Cô vợ Việt lấy súng đồ chơi bắn chồng vì ngoại tình

Một phụ nữ gốc Việt sống tại Louisiana (Mỹ) đã bị bắt vào thứ Hai, sau khi cô ta dùng súng đồ chơi Nerf gun bắn chồng, vì nghi ngờ người chồng đã ngoại tình sau 12 năm kết hôn.

Bà Phạm Thị Anh.

Bà Phạm Thị Anh, 40 tuổi, bị truy tố tội gây bạo lực trong gia đình, theo báo cáo bắt giữ cho biết. Cảnh sát thành phố West Monroe nhận tin báo về vụ bạo động với súng đồ chơi cùng ngày thứ Hai. Người chồng nói với cảnh sát rằng ông và vợ đã tranh cãi, vì người vợ nghi ngờ ông ngoại tình.

Người chồng cho biết vợ đã bắn ông bằng súng đồ chơi Nerf guns, và súng này đã khiến anh phải bỏ chạy ra khỏi nhà.

Theo báo cáo của cảnh sát, người phụ nữ đã rượt chồng chạy suốt con đường. Cảnh sát cho biết nạn nhân có nhiều vết cắt và trầy xước trên mặt và cánh tay do bị tấn công. Có bốn trẻ em đang có mặt ở nhà trong lúc vụ đánh nhau xảy ra.

Súng nerf gun bán ở tiệm Target.

Cảnh sát viên đến nói chuyện với người vợ và thấy bà Anh đang cầm hai khẩu súng nhựa Nerf gun. Bà nhìn nhận đã đánh chồng vì nghi ngờ ông lăng nhăng với bà khác. Phạm Thị Anh đã bị bắt và bị đưa vào nhà tù Ouachita, với tội bạo lực gia đình gây nguy hiểm cho trẻ em. Mức tiền bảo lãnh tại ngoại chưa được tòa quyết định.

Tin liên quan: Người đàn ông Việt bị bắt vì tội mưu sát vợ

Một người sống tại Houston, Texas đã bị cảnh sát bắt tại Baton Rouge, vì, theo lời cảnh sát, ông đã dùng một con dao để đâm vào cổ của người vợ đã ly thân với ông.

Nhân vật bị bắt là ông Nguyễn Văn Huy, 50 tuổi. Ông bị viết biên bản tại nhà giam East Baton Rouge Parish Prison hôm thứ Sáu tuần qua, 27 tháng 9, 2019, theo tin của nhật báo The Advocate.

Tin cho biết là ông Huy đã trở lại nhà vợ ở khu phố số 500 đường Fall River Drive vào khoảng 7 giờ tối ngày 9 tháng 9, để thu thập những món đồ riêng tư của ông trước khi dọn về Texas.

Người vợ đã khai với cảnh sát rằng hai vợ chồng đã sống ly thân khoảng bốn tháng.

Trong lúc bà vợ đang giúp thu dọn đồ đạc, ông Nguyễn Văn Huy đã lập lại nhiều lần rằng ông muốn hòa giải và trở về sống với bà. Thế nhưng bà đã không đồng ý.

Biên bản của cảnh sát cho biết ông Huy đã dồn vợ trong garage và cầm một con dao lấy từ trong bếp dí vào cổ của bà, nói rằng “nếu ông ấy không thể dọn về lại với bà thì ông sẽ giết bà ta,” cảnh sát viết như vậy trong biên bản. Sau đó ông đâm một nhát vào cổ bà vợ.

Trước sự nguy hiểm cận kề, người vợ nói với chồng rằng bà sẽ cho phép ông trở về và hàn gắn lại hôn nhân. Khi thấy ông bỏ con dao xuống, bà liền phóng chạy ra ngoài garage và cầu cứu với người bên ngoài.

Cảnh sát cho biết trong quá khứ thì ông Huy đã nhiều lần bị cảnh sát đến nhà và yêu cầu ông phải dọn đi nơi khác, vì người vợ đã báo nhà chức trách rằng bà rất sợ hãi người chồng này.

Theo Viendongdaily