Người phụ nữ Việt la thất thanh vì bị cướp mất xe hơi chở cả 2 đứa cháu

Một người phụ nữ Việt Nam đến gặp chồng tại tiệm nail gia đình ở Anaheim (Mỹ). Chị để chiếc xe SUV Lexus nổ máy, bên trong có hai cháu gái, bị một kẻ cướp lấy xe lái đi, nhưng một hồi, tên cướp bỏ xe lại, và trốn mất.

Theo đài truyền hình CBSLA, sự việc xảy ra lúc 6 giờ 30 chiều Thứ Năm, 13 Tháng Sáu, khi người cô của hai bé gái, Alexi, 5 tuổi, và Angel, 4 tuổi, một phụ nữ Việt Nam không cho biết tên, vào gặp chồng chỉ để chào, nhưng không ngờ sự việc xảy ra.

Phụ nữ Việt Nam bế một trong hai cháu gái sau khi sự việc xảy ra. (Hình chụp từ màn hình đài CSBLA)

Người chồng nói với CBSLA rằng: “Lúc đó, vợ tôi ghé ngang tiệm và chào tôi, nhưng cô ấy không tắt máy xe, bước vào trong tiệm. Bất thình lình tôi nghe tiếng rồ máy. Thế là vợ tôi la lên, và tôi cảm thấy một điều không bình thường, vì tiếng la của vợ tôi lớn lắm.”

Lúc đó, nghi can đã ngồi vào xe và bắt đầu lái đi. Người chồng liền chạy theo chiếc xe gần nửa dặm.

“Quá bất ngờ, tôi cứ tiếp tục dõi theo chiếc xe và cắm cúi chạy theo hướng chiếc xe cho tới khi tôi không làm được gì nữa cả,” người chồng giấu tên, nói với CBSLA.

Lúc đó, vợ của ông la hét thất thanh, yêu cầu được giúp đỡ, rồi chỉ biết khóc và cầu nguyện.

Cô Veronica Gomez, một người đứng gần đó, thấy chuyện không bình thường, bèn gọi 911.

Kẻ cướp lái chiếc xe được nửa dặm thì ngừng lại, và chạy trốn mất.

“Tôi vẫn thấy sốc. Thật là sợ. Tôi có hai đứa cháu trong xe. Tôi không thể ngờ bọn chúng lại làm như vậy,” cô Gomez nói.

Cả hai bé gái đều an toàn.

“Lúc đó, cháu chỉ biết che chở cho em gái thôi. Em nói cảm ơn và ôm cháu,” bé Alexi nói với CBSLA.

Ngay khi chiếc xe bị cướp, bé Alexi lo bảo vệ em mình. 

“Khi thấy kẻ cướp, cháu nói em nằm xuống,” bé Alexi kể. “Cháu cố gắng không để em bị hại.”

Khi được phóng viên CBSLA hỏi có sợ không, bé Alexi nói “không,” nhưng kể rằng bé Angel có sợ một chút.

“Nhưng cháu bảo em đừng sợ, có chị đây mà,” bé Alexi kể. 

Viethome (theo Người Việt)