Nam giới Việt ở nước ngoài khó kiếm bạn gái vì chưa có ô tô

Tâm sự mỏng của bạn William TiAayen đăng trên group Hội Du Học Sinh Toronto về ''tính vật chất của con gái thời nay'':

''Qua đây đã gần 5 năm, hiện tại có công việc ổn định, đang chờ PR support từ công ty nhưng hành trình kiếm bồ vẫn là cái gì xa xỉ với mình mọi người à. Liệu con gái ngày nay có thật sự muốn dành thời gian cho con trai khi họ chưa có xe và có PR (thường trú nhân).

Mình biết là cuộc sống bên trời Tây đôi khi 9, 10 phần là khác biệt Việt Nam, đôi khi có xe lại là một thế mạnh hơn hẳn những đứa con trai khác hằng ngày chờ bus đi làm. Mình vừa mua xe hơi khoảng 9 tháng trước (điều này mình khá tiếc cho bản thân vì hồi đi học mình dành thời gian đi làm và hoàn thành project nên phần lớn mình không còn thời gian thừa để thi lấy cái bằng). Vậy nên ai đang học high school hoặc đại học, cao đẳng thì nên tranh thủ thi bằng g1 trước nhé (bằng kiểm tra thị lực và kiến thức).

chua co ban gai vi chua co xe hoi

Khoảng thời gian trước đó, cũng như bao bạn trai khao khát 1 tình yêu, mình có gặp gỡ nhiều bạn nữ nhưng phần lớn sau buổi gặp đầu hoặc trong lần tin nhắn đầu tiên, họ sẽ đề cập tới vấn đề đi lại, dù rất ngại nhưng mình vẫn sẵn sàng đặt uber cho họ đi, để họ cảm thấy 1 ngày thoải mái nhất.

Nhưng dù mình không nói ra về bản thân mình đã có xe, con gái thường khéo léo hơn trong việc này, đại loại như bạn em hay chở em đi chơi thay vì bus, em hay đi xe đi chơi, hoặc mạnh bạo hơn là những cuốc story sang chảnh em ngồi xe sau hôm đi chơi với mình về. Dù không nói gì nhưng 2 đứa cũng tự im lặng từ đó.

Khoảng thời gian mình đăng chiếc xe mình lên story thì họ lại nhắn tin với mình chủ động hơn, ơ anh mua xe à, xe anh đẹp thế, chủ nhật anh bận gì không. Cái mình thật sự buồn không phải là lòng người hay đổi thay. Nhưng mình mong các bạn nữ nếu quen một người con trai hay bắt đầu một mối quan hệ, hãy cho họ một cơ hội để xây dựng sự nghiệp, theo đuổi thành công, nếu có thể hãy cùng nhau tốt lên. Vì yêu là cả 2 phải chịu trách nhiệm cùng nhau, phải qua nốt trầm thì nốt thăng mới nảy lên được.

Thật sự mà nói, mình có thể đi chơi với nhiều bạn nữ nhưng để kiếm 1 người để yêu thì chỉ duy nhất một, vì cần sự cảm thông và an toàn nên những lần đi chơi mình đều không chia sẻ về công việc hay phương tiện đi lại nhiều.

Mình cũng chẳng thích mèo vờn chuột hay trời trò chủ tịch với một ai nhưng kinh nghiệm đi chơi với các bạn nữ bên này cho thấy quan điểm các bạn khá khác so với ở Việt Nam, nơi mà Sh lên ngôi đủ để cưa, ô tô là đồ chơi cho người hệ khá giả.

Mình gặp các cô gái bên này, ai cũng tốt, cũng cho mình cảm giác thoải mái và sẵn sàng lâu dài nếu cần thiết. Nhưng dễ đến thì cũng dễ đi, kiếm người thương mình khó thì kiếm người thương và hiểu mình càng khó hơn.

Các cô gái à! Hãy cho cánh đàn ông chúng tôi được chứng tỏ là mình làm được và cho chúng tôi thời gian, đừng chỉ mãi nhìn vào những gì mà chúng tôi chưa có hiện tại hoặc những thứ trước mắt, vì có thể chúng tôi chỉ đang muốn tìm hiểu đối phương thôi.

Nguồn: William TiAayen / group Hội Du Học Sinh Toronto