Cách mẹ Việt chiến thắng người chồng lăng nhăng

tri chong ngoai tinh

Kinh nghiệm từ một phụ nữ ẩn danh đăng trên nhóm Hội mẹ Việt nuôi con tại Mỹ, hy vọng những chị em bị chồng phụ bạc cũng tìm được lối thoát cho mình:

''Chồng mình từng ngoại tình. Yep, mình và chồng có 2 con nhỏ đứa 5 tuổi đứa 3 tuổi. Ngoại tình 2 người cùng lúc, ở công sở và online luôn mới ghê chứ. Mình không biết “sở thích'' ngoại tình của chồng cho đến khi cưới và mọi người gia đình chồng nói cho mình biết là “những cuộc hôn nhân trước đây của nó là do ngoại tình hết đó con à” .

Mình đau đớn, sụp đổ tinh thần và khóc rất nhiều. Đau quá đến mức mình không còn biết đau là gì nữa! Mình lặng lẽ đi tư vấn tất cả các luật sư trong thành phố và gửi email cảm ơn họ để họ lưu tên mình lại. Vì nếu khi li dị thì chồng mình không thể thuê luật sư trong thành phố mình được!

Mình trước đây sống theo kiểu rất “Mỹ, không bao giờ biết cất tiền riêng, hiếm khi gửi tiền về VN cho gia đình và luôn chia sẻ và open với chồng về mọi thứ. Đùng 1 cái chuyện ngoại tình vỡ lẽ làm cho mình tỉnh giấc vì mình quá “hiền” xưa nay.

Mình chưa đưa chồng ra tòa li dị liền ngay lập tức mặc dù trong đầu mình rất muốn. Mình kiềm ngọn lửa trong lòng mình đang cháy hừng hực lại mà lên kế hoạch lâu dài.

Mình tìm đến công việc, con cái, 3 mẹ con đi du lịch cùng nhau, đi picnic cùng nhau, mặc đồ đẹp, chụp hình đẹp, đi ăn ngoài thường xuyên…Và đặc biệt là mỗi lần đi siêu thị (trước đây mình hay order pick up nhưng giờ mình thích đi đến store), mỗi lần đi siêu thị mình rút ra khoảng từ 50-100 để cất đi. Mỗi dịp xài tiền hay đi đâu mình rút ra extra như vậy hàng tháng mình để dành cũng được $500 là ít nhất. Tiền này cất riêng.

Ngoài ra lương của mình làm, trước đây mình bỏ vào tài khoản 2 vợ chồng thì giờ mình chia ra 1 ít bỏ vào tài khoản riêng của mình. Chồng mình hàng năm có thưởng từ công ty rất cao, mình ngậm bồ hòn làm ngọt không phải ngọt ngào thái quá nhưng mình rất điềm tỉnh, lịch sự, chồng cho $10k tiền thưởng…mình dành tất cả tiền này lại dành phòng thân cho 3 mẹ con khi li dị và có tiền đó để mua luôn căn nhà 2 vợ chồng đứng tên khi li dị.

Điều nữa là lập tài khoản tiết kiệm cho 2 con mỗi tháng bỏ 300-500 vào cho 2 đứa chỉ cho mình mẹ đứng tên chung với con thôi. Chồng hỏi làm gì thì nói là tiền học ĐH của con sau này. Tiền này khi ba mẹ li dị thì ba không thể chia 50/50 được!

Mình cho chồng thấy là mình có thể làm tất cả 1 mình mà không cần đến chồng. Nói thật mình làm tất cả mọi thứ như 1 single mom. Chồng thấy mình tự tin, ông bắt đầu ăn năn hối lỗi này kia, mình nói “em không tin anh nữa”. Mình cứ sống chung để xem chồng mình thế nào.

Ông thay đổi, bắt đầu giúp mình đón con, dẫn cả nhà đi holiday, mua quà tặng mình, gửi hoa đến văn phòng mình làm dịp sinh nhật, valentin này kia…Mình nói với chồng là em quá đau nên không có gì làm em đau nữa và em không tha thứ cho anh. Mình chỉ ở lại để “hưởng thụ” cho đến khi mình đủ lông đủ cánh mình sẽ bay. Hiện tại mình rất thoải mái.

Dĩ nhiên là mỗi người có cách xử lý tình huống khác nhau không ai giống ai. Không có phạm trù đúng hay sai. Dù có như thế nào thì hãy làm điều gì mình cảm thấy tốt cho mình và đặc biệt cho con là được. Đó là cách mình làm cho hoàn cảnh của mình!

Câu nói “cheater is always a cheater “ rất đúng. Mình ko tin đàn ông đâu. Phụ nữ có những cái thiệt thòi nên hãy yêu bản thân mình trước, chăm sóc mình trước và hãy độc lập về mọi thứ.

P/S: Về khoản chăn gối, mình vẫn quan hệ với chồng bình thường. Mọi người sẽ nghĩ là mình dễ dãi? Mình không nghĩ như vậy, mình cũng là 1 con người. Mình xem chồng như 1 người bạn trai mới.Mình có nhu cầu bình thường như bao người. Mình demand hơn và bắt chồng phải “phục vụ'' cho ông hoạt động hết công xuất cho đuối luôn. Mình chỉ nghĩ là mình phải thỏa mãn bản thân mình trước. Dĩ nhiên là dùng bao cao su! Mình nói thật xxx thấy tốt hơn trước kia''. 

Hy vọng mọi người phụ nữ đều mạnh mẽ và tự tin như tác giả trong câu chuyện. Chỉ khi bạn không cần chồng nữa, chồng mới bắt đầu cần bạn, mới bắt đầu cảm thấy mất mát.