Chồng vụng trộm 1 lần, vợ Việt nói tha nhưng vẫn ngày đêm xỉ vả

Một người đàn ông trân trọng gia đình nhưng lại dại dột 1 lần đi ăn phở. Câu chuyện của anh Alex Nguyen (nick ảo) hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm trên nhóm Cộng đồng Việt tại Pháp. Ai đã cùng cảnh ngộ xin hãy nói cho anh ấy biết phải làm thế nào để sửa chữa lỗi lầm:

lam lo ngoai tinh 2

''Xin chào Cộng đồng Người Việt tại Pháp. Đây không phải là câu like vì mình là dân kinh doanh mình không có time bịa chuyện. Mình xin dùng nick ảo vì mình không muốn chuyện này ảnh hưởng đến vợ con và công việc của mình.

Chuyện là vậy, một năm trước mình có đi ngoại tình với một người phụ nữ trong vòng 6 tháng. Đây là lần duy nhất mình đi ngoại tình tức là trong 9 năm nay mình đi ăn phở có một lần thôi.

Đến lúc bị vợ mình phát hiện rồi mình quyết định chia tay và cắt đứt liên lạc với người kia cho dù mình rất yêu cô kia. Nhưng vì đứa con mình mới năn nỉ vợ mình bỏ qua và cho mình một cơ hội, bởi vì mình là đàn ông sống có trách nhiệm sống vì con vì gia đình nên mình không bỏ thể bỏ vợ và con.

Sau một tháng suy nghĩ vợ mình quyết định tha cho mình nhưng thực tế hoàn toàn khác, cô ta không hề tha thứ cho mình. Trong một năm nay không một ngày nào mình không nhận những lời cay đắng từ vợ mình. Cô ta lúc nào cũng xưng mày tao với mình và trách mình hủy hoại thanh xuân của cổ.

Mình biết mình có lỗi nên mình cố gắng nhịn. Nhưng có một ngày vợ mình đang tìm chìa khóa xe và không tìm được rồi đổ lỗi cho mình và bảo mình giấu chìa khóa xe và chửi mình là thằng chó chết, là thằng rác rưởi trong khi mình đang cho con ăn.

Lúc đó mình không kềm chế được nên lỡ tát vào mặt cô ấy. Sau đó cô vợ mình làm ầm ầm ở trong nhà đến lúc hàng xóm đến cô ta mới bình tĩnh lại. Vợ mình đi nói với hàng xóm mình là một kẻ vũ phu ''Homme violent''. Mỗi lần mình muốn to tiếng với vợ cô ấy đều dọa mình gọi cảnh sát, sos femme battue và bảo là hàng xóm có thể đi làm chứng.

Mình muốn ly hôn nhưng cô ấy không đồng ý và khẳng định với mình là nếu mình ly hôn cô ấy sẽ không cho mình gặp đứa bé nữa và sẽ đi kể với tòa án là mình là một thằng vũ phu dangereux pour les enfants (dangerous for children: nguy hiểm với trẻ em).

Thật sự mình chuẩn bị sắp điên lên và bị trầm cảm. Mình không biết phải làm gì nữa. Mình không phải là một kẻ vũ phu. mình đi làm cả ngày mệt mỏi về nhà nghe vợ chửi! Mình lo đầy đủ cho gia đình, không thiếu thốn gì, rất rộng rãi trước giờ mình đều chiều vợ. Tại sao nói ra câu ''em tha cho anh'' xong rồi đối xử với mình như vậy? Thật sự ai cũng có thể sai sót một lần... đáng lẽ đây là cơ hội để hai vợ chồng làm lại từ đầu.

Mình mong mình có thể thoát ra nhưng mình rất sợ vợ mình được la garde exclusive (quyền nuôi con) rồi mình sẽ không được gặp đứa con mình nữa. Bởi vì tòa án ở bên này toàn ưu tiên cho phụ nữ, chỉ cần nghe đến violence conjugale (bạo lực gia đình) là coi như xong cho mình. Có ai đã phải trải qua hoàn cảnh này chưa? Có thể tư vấn và giới thiệu luật sư giỏi cho mình với, mình ở Paris. Thật sự mình không thể chịu nổi nữa''.

Dưới đây là một số bình luận của cộng đồng, một số khá gay gắt. Bạn Hien Phan bức xúc cho rằng: ''Cướp của giết người có pháp luật xử mức tù để trừng phạt. Loại như anh thì án thế nào là do vợ anh phán nhé! Hay thật, cứ làm lỗi, rồi quay lại xin lỗi là coi như xong. Dễ như anh ăn phở ấy nhỉ''.

Bạn Lê Nguyễn cũng bức xúc: ''Ai cũng mắc sai lầm, nhưng bạn mắc vào cái sai phụ nữ sống để bụng chết mang theo. Chứ xin lỗi mà được à? Dễ vậy thì mấy thằng đàn ông nó vác đi ngủ với cả thế giới về xin lỗi là xong à''.

Bạn Hoang Yen bình luận: "Thử vợ ông đi ngoại tình 6 tháng coi :)) ra cái điều yêu vợ thương con. Nhưng vợ ông làm vậy khổ cho chính bản thân cô ấy, ko buông bỏ được và sống trong 1 oán niệm 1 vết thương hằn sâu trong đầu mà cả đời không bao giờ quên''.

Bạn Linh Linh cũng từng bị chồng phản bội: ''Vậy đấy. thằng chồng cũ của mình, vợ mổ đẻ được 28 ngày nó kiếm cớ đánh đuổi lên ngoại. Còn nó mấy tháng liền nó không ngó gì đến con nó, dù chỉ 1 tin nhắn. Nhưng nó lấy lý do lên thăm con, xin nghỉ từ thứ 6 để đưa phò đi du lịch. 1 năm sau mình mới phát hiện, nhưng mình tha thứ cho nó. Và không bao giờ nhắc lại, nó còn nói biết ơn vì mình có tấm lòng cao thượng. Nhưng sau đó phát hiện nó ngoại tình lần 2 thì mình giải tán hẳn. Có những thằng thấy vợ tha thứ thì coi đó là lẽ dĩ nhiên. Rồi nghĩ lần 2 cũng thế. Cho cơ hội 1 lần không biết trân trọng. Đến giờ vẫn níu kéo tha thiết quay lại. Còn như vợ bạn thì quả là ngu dốt. Tự mình làm khổ mình. Làm không khí gia đình tan nát. Con cái khổ sở ——-> Chỉ có 2 lựa chọn: 1: tha thứ (không bao giờ nói lại ). 2: k thể tha thứ thì giải tán''.

Bạn France Minh Hiếu thông cảm với anh chồng: ''Bạn là đàn ông nên không thể hiểu được nổi đau đớn của một người vợ bị chồng ngoại tình! Vợ bạn tha thứ cho bạn không có nghĩa là cô ấy quên, nỗi đau này không thể nào quên được bạn ạ, tuy nhiên nếu vợ bạn là một người biết suy xét và biết kềm chế thì cô ấy không đối xử với bạn như vậy. Dẫu biết rằng bạn hoàn toàn có lỗi, nhưng cô ta không hiểu rằng 90% đàn ông đều ngoại tình, 10% còn lại là chưa có điều kiện và cơ hội thôi.

Nếu cô ta không lý tưởng hóa cuộc đời quá thì cô ta không đến nỗi cay nghiệt với bạn như vậy đâu, hay có lẽ vì cô ta tin tưởng bạn tuyệt đối quá chăng? Bạn đã có lỗi và bạn đã hối lỗi, đó cũng là một thái độ đáng khen rồi, bởi cũng có rất nhiều đàn ông ngoại tình khi bị phát giác thì sẵn sàng chọn người tình và bỏ mặc vợ con van xin nài nỉ đấy.

Thật ra, cách đối xử của vợ bạn không khôn ngoan, vì chính cô ta đang làm cho bạn có lý do bỏ cô ta mà không sợ ân hận! Trong tình huống này thì sống với nhau chỉ thêm khổ cho cả hai và khổ cho những đứa con cứ phải chứng kiến cha mẹ xung đột nhau mỗi ngày.

Nếu vợ bạn không chịu ly dị thì bạn kiếm luật sư trình bày mọi việc để họ giúp bạn về mặt pháp lý. Bạn đừng lo không được thăm con, toà án ở đây minh bạch rõ ràng chứ không phải cứ phụ nữ là được ưu tiên tất cả đâu bạn nhé. Đừng để những việc tồi tệ nhất có thể xảy ra!''.

Trong khi bạn Nhi lại hiểu rõ nỗi đau của người vợ: ''Tại sao anh ngoại tình? Có nhu cầu gì của anh mà vợ anh không đáp ứng được tại thời điểm đó? Chia sẻ, chăm sóc, yêu thương, tình dục,... Bây giờ nếu tiếp tục và vợ anh thật sự tha thứ cho anh, thì có cách nào hai người có thể giải quyết hay cải thiện để đáp ứng nhu cầu này không? Để chuyện này sẽ không xảy ra một lần nữa. Vì nhu cầu là một thứ không thể xoá bỏ, nếu thiếu ánh sẽ lại đi tìm.

Em hiểu những gì anh đang trải qua lúc này mà cũng hiểu vợ của anh nữa. Em nói hiểu không phải là đồng tình với hành động của anh. Nhưng em biết là anh biết mình sai và cũng bị trách móc, giày vò đủ rồi.

Bây giờ nói về vợ anh. Bị phản bội và mất niềm tin là một sự tổn thương rất ghê gớm. Chị nói tha cho anh, không phải là chị không muốn tha, mà là chị cũng đang phải đối mặt từng ngày với nỗi đau chưa nguôi ngoai mà anh gây ra cho chị. Anh thử tưởng tượng xem, một người mà mình yêu thương và tin tưởng phản bội mình 1 lần thì chắc gì người ấy sẽ không phản bội một lần thứ 2, thứ 3. Chị ấy luôn sống trong nơm nớp lo sợ, có thể còn gặp ác mộng về việc bị phản bội lần nữa, anh thử đặt mình trong vị trí đó xem. Chị cảm thấy mất giá trị bản thân và không được yêu thương, đó là một trong những nhu cầu cơ bản của chị, nếu anh yêu thương chị và coi trọng chị thì đã không ngoại tình.

Vì vậy nếu anh còn yêu thương chị, thì mỗi lần chị mắng chửi anh, dày vò anh, anh phải bỏ cái tôi của mình xuống và hiểu là chị đang rất đau, chị cần được yêu thương. Anh phải lại ôm vợ, nói với chị là anh hiểu những gì anh làm gây tổn thương và đau đớn cho chị đến mức nào, rằng anh thương chị và con, chị và con là điều quan trọng nhất đối với anh, chị chửi anh thế nào cũng được, anh chịu đựng và chờ chị tha thứ vì chị quan trọng. Anh cũng rất đau khi chị như vậy.

1 lần mất niềm tin thì rất lâu và rất khó để lấy lại được. Anh đã kéo dài điều đó trong tận 6 tháng thì anh phải bỏ 6 năm, 16 năm để bù đắp lại tổn thương và lấy lại niềm tin chứ. Đến bây giờ anh vẫn còn nói yêu người kia, thật ra anh không yêu người kia, chỉ là người đó đáp ứng 1 nhu cầu gì mà cuộc sống vợ chồng bận rộn tiền bạc, con cái lâu năm không còn nữa.

Chị còn chấp nhận tha thứ cho anh là điều may mắn của anh, là chị còn thương anh. Nếu là em, dù ngoại tình lần đầu trong vòng 9 năm hay là ngoại tình 1 lần thì cũng là phản bội và không xứng đáng với giá trị của em nữa. Nếu chị yêu thương bản thân mình hơn anh và con, thì lựa chọn để anh ra đi sẽ tốt hơn cho chị là ngày ngày đối mặt với một người phản bội để tự mình đau đớn. Chúc anh suy nghĩ thấu đáo và giải quyết được vấn đề''.

Bạn Chan Quynh Duong cũng bênh vực người vợ: ''1/ Không còn yêu vợ thì cứ thẳng thắn nói ra, rồi cả 2 tìm phương án chia tay trong êm đẹp, như thế vừa giữ được sự tôn nghiêm cho bản thân vừa không tổn thương người đã đầu áp tay gối với mình lâu năm. Nhưng không anh chàng đã chọn phương án ngoại tình, đó là sai lầm thứ nhất !!!

2/ Sai lầm thứ 2 : Anh ta bảo rất yêu cô nhân tình nhưng lại không quyết đoán, dám sống thật & phấn đấu cho tình cảm của chính mình . Mà lại từ bỏ, quay về nơi trước đó đã rời đi . Đây có phần nhu nhược rồi !

3/ Tuy mọi người chưa nghe phiên bản của chị vợ, nhưng cứ cho là Cô ấy nóng tính, có những lời lẽ khiếm nhã với chồng . Thì nếu là người có tầm sẽ biết kiềm chế và biết nói với vợ : “em quá đáng rồi đó, đừng chạm tới giới hạn chịu đựng của anh nhé “ rồi bỏ đi.

Hành động đó sẽ đẹp hơn, đồng thời thể hiện được sự bản lĩnh đàn ông. Nhưng không anh chàng lại chọn cách thấp kém, đi đánh phụ nữ… đây là sai lầm thứ 3 !!!

4/ Sai lầm thứ 4 cũng là điều cấm kỵ trong hôn nhân. Đã không có năng lực giải quyết ổn thỏa chuyện nhà của mình đã đành. Thay vì chia sẻ với một vài người thật thân thiết thôi, thì lại vác lên mạng xã hội mở cửa cho bao nhiêu sự bàn tán.

Haizz Có bao nhiêu cái xấu, anh chàng vạch hết cho thiên hạ xem rồi. Một người đàn ông không có tâm, cũng chẳng có tầm như thế này thì Tôi mà là vợ của anh ta sẽ bỏ chạy mất dép, càng sớm càng tốt chứ chẳng mất thời gian & mệt hơi chửi bới làm chi cho hạ thấp giá trị bản thân đâu !!!''.

Bạn Dzung Duong cho rằng: ''Nếu đã cầu xin vợ tha thứ, và dám khẳng định mình yêu vợ thương con, có trách nhiệm với gia đình thì phải gây dựng lại cả niềm tin và tình yêu từ bạn đầu với vợ. Có thể nói làm lại từ đầu.... chứ không phải chịu đựng trong một năm, rồi hỏi kế lý dị. Trong 1 năm đấy có bao giờ ông dành một phút thử đặt địa vị mình vào địa vị của vợ và nghĩ xem tại sao cô ý lại làm như thế. Khi cô ý làm như thế cô ấy cảm thấy thế nào, giờ cô ý đang làm sao, mình nên làm gì để lấy lại được tình yêu thương, niềm tin của cô ý những thứ mình đã không tôn trọng và hắt bỏ không thương tiếc. Cái gì cũng có nguyên do... một năm ...đừng tính ... nó chỉ là muối bỏ bể so với những đau thương cô ý đã trải qua. Chúc ông sớm tìm lại con đường chính đáng và bước đi đầu ngẩng cao như đấng trượng phu''.

Bạn Felix Queen khuyên: ''Vợ bạn đang muốn làm lớn lên cho đã nư. Giờ bạn phải im đi, đừng đôi co thì mới mong mọi chuyện dần lắng xuống. Vợ bạn không muốn li hôn thì bạn đừng đề cập đến nữa. Cứ lẳng lặng sống, vợ bạn la hét thì bạn hỏi giờ em muốn gì, nếu vợ bạn tiếp tục la hét thì bạn bỏ ra ngoài, đừng có đôi co. Kiểu giả vờ bơ đi''.

Bạn Sabine Cún cho rằng: "Bạn đã đi ngoại tình đó là điều không thể xóa sạch được trong đầu của vợ bạn và cô ấy đã không còn tôn trọng bạn nên mới cư xử như vậy. Gương vỡ lại lành là chuyện hoàn toàn không bao giờ có được vì còn đó những vết nứt. Bạn không kiềm chế được bản thân mà lại đánh vợ bạn nữa thế thì lại còn thêm vết trong gia đình bạn. Vợ bạn dùng lời nói để trấn áp tinh thần bạn nhưng đâu có nghĩa là bạn sẽ dùng bạo lực để đàn áp cô ấy? Thế nên dù có kéo nhau ra toà thì bạn vẫn sẽ là người thua dù có luật sư giỏi như thế nào đi nữa kể cả bạn có giấy của bác sĩ tâm lý cho việc "trầm cảm" của bạn. Mình suy nghĩ nếu bạn còn trách nhiệm với gia đình và muốn giữ gia đình thì bạn nên kiềm tính vũ phu của bạn lại và dùng tình cảm chân thành của mình để cảm hóa vợ bạn lại. Còn nếu bạn không có đủ kiên nhẫn để nghe chì chiết chửi bới không tôn trọng chà đạp bạn thì tốt hơn bạn ly hôn nhanh đi bạn. Để trả lại cuộc sống tự do cho con bạn và vợ. Chứ kẻo lần này bạn chỉ tát lần sau bạn đập đầu vợ bạn vào tường thì không hàng xóm nào cản nổi đâu. Thân ái.''

Bát nước đã đổ đi sẽ không hốt lại được nhưng nếu mình đủ kiên nhẫn để từ từ đong thêm vào cho đầy thì một ngày nào đó, bát nước sẽ đầy trở lại. Hy vọng những người đàn ông đang manh nha ý định ''tụt quần'' trước phụ nữ lạ hãy suy nghĩ tới vợ con trước khi hành sự. Hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp và những hy sinh của cô ấy. Người vợ nào cũng từng lộng lẫy hồn nhiên trước khi có con. Bạn yêu thương cô ấy càng nhiều, bù đắp hết lòng thì cô ấy sẽ tốt hơn và đẹp hơn, như cây xanh héo úa lại vươn lên lần nữa. Nuôi con không tính từng ngày, nuôi lại niềm tin của vợ cũng vậy bạn nhé. 

Viethome (tổng hợp từ nhóm Cộng đồng Việt tại Pháp)