hắt vào. Lúc này quán có khoảng 70 người cả khách và nhân viên, tập trung nơi tầng hai gồm 13 phòng. Lửa bén vào đệm mút cách âm của toà nhà nên bùng cháy dữ dội. Trong bóng tối, anh nghe nhiều người la hét hoảng loạn. "Lúc đó tối như mực, tiếng người cầu cứu đến bây giờ vẫn còn ám ảnh tôi", anh nói.

Bị ngạt, nam nhân viên chạy theo hướng thang bộ nhưng khói và sức nóng bao trùm, nhiều người phải chạy trở lên. Biết không thể thoát bằng thang bộ, anh Phúc kéo áo bịt mũi, mò mẫm trong bóng tối vào nhà vệ sinh, đứng lên nắp bệ cầu mở cửa sổ nhảy xuống dưới. Từ độ cao chừng chục mét, anh rơi trúng mái tôn ngôi nhà hai tầng bên cạnh, chấn thương, được người dân đưa đi cấp cứu. Nam nhân viên nói nếu lúc đó rơi thẳng xuống đất chắc "không qua khỏi".

chay quan karaoke binh duong 0
Nạn nhân được cấp cứu Bệnh viện đa khoa An Phú. Ảnh: Đình Văn

Tại bệnh viện này, ngoài anh Phúc, gần chục nữ nhân viên quán karaoke bị ngạt khói, đang được theo dõi sức khoẻ ở phòng hồi sức. Chị Ngân, 20 tuổi, một trong số nhân viên được cảnh sát giương thang giải cứu từ lầu cao nhất, kể khi chị cùng chục nhân viên nữ đang ở hai phòng trên tầng 4, chờ đến ca làm việc thấy khói bốc lên từ cầu thang bộ. Mùi khói nồng nặc khiến mọi người ho sặc sụa, mắc kẹt lại vì không thể chạy xuống dưới.

Lúc cháy, lửa bén vào bảng hiệu đỏ rực, toả sức nóng khiến Ngân cùng nhiều nhân viên phải chạy ra sân thượng kêu cứu. Nhóm nhân viên dùng khăn, quần áo, váy bịt mũi để tránh hít khí độc. Nữ nhân viên 20 tuổi kể, nhiều người phải thò đầu qua các thanh sắt, vẫy tay kêu cứu. "Chúng tôi như mắc kẹt trong cái lồng đang bị hun khói", chị nói. Khoảng 30 phút sau khi cháy, chị được lính cứu hoả giương thang cao hơn 20 m tiếp cận, giải cứu cùng nhiều người khác đưa vào bệnh viện đa khoa An Phú, cách đó 500 m.

chaykaraoke 18 1662522974
Hiện trường vụ cháy quán karaoke ba tầng trên đường Trần Quang Diệu, TP Thuận An nhìn từ trên cao sáng nay.

Chứng kiến vụ cháy khi đang ở quầy lễ tân của quán, anh Dương Bá Khương, 27 tuổi, nhân viên quán, nói bất lực khi chạy lên cứu những nạn nhân ở phía trên. Sau khi nghe tiếng nổ phát ra liên tục ở lầu 1 và 2, anh lên kiểm tra nhưng phải bỏ cuộc vì sức nóng, khói mù mịt. "Một số người chạy được xuống dưới nhưng bị bỏng tuột da, khói đen ám vào quần áo", anh nói.

Theo anh Khương, quán karaoke có diện tích sàn hơn 1.500 m2, có gần 30 phòng, trong đó tầng trệt có 7 phòng và khu bếp, hai tầng trên có 9-13 phòng và sân thượng là nơi ở của nhân viên. Các phòng rộng khoảng 25 m2, được lắp đặt mút xốp cách âm, trang trí bằng mica, đèn led và bộ sofa. Hai khu vực lửa bùng phát dữ dội nhất là tầng 2-3. Hoả hoạn bịt kín lối thoát hiểm, nhiều người phải ra ngoài ban công, sau đó nhảy từ tầng 2 của quán xuống đất.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động 13 xe chuyên dụng đến cứu nạn, cứu hộ. Các chiến sĩ dùng xe thang chia nhiều mũi dập lửa, đưa nhiều người kẹt lại ở lầu cao thoát ra ngoài. Nhiều người được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường trong tình trạng bất tỉnh do ngạt khí.

chay quan karaoke binh duong 0
Cảnh sát đục tường để dập lửa trong toà nhà, tìm kiếm nạn nhân, sáng 7/9. Ảnh: Thanh Tùng

Bác sĩ Nguyễn Đình Đạt, trực cấp cứu Bệnh viện đa khoa An Phú, cho biết đêm qua bệnh viện tiếp nhận gần 40 nạn nhân từ vụ cháy. Sáng nay, 30 người sức khoẻ ổn định đã xuất viện, còn 10 nạn nhân đang được theo dõi sức khoẻ. Nhiều người nhập việc trong tình trạng ngạt khí, bỏng. Một số nạn nhân bị chấn thuơng cột sống, sọ não được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị.

"Các nạn nhân đều bị khó thở, toàn thân đen nhẻm, hoảng loạn", bác sĩ Đạt nói và cho biết đêm qua bệnh viện hoạt động hết công suất để cấp cứu bệnh nhân vụ cháy. Trong đó, hai xe cấp cứu túc trực hiện trường để đưa nạn nhân vào viện nhanh chóng.

chay quan karaoke binh duong 0
Cảnh sát chữa cháy tiếp cận tầng cao nhất của quán.

chay quan karaoke binh duong 0
Bảng hiệu quán karaoke bị cháy trơ khung sắt và dây điện.

chay quan karaoke binh duong 0
Chiến sĩ dùng vòi xịt dập lửa bên trong quán.

chay quan karaoke binh duong 0
Hàng chục xe cấp cứu túc trực tại chỗ.

Theo Thanh Niên/VnExpress