Phó giám đốc bỏ vợ theo nhân tình, cuối đời bán vé số sống cô quạnh

bo vo theo nhan tinh 3
Ông Hai, người đàn ông đang khiến dân mạng xôn xao câu chuyện về cuộc đời mình.

Mặc dù đường công danh bị hủy hoại vì có nhân tình khi chưa ly hôn nhưng ông Hai vẫn khẳng định ‘ngược về quá khứ vẫn chọn vợ hai’. Hiện tại, cuộc sống của ông cũng rất khó khăn.

Sài Gòn giống như một ngân hàng ký ức, lưu trữ rất nhiều điều thú vị về cuộc đời của mỗi người. Điển hình như câu chuyện về ông Hai bán vé số, sống cô độc một mình giữa thành phố rộng lớn.

Ông Hai tên thật là T.V.Đ (sinh năm 1948), hiện đang sống tại khu vực quận Bình Thạnh. Người đàn ông U80 này vốn làm nghề bán vé số, thường ngồi ở khu vực đường Nơ Trang Long, gần Bệnh viện Bình Dân. Ông Hai có làn da bánh mật, tóc đã bạc theo thời gian và luôn giữ nét mặt trầm tư, buồn bã nhìn theo dòng xe tấp nập di chuyển trên đường. Ít ai biết rằng, cụ ông này có một cuộc đời vô cùng thăng trầm.

Tài khoản YouTube A.D.TV đăng tải, ông Hai từng đi bộ đội, sau đó về làm tại một xí nghiệp dược phẩm nổi tiếng ở Sài Gòn. Khi còn trẻ, ông giữ chức phó giám đốc, quản lý rất nhiều công nhân. Thời điểm đó, ông Hai chỉ biết tới công việc và gia đình, bao nhiêu tiền cũng mang về tậu đất, mua nhà rồi cho vợ con. Tưởng chừng cuộc sống viên mãn, hạnh phúc nhưng không ai ngờ có lúc ông lại “trúng tiếng sét ái tình” với một nữ công nhân làm chung xí nghiệp.

bo vo theo nhan tinh 3
Ông Hai bị tai biến, tay chân cũng bị thương

Theo tài khoản A.D.TV chia sẻ, ông Hai bỏ vợ, con cũng không màng để đi theo tình nhân. Thế nhưng, cũng từ thời điểm đó mà cuộc đời ông trượt dài trên thất bại.

Ông Hai tâm sự: “Trong thời gian ở với bà vợ lớn, bà công nhân thương tôi, về ở với nhau có đứa con. Chính quyền khi đó phát giác, người ta kêu bỏ, tui không chịu, thành ra tui nói, chẳng thà sa thải chứ không bỏ con được“. Nghỉ việc rồi ly dị vợ, cựu phó giám đốc đi làm xưởng mộc nhưng vừa dành dụm được ít tiền thì việc kinh doanh của vợ nhỏ thua lỗ, nhà phải bán để trả nợ. Cố thêm vài năm, vợ bé cũng theo nhân tình rồi bỏ ông mà đi.

bo vo theo nhan tinh 3
Ông Hai ở trong một căn phòng chật hẹp, quần áo và chai lọ cũ vứt khắp nơi

Vậy mà khi được hỏi rằng có hối hận vì bỏ vợ con theo nữ công nhân không, cụ ông U80 vẫn dứt khoát nói rằng: “Tôi vẫn chọn cuộc sống có bà vợ thứ 2“. Ông cho biết, dù bỏ đi với nhân tình nhưng người phụ nữ đó vẫn thương ông, dạy con gái phải nhớ tới công dưỡng dục của cha. Đôi khi, con gái của ông vẫn đến gửi tiền, động viên cha giữ gìn sức khỏe. Thế nhưng, 3 đứa con của ông với vợ đầu thì giận, từ mặt cha. Tới khi ông Hai tai biến cũng không có ai kề cận chăm sóc, cần tiền phải bán vé số nuôi thân.

Ông Hai không phải người vô gia cư, vẫn có chút vốn thuê phòng trọ để nghỉ ngơi. Thế nhưng, ông thích ở ngoài đường đến tối muộn, khi đêm xuống mới về phòng vì “về phòng cũng buồn lắm, tôi ngồi đó cho thanh thản“. Cũng may mắn, mấy người trên đường Nơ Trang Long cũng thương, thi thoảng cho hộp cơm miếng bánh để ông Hai cảm nhận được chút hơi ấm của tình người, bớt đi sự cô độc thực tại.

Trái ngược với câu chuyện của ông Hai, một người đàn ông khác lại khiến dân tình xúc động khi mãi nhớ thương về người vợ đã khuất. Cụ thể, chú Bùi Trung Nhơn (56 tuổi, quê Quảng Ngãi) vốn mưu sinh bằng nghề bán chè trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3), được dân tình biết đến nhờ một clip do nhà hảo tâm đăng tải trên mạng xã hội.

Chia sẻ với chúng tôi, chú Nhơn cho biết người vợ tào khang của mình đã ra đi hơn 3 năm, để lại 2 đứa con thơ chưa kịp trưởng thành. Thế nhưng, chưa lúc nào chú quên đi người bạn đời của mình: “Từ lúc bắt đầu đau tới khi mất, tròn 20 ngày. Xui quá! Hơn 3 năm qua, ngày nào chú cũng nhớ, chỉ mong gặp bả một lần trong mơ“.

bo vo theo nhan tinh 3
Chú Nhơn được nhà hảo tâm giúp đỡ

Câu chuyện về ông Hai và cuộc đời “ly kỳ như phim điện ảnh” hiện chưa được xác định rõ thực hư. Dẫu vậy, nó vẫn được mọi người quan tâm. Trong câu chuyện này, bạn có suy nghĩ như thế nào? Hãy cùng chia sẻ nhé!

Theo Yan News