Việt kiều Canada bị tạt axit: Vượt qua 4 tháng đau đớn tột cùng nhờ tình yêu và niềm tin

Anh Võ Duy Nghiêm hay còn gọi là Tom (Việt kiều Canada 26 tuổi; quê xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bị tạt axit, cắt gân chân ngày 9/2 (mùng 5 Tết Kỷ Hợi) đã có những hồi phục kỳ diệu nhờ vào niềm tin và tình yêu.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm hay còn gọi là Tammy Nguyen (26 tuổi, quốc tịch Canada, bạn gái của Nghiêm) đã chia sẻ tình trạng sức khỏe mới nhất của Nghiêm trên facebook cá nhân. Chị Trâm viết: “Chúng tôi không thể nói lời cảm ơn trực tiếp đến tất cả mọi người, vì những tình cảm và sự ủng hộ lớn lao từ mọi người ở khắp mọi nơi trên thế giới dành cho chúng tôi (đặc biệt là Tom) Nghiêm Võ”.

Anh Nghiêm Võ đã trải qua 4 tháng điều trị với rất nhiều cuộc phẫu thuật. Ảnh Facebook Tammy Nguyen.

Ngày 22/6, người đàn ông của tôi cuối cùng cũng ra ngoài để đón không khí trong lành với thời tiết đẹp. Tôi rất biết ơn vì lúc đó không có quá nhiều người xung quanh, để anh ấy có thể tận hưởng bước đi của mình mà không ngần ngại với những ánh mặt của người lạ – đang nhìn chằm chằm vào anh ấy (Cố gắng thuyết phục Tom ra ngoài là sự nỗ lực và là thành tựu lớn đối với tôi). Việc đi ra ngoài chắc chắn để lại tác động lớn đến tâm lý của Tom, khi mà sẽ có người liếc nhìn anh ấy. Tôi nói với anh ấy rằng những lúc đó sẽ ổn thôi, mọi người sẽ chỉ nhìn rồi bỏ đi, sau đó  thì họ sẽ chẳng gặp lại mình nữa.

Anh Nghiêm Võ đã có buổi tập đi ở bên ngoài đầu tiên nhờ vào sự động viên của bạn gái. Ảnh Facebook Tammy Nguyen.

Tom đang dần hồi phục. Có những ngày thật tồi tệ, khi anh ấy cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường (đặc biệt là sau rất nhiều ca phẫu thuật trong 4 tháng qua, và sẽ còn nhiều ca phẫu thuật hơn nữa trong thời gian tới), có những lúc anh ấy cảm thấy xúc động, thất vọng và nhiều cảm xúc khác nữa. Nhưng vẫn có những ngày tốt đẹp, cả hai chúng tôi cùng cười đùa với nhau, chia sẻ cùng một niềm vui, một nụ cười – chúng tôi biết ơn vì vẫn có nhau trong những lúc này”.

Tammy Nguyen chia sẻ: “Chúng tôi vẫn luôn hy vọng vào một ngày mà mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ”.

Trước đó, khoảng 19h40 đêm 9/2, anh Võ Duy Nghiêm đi xe máy chở bạn gái là chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm đến khu du lịch sinh thái Thiên Đàng (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn).

Lúc này, từ phía sau có hai thanh niên đi xe máy ép sát xe anh Nghiêm, người ngồi sau hất axit vào mặt khiến anh Nghiêm bị bỏng nặng.

2 đối tượng tiếp tục dùng dao mang theo lao tới cắt 3 nhát vào khớp gối, gân chân anh Nghiêm. Gây án cả 2 nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Anh Nghiêm bị bỏng 80% cơ thể, mắt bị axit ăn mòn giác mạc, vùng mặt nạn nhân có dấu hiệu bị nặng thêm do axit ăn mòn vào cơ thể. Sau đó, anh Nghiêm được chuyên cơ chở từ Đà Nẵng đi Thái Lan điều trị.

Trước đó, nguồn tin từ công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đã thu thập clip do camera an ninh ở một nhà dân xã Bình Thạnh (gần khu vực xảy ra vụ việc) ghi lại hình ảnh hai kẻ lạ mặt bịt kín khẩu trang tạt axit, dùng mã tấu chém vào vùng chân nạn nhân.

Bước đầu ghi nhận, 2 nghi phạm chạy xe máy màu trắng, nói giọng Bắc. Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng công an huyện Bình Sơn mở rộng điều tra, phân tích hình ảnh, thu thập chứng cứ ráo riết truy tìm thủ phạm.

Bài liên quan: Hai tháng sau vụ tạt axít Việt kiều Canada: Nạn nhân vẫn sống trong sợ hãi

Chuyên cơ chở Việt kiều bị tạt axit phải hạ cánh xuống Thái Lan trước khi về Canada

Người Việt ở Canada lập quỹ hỗ trợ cho anh Nghiêm Võ và gia đình

Việt kiều bị tạt axit được chuyên cơ của bảo hiểm chở về Canada

Vụ tạt axit: Anh trai nạn nhân khóa số điện thoại và email sau khi trở về Canada

Về quê ăn Tết, đôi nam nữ Việt kiều bị tạt axit, cắt gân chân

Viethome (theo Dân Việt)