Không cho mượn tiền, người phụ nữ Việt bị gã đàn ông s.i.ết cổ

Hôm nay (06/04), cảnh sát đã chính thức công bố nguyên nhân t..ử v.ong của người phụ nữ quốc tịch Việt Nam vào hôm 04/04 vừa qua tại Osaka (Nhật Bản).

Vào ngày 04/04 vừa qua truyền thông Nhật Bản đưa tin cảnh sát đã tìm thấy thi thể một người phụ nữ trong ngôi nhà thuộc khu vực Yodogawa-ku, tỉnh Osaka, Nhật Bản. Một người đàn ông 50 tuổi đã được phát hiện trong tình trạng máu chảy từ vùng cổ, nằm bất tỉnh ở trên giường, trong cùng căn phòng nơi chị Quyên tử vong. Một con dao dính máu đã được tìm thấy trong phòng người đàn ông này.

phu nu viet o nhat 1
Nạn nhân đang làm nhân viên bán thời gian tại tiệm cơm.

Theo hãng NHK, danh tính nạn nhân được xác nhận là người phụ nữ tên V.T.L.Quyên (31 tuổi), mang quốc tịch Việt Nam. Tại Nhật Bản, chị Quyên làm nhân viên bán thời gian ở một tiệm cơm hộp. Đáng chú ý, nơi nạn nhân được phát hiện t..ử v.ong là căn phòng thuộc sở hữu của người đàn ông khoảng 50 tuổi ngay trên tầng 2 toà nhà, còn tầng 1 chính là tiệm cơm nơi chị đang làm thêm. 

Một ngày sau khi xảy ra vụ việc, cảnh sát Nhật Bản đã có kết quả khám nghiệm tử thi và đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân qua đời của nạn nhân. Qua đó, người phụ nữ xấu số được cho là bị s..i.ết cổ vào khoảng 9h00 sáng ngày 03/04. Từ camera an ninh tại cửa hàng cơm hộp, cảnh sát nhận ra rằng người chủ căn hộ và nạn nhân đã cùng nhau rời khỏi quán vào đêm 03/04. Qua đó nghi phạm chính của vụ giết người này đã được khoanh vùng xác định.

phu nu viet o nhat 1
Khu vực nơi xảy ra vụ việc.

Hôm nay (6/4), danh tính nghi phạm liên quan đến cái chết của nạn nhân được cảnh sát xác nhận là ông Toshiie Yamaguchi (59 tuổi), một nhân viên văn phòng ở Yodogawa-ku, Osaka với cáo buộc giết người, cướp tài sản và che giấu thi thể.

Dựa vào suy đoán của cảnh sát, ông Yamaguchi đã hẹn gặp nạn nhân để vay tiền. Tuy nhiên, chị Quyên đã thẳng thừng từ chối yêu cầu của người đàn ông này. Vì quá tức giận nên hung thủ đã dùng tay b.óp cổ chị đến chết và cướp tài sản. Sau đó, hắn dùng túi và băng dính dán để che giấu thi thể.

phu nu viet o nhat 1
Căn phòng nơi chị Quyên bị sát hại.

Theo truyền thông địa phương, Yamaguchi khai nhận rằng do cuộc sống gặp khó khăn, hắn không kiểm soát được bản thân và tấn công nạn nhân để lấy tiền tiêu. Hiện tại, chi tiết vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan có thẩm quyền điều tra làm rõ.

Theo truyền thông Nhật Bản, cảnh sát đang thu thập chứng cứ và lời khai của các nhân chứng. Họ cũng đang chờ người đàn ông 50 tuổi hồi tỉnh để lấy lời khai. Được biết, người đàn ông Nhật Bản này đã sống trong căn phòng ở tầng 2 được 10 năm và nhiều lần phàn nàn vì sự ồn ào của tiệm cơm hộp nhưng không hề được giải quyết. Ban đầu, nhiều trang tin cho hay, ông này là chủ tiệm cơm nhưng thực tế thì không phải.

Cảnh sát đang điều tra mối quan hệ giữa chị Quyên với người đàn ông 50 tuổi này, không nằm ngoài khả năng đây là một vụ giết người, tự sát. Trước đó, một đoạn CCTV tại hiện trường vụ việc cho thấy, vào sáng ngày 3/4, người đàn ông 50 tuổi cùng chị Quyên đã rời khỏi tiệm cơm và không ai rõ hai người này đi đâu. Kể từ đó, không ai còn nhìn thấy chị Quyên nữa.

Người chồng của nạn nhân đau buồn nói: "Vợ tôi yêu nước Nhật ngay từ khi còn bé, cô ấy luôn chăm chỉ học tập mỗi ngày. Vợ chồng tôi có ước mơ sẽ xây nên một ngôi nhà mới trên đất nước này, dạy tiếng Nhật cho nhiều người và hỗ trợ gia đình hai bên. Tôi rất buồn khi mất đi vợ mình. Tôi mong muốn nước Nhật hãy làm sáng tỏ sự thật, tìm ra kẻ phạm tội. Tôi muốn tên này phải nhận hình phạt thích đáng".

Nguồn: Kansai TV