Cuộc gặp mặt giữa người nhà của người Việt mất tích với cơ quan nhận dạng người ở London đã thành công

Như VietHome đã đăng lên từ thứ 7 tuần trước, Chuyên gia Nhận diện Cấp cao ( Chánh thanh tra Thám tử) Martin Pasmore đã lên TV đưa ra lời kêu gọi người thân của những người báo mất tích ra trình diện để giúp đỡ thủ tục nhận dạng. Mặc dù việc dàn xếp có gặp chut trở ngại do sự không chắc chắn, thiếu niềm tin từ phía 1 số ngươi nhà, nhưng hôm nay đã có gần 10 người tới gặp cơ quan chức năng. 

Trao đổi với VietHome, 2 bạn nữ ( xin phép giấu tên) hỗ trợ những người nhà này cho biết cuộc gặp hồi chiều ở London không gặp trở ngại gì, cơ quan điều tra nhận dạng nạn nhân đã có được 1 số thông tin cơ bản và lấy mẫu nước bọt để đối chiếu với 39 người đã tử vong. 

Những người tới trình diện cảnh sát hôm nay gồm bạn bè, người thân và họ hàng của những người bị mất tích và nghi nằm trong số các nạn nhân kia. Họ cho biết phía cơ quan điều tra không hề hỏi ID, lấy dấu vân tay hay hỏi tình trạng nhập cư của người tới trình diện. Họ đã có 1 cuộc gặp rất thoải mái để trao đổi thông tin cho cơ quan điều tra danh tính các nạn nhân này.

Sau cuộc gặp này, đã có nhiều người thân có niềm tin hơn và xoá đi các hoài nghi trước đó. Cuộc gặp tiếp theo sẽ diễn ra ở Chùa Từ Đàm Birmingham vào ngày mai ( thứ 3, 29/10/2019) :

Thời gian từ 10h sáng ngày 29/10 , tại :  Chùa Từ Đàm - 34 Holyhead Rd, Birmingham B21 0LT

Cơ quan điều tra sẵn sàng gặp mặt người thân ở bất cứ đâu - chỉ cần các bạn liên hệ với họ. 

Nhân viên tiếp nhận hồ sơ và người phiên dịch

 

Ông Martin Pasmore nhắn nhủ người nhà đừng e ngại cảnh sát. (Click đọc thêm)