Cô bé H'Mông Lào Cai đã có bạn trai mới sau khi chia tay chồng Bỉ

co be lao cai 1
Cô bé Lào Cai ''nói tiếng Anh như gió'' đã tìm được hạnh phúc mới.

Năm 2005, một cô bé dân tộc H’Mông bán hàng ở chợ Sapa nói tiếng Anh siêu lưu loát và trôi chảy đã trở thành hiện tượng mạng xã hội. Bé gái đó tên là Lò Thị Mai. Sau khi đoạn clip nói tiếng anh được đăng tải, rất nhiều người quan tâm và chú ý đến cô. 17 năm trôi qua, cuộc sống của Mai đã có nhiều thay đổi.

co be lao cai 1
Cô bé Lò Thị Mai khiến nhiều người ngưỡng mộ vì khả năng nói tiếng Anh. (Ảnh: Chụp màn hình Dân Trí)

Cuộc sống cô bé dân tộc H'Mông "lên hương" nhờ nói tiếng Anh giỏi

Báo Trí Thức Trẻ viết, Lò Thị Mai (sinh năm 1992) được biết đến với cái biệt danh "cô gái H'Mông nói tiếng Anh như gió". Năm 2007, khi ấy, cô thiếu nữ miền sơn cước mới 15 tuổi đã gặp và quen biết Steve - một anh chàng du khách người Bỉ đến Sapa du lịch. Hai người đã làm quen và tìm hiểu nhau trong 5 năm. Sau đó đến năm 2011, Mai và Steve đã quyết định kết hôn rồi cùng sang Bỉ sinh sống.

co be lao cai 1
Cuộc sống sau khi trở thành hiện tượng mạng của Mai có nhiều thay đổi. (Ảnh: Dân Trí)

Sau khi sang Bỉ, cô gái này còn biết thêm 2 ngôn ngữ là tiếng Hà Lan và tiếng Pháp. Vợ chồng của Mai có với nhau 2 cậu con trai vô cùng dễ thương. Cuộc sống ổn định và khá sung túc ở nơi xứ người nên dù sống xa quê nhưng cô vẫn đều đặn gửi tiền về cho bố mẹ sửa sang nhà cửa, gửi tiền sinh hoạt đều đặn, cố gắng sắp xếp công việc để về thăm quê mỗi năm một lần.

Thế nhưng, sau 7 năm sinh sống cùng nhau, cô và chồng đã đường ai nấy đi. Hậu ly hôn, cô gái H’Mông vẫn vô cùng lạc quan và tích cực. Cô còn quyết định trở thành y tá và làm việc tại một bệnh viện ở Bỉ. Vì công việc bận rộn, thêm vào đó, Mai không muốn hai anh em phải sống xa nhau nên cô đã để 2 con trai sống cùng chồng cũ.

co be lao cai 1
Mai bên người bạn trai mới. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)

Gần đây, cô gái này đã tìm được một bến đỗ hạnh phúc mới cho bản thân. Mai vui vẻ chia sẻ với báo Trí thức Trẻ: “Bạn trai mới của mình tên là Wim Francois (sinh năm 1983, quốc tịch Bỉ). Anh Wim chưa kết hôn hay có con, hiện làm quản lý và cả hai đã hẹn hò được 9 tháng”.

Được biết, anh Wim là người chủ động làm quen với Mai. Hai người có chung sở thích đi du lịch nên đã nhanh chóng thân thiết. Lần đầu gặp tiên hai người gặp mặt, Mai cảm thấy đây là một người đàn ông tử tế, đàng hoàng. Hai tuần, anh ngỏ lời tỏ tình với cô gái này. Mặc dù cả hai đã có tình cảm với nhau nhưng trước khi nhận lời yêu, Mai đã “rào” trước với chàng trai người Bỉ này rằng: "Nếu anh không yêu thương các con của em, thì em sẽ không đồng ý hẹn hò".

co be lao cai 1
Anh Wim là người chủ động làm quen với Mai. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)

Thế là anh Wim đã dùng hành động của bản thân để chứng tỏ cho bạn gái biết mình sẽ yêu thương và quan tâm đến 2 cậu nhóc dễ thương đó như thế nào. Mỗi khi các con đến nhà Mai, anh đều dành thời gian chơi với bọn trẻ, thậm chí còn tỉ mỉ dặn dò chúng phải chú ý tới việc học. Trong những lần đi du lịch cùng nhau, anh Wim cũng hết sức quan tâm và chăm sóc cho 2 anh bạn nhỏ.

co be lao cai 1
Anh Wim yêu thương 2 con riêng của Mai như con ruột. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)

Mai đã lâu chưa về lại Việt Nam nên dự định trong tháng 8 tới đây sẽ về nước thăm mẹ và quê hương của mình. Cô tâm sự với báo Trí Thức Trẻ: “Vì mình quyết định về vội quá nên anh Wim không sắp xếp được để về cùng. Ban đầu mình cũng lưỡng lự vì giá vé máy bay khá đắt nhưng anh ấy đã khuyên mình là đừng chần chừ vì sau này lỡ mẹ không còn thì em sẽ hối hận đấy. Đi sớm rồi về sớm với anh”.

co be lao cai 1
Cô gái dân tộc H'Mông dự định sẽ về Việt Nam trong tháng 8 năm nay. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)

Hiện tại, cô vô cùng vui vẻ và hài lòng với công việc, cuộc sống và người bạn trai của mình. Cô gái sinh năm 1992 này vô cùng lạc quan và luôn giữ một nụ cười thật tươi trên môi. Mai và bạn trai đã nghĩ đến chuyện kết hôn và dự định trong tương lai sẽ góp tiền để cùng nhau mua một căn nhà.

Theo YAN