26 so sánh cực vui nhưng cực đau giữa người Việt và người Mỹ

Sau mấy lần đi Mỹ, một buổi chiều nhàn rỗi, chẳng biết làm gì, tôi ngồi và thử so sánh vui một vài điểm giữa người Mỹ và người Việt.  

Không phải so sánh nào cũng đúng và cũng không có mục đích phân biệt chủng tộc hay bài xích gì. Dù thế nào cũng xin những người đọc bài này (cả người Mỹ và người Việt) đừng “tự ái” và mọi người có thể thêm vào những so sánh của mình cho vui.

Vừa rồi trên mạng xuất hiện hình ảnh người dân Đà Nẵng mang cả bao tải tiền đi mua nhà, đúng là làm người ta giật mình. Ở VN, hợp pháp hóa tiền thật dễ dàng.

Nếu như ở các đô thị, việc ăn thịt chó đã giảm bớt thì tại vùng nông thôn, tình trạng này vẫn phổ biến.

Người Việt rất khôn, sợ trả lãi cao nên vay tiền người thân, bạn bè để khỏi trả lãi. Do đó người Việt ít khi nợ ngập đầu vì chuyện nhà cửa như người Mỹ.

Bây giờ đi thăm người ốm, trẻ em thì tiền bạc cũng được thay thế cho quà cáp.

Cái này không đúng lắm nhỉ, người Việt không thích đọc sách nhưng rất mê truyện tranh và ngôn tình.

Cái này không sai chút nào nhỉ! Chẳng có sếp nào ở VN mà gầy cả, trừ khi là sếp của doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ phải đi hầu các sếp lớn hơn.

Người Việt rất tọc mạch chuyện thu nhập của người khác để đem đi so sánh, kể cho nhau nghe. 

Dù bao nhiêu lâu thì điều này cũng không hề thay đổi.

Chả trách quanh các công ty văn phòng của người Việt lại lắm quán trà đá vỉa hè đến vậy.

Mới có vụ nhắc vượt đèn vàng mà đâm chết người ở VN.

Viethome (theo Trí Thức Trẻ)