Hôm qua, Cơ quan Cảnh sát Phoenix (thuộc bang Arizona, Mỹ) đã thông báo cho biết người đàn ông bị cướp trong một tiệm nail đã qua đời tại bệnh viện.
Nạn nhân được xác định là ông Dung Tang, 45 tuổi. Một người chứng kiến cho biết ông Tang điều hành tiệm Idol Nails and Spa cùng với người vợ 47 tuổi của mình. Vợ của nạn nhân cũng có mặt trong tiệm ngay lúc vụ án xảy ra. May mắn bà không bị thương.
Phóng viên kênh ABC tường thuật vụ việc.
Vụ nổ súng xảy ra vào 9h15 phút sáng ngày thứ Tư 5/6 tại một khu thương mại gần Đại lộ 51 và đường McDowell. Kẻ gây án là một người đàn ông da đen tầm 20-30 tuổi, cao từ 1m75 - 1m82, thân hình dong dỏng, mặc áo thun trắng, quần tối màu. Hắn xông vào tiệm để cướp của và bắn ông Tang.
Kẻ này đã cướp được một chiếc ví. Một người chứng kiến cho biết kẻ gây án đã cười to khi nổ súng.

Cô Jenny Lin, chủ nhà hàng Fish and Chips gần đó thường gặp gỡ và trò chuyện với vợ chồng ông Tang mỗi ngày. ''Họ là những người hiền lành, tốt bụng'', cô Lin nói.
Camera nhà hàng của cô Lin đã quay được cảnh kẻ cướp chạy ra khỏi tiệm nail, nhưng cảnh sát chưa xác nhận thông tin này. Cô Lin cho biết có một bé trai ở hiện trường vào thời điểm vụ án xảy ra.


Nếu bất kì ai có thông tin gì về vụ án, hãy gọi cho cảnh sát Phoenix ở số 602-262-6141. Muốn ẩn danh, bạn có thể gọi Silent Witness theo số 480-WITNESS (948-6377) hoặc 1-800-343-TIPS (8477). Người báo tin có thể nhận được phần thưởng lên đến $1,000.
Viethome (theo abc)