Thêm 1 người suýt thành nạn nhân của trò lừa ''bạn trai Tây gửi tiền''

Đã có rất nhiều phụ nữ nhẹ dạ bị bọn lừa bịp "sắm vai" trai Tây để chiêu dụ tình cảm. Các chị em mờ mắt trước lời hứa sẽ nhận được tiền triệu đô, chục tỷ để đổi đời... mà không hề biết trai Tây đó chỉ là kẻ lừa đảo.

Theo thông tin từ cơ quan công an, nạn nhân của đường dây lừa đảo ''bạn trai Tây gửi tiền'' lên đến con số hàng trăm người trên khắp các tỉnh thành và toàn là các chị em phụ nữ cả tin. 

Có nhiều trường hợp sau khi điều tra xong mới thấy nhiều nạn nhân bị "sập bẫy" lừa đảo một cách khó tin. Như trường hợp của một người phụ nữ bị lừa 3.740 đô la và những lời dụ dỗ ngon ngọt dưới đây.

lua dao phu nu 1
Một trong những đối tượng lừa đảo tại cơ quan công an. 

Bị trai Tây lừa 87 triệu đồng với lời hứa đưa bố sang nước ngoài chữa bệnh, đón sang Anh định cư

Lần mò mãi, chị T. N mới tìm được nhóm hội của Cộng đồng người Việt ở Anh. Gạt nước mắt, chị nhắn tin ''Làm ơn giúp tôi tìm giúp người này, anh ta tự xưng là làm việc cho Hội chữ thập đỏ ở Anh Quốc. Anh ta đã lừa tôi để lấy 3.740 đô la''.

Rồi chị vội vàng chụp tờ biên nhận chuyển tiền, số tiền gần 87 triệu đồng mà chị đã chuyển vào một tài khoản ở Việt Nam để mua vé máy bay cho người bạn trai quen qua mạng. Anh ta đã hứa sẽ đưa bố chị đi chữa bệnh ở nước ngoài, rồi đón chị sang Anh định cư. Thế nhưng khi chị chuyển tiền xong thì anh ta đã cắt đứt liên lạc.

lua dao phu nu 1
Biên nhận chuyển tiền, số tiền gần 87 triệu đồng.

Dù vậy, chị vẫn níu kéo hy vọng rằng bằng cách dùng số điện thoại mà anh ta thường hay liên lạc với mình, chị có thể nhờ cộng đồng Việt ở Anh lần ra anh ta. Tuy nhiên, qua trao đổi, chị được biết sim điện thoại hoàn toàn có thể mua được mà không cần đăng ký. Và chị chỉ là một trong hàng chục người bị lừa đảo như thế này. 

Đó là một cái bẫy tinh vi, chị đã mất toàn bộ số tiền dành dụm. Chị không dám báo công an vì sợ gia đình biết sự cả tin của mình. Mặc dù chị hiểu với số tài khoản ở Việt Nam mà chị vừa mới chuyển tiền vào, công an có thể lần ra manh mối.

Hí hửng đóng phí 22 triệu để nhận 7 tỷ, phút chót phát hiện mình đã bị lừa

May mắn hơn trường hợp của chị T. N, mới đây vào ngày 8-6, Công an huyện Gò Quao ở tỉnh Kiên Giang đã kịp thời chặn đứng một vụ ''phi công Anh'' lừa đảo tương tự.

Số là chị B.T.T C. (41 tuổi, cư trú tại xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc) có một người em gái đang làm công nhân tại Nga. Cô em này có quen biết một người đàn ông qua mạng.

lua dao phu nu 1
Facebook của chàng ''phi công Anh''.

Theo báo Công an TP.HCM, người này có nick là Mohan Singh Mohan Singh (giống với nick rác từ Ấn Độ nhưng lại treo ảnh của người phương Tây). Người này cho biết đang làm phi công ở Anh nhưng profile của anh ta lại ghi nơi sống là Louisiana, Hoa Kỳ.

Một tài khoản hoàn toàn không đáng tin nhưng vẫn lừa được tình cảm của em gái chị C. Dùng tiền của mồi chài, gã tuyên bố sẽ chuyển cho gia đình em gái chị C. 7 tỉ đồng để cất nhà, rồi còn hứa hẹn chuyện hôn nhân. 

Tuy nhiên, để nhận được tiền tỉ, trước tiên em gái chị C. phải đóng 22 triệu đồng gọi là ''phí nhận tiền''. Tin lời, người em gái đã nhờ chị C. chuyển tiền vào một tài khoản ở trong nước có tên P.N.T.

Sau đó, chị C nhận được cuộc gọi từ số lạ, một người phụ nữ báo có số tiền 7 tỉ đồng từ nước ngoài đã gửi về tới Hà Nội, yêu cầu chị đóng gấp 22 triệu đồng tiền phí. Mừng rỡ, vào ngày 14-5, chị C. đã đến ngân hàng huyện Gò Quao với ý định chuyển tiền. 

lua dao phu nu 1
Chị C. trình bày sự việc tại Công an huyện Gò Guao.

Tuy nhiên, may mắn nhân viên ngân hàng phát hiện tài khoản lạ, có dấu hiệu lừa đảo nên đã báo Công an huyện. Được cán bộ công an giải thích, chị mừng húm vì suýt nữa là mất tiền vì dại. Tên ''phi công Anh'' cũng trốn bặt tăm. 

Ngoài ra còn rất nhiều trường hợp bị lừa đảo tương tự chị em nên cảnh tỉnh

Trước đó, VnExpress cũng đưa tin một vụ lừa đảo xảy ra tại tỉnh Nghệ An. Cụ thể vào tháng 12/2019, một phụ nữ tên P. T.L (56 tuổi) đã đi vay nặng lãi tới 2,2 tỷ đồng để nộp cho một nhóm người lừa đảo, với hy vọng lấy được ''bao tải tiền'' 20 triệu USD (khoảng 465 tỉ đồng) từ một người đàn ông ngoại quốc gửi về từ chiến trường Syria. 

Còn theo Zing, vào tháng 3/2018, một phụ nữ tên H. ở Cần Thơ cũng đã giao cho bọn xấu 1 tỉ đồng với hy vọng nhận được món quà 1,4 triệu USD (khoảng 32 tỉ đồng) của bạn trai bên Mỹ. Cảnh sát đã bắt giữ 2 người quốc tịch châu Phi và 1 người quốc tịch VN vì tội lừa đảo. 

Trên đời này, những cái gì quá tốt thường không có thật. Nếu có ai đó tự nguyện cho không bạn cái gì, thì hãy cẩn thận, đó có thể là lừa đảo. Trong chuyện tình cảm, việc gặp mặt trực tiếp và hiểu biết về thân thế, gia đình của đối phương là rất quan trọng, không nên chỉ nhờ vào đôi dòng tâm sự trên mạng xã hội mà đặt hết niềm tin, thậm chí tự nguyện chuyển tiền. Đặc biệt nên theo dõi tin tức về các thủ đoạn tinh vi của bọn lừa đảo, tránh để mình trở thành nạn nhân thứ n của chúng.

Nguồn: Bestie