Đoàn Thị Hương bị tuyên hơn 3 năm tù, sắp được trả tự do

Thẩm phán Malaysia hôm nay (1.4) tuyên Đoàn Thị Hương hơn 3 năm tù sau khi cô nhận tội danh cố ý gây thương tích trong nghi án sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol.

AP dẫn lời thẩm phán Azmi Ariffin nói: "Theo quan điểm của tôi, thời gian ngồi tù phù hợp với công lý". Ông nói với Đoàn Thị Hương rằng: Cô "rất, rất may mắn" và chúc cô "mọi điều tốt đẹp nhất".

Đoàn Thị Hương ra tòa ngày 1.4. Ảnh: AP

Đoàn Thị Hương đứng dậy và thông qua phiên dịch viên, cô cảm ơn thẩm phán, các công tố viên, chính phủ Việt Nam và Malaysia. Đoàn Thị Hương nói với phóng viên trước khi rời phiên tòa rằng cô rất hạnh phúc và hy vọng sẽ trở thành ca sĩ, diễn viên khi trở về Việt Nam.

Luật sư Hisyam Teh Poh Teik của Đoàn Thị Hương cho biết, dự kiến cô sẽ được trả tự do vào tuần đầu tiên của tháng 5 tới, sau khi được giảm 1/3 bản án vì chấp hành tốt.

Trong khi đó, AP dẫn lời Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh cho biết ông không vui vì mong đợi Đoàn Thị Hương được trả tự do ngay lập tức. "Tôi không hài lòng với điều này. Tôi hy vọng rằng cô ấy có thể được trả tự do ngày hôm nay. Thật không công bằng với cô ấy. Chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu Malaysia thả cô ấy" - Đại sứ Lê Quý Quỳnh nói với các phóng viên.

Đoàn Thị Hương hôm nay nhận tội danh cố ý gây thương tích bằng vũ khí nguy hiểm - tội danh chịu bản án tối đa 10 năm tù. Trước đó, cô bị buộc tội giết người và đối mặt với án tử hình.

Gia đình Đoàn Thị Hương vui mừng khi con thoát án tử

Chia sẻ với VnExpress, bà Nguyễn Thị Vỳ (mẹ kế Đoàn Thị Hương) cho hay cả đêm qua bà ngủ không ngon để mong điều tốt đẹp ở phiên xử sáng nay. Bà rất vui khi biết tin con gái không bị truy tố tội giết người và có thể được trở về nhà vào đầu tháng tới để đoàn tụ với anh chị em. Bà dự định tổ chức một bữa tiệc thật to để mừng con gái được tự do và chiêu đãi hàng xóm. 

Nhìn hình ảnh con gái cười tươi qua mạng sáng nay, bà mừng và cười không dứt vì "Hương không còn khóc như những lần trước". Bà nhận định con gái đã tươi tỉnh và khỏe hơn nhiều so với phiên xử nửa tháng trước.

"Sáng nay chồng tôi cũng gọi điện về thông báo kết quả phiên tòa. Ông ấy cười to qua điện thoại và nói ở nhà mọi người hãy yên tâm chờ đón ngày con gái về đoàn tụ", bà Vỳ nói tại nhà riêng ở Nam Định. Bố của Hương là ông Đoàn Văn Thạnh đã tới Malaysia dự phiên tòa hôm nay.

Bà Nguyễn Thị Vỳ

Sau phiên tòa, Đoàn Thị Hương và ông Thạnh đã gửi lời cảm ơn chính phủ Việt Nam, các cơ quan hữu quan và các luật sư đã nỗ lực bảo vệ quyền lợi cho Hương.

Trao đổi với phóng viên AFP, bà Vỳ bày tỏ nỗi vui sướng khi con gái thoát án tử hình sau khi thắp hương cảm ơn tổ tiên phù hộ, nói rằng gia đình "muốn Hương được trả tự do ngay lập tức".

"Xin ai được gặp con bé, hãy bảo nó cố gắng, chỉ hơn một tháng nữa thôi", bà nói, mong Hương kiên cường tới khi được thả.

Hương và công dân Indonesia Siti Aisyah là hai bị cáo chính trong vụ án công dân Triều Tiên Kim Chol bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur tháng 2/2017. Nhà chức trách Malaysia xác nhận 4 nghi phạm người Triều Tiên là chủ mưu đứng sau vụ giết người, song cả 4 người này đều đã về nước ngay sau đó.

Trong các phiên tòa trước đây, cả Hương và Siti đều tuyên bố vô tội, khẳng định họ bị lừa tham gia "trò chơi khăm" nhắm vào Kim Chol. Siti được thả tự do vào tháng trước sau khi công tố viên Malaysia rút cáo buộc giết người.

Gia đình Hương cho biết đã sẵn sàng đón cô trở về. "Tôi chỉ muốn con bé lấy chồng, lấy được người đàn ông thương yêu mình, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nếu có chồng con xung quanh", bà Vỳ nói. 

Viethome (theo Lao Động/VnExpress)