Những lần xuất hiện gần đây, nam diễn viên “Dòng máu anh hùng” gây hốt hoảng vì mất phong độ, gầy sọm, má hóp hốc hác và nhiều nếp nhăn trên gương mặt.
Được mệnh danh là “ngôi sao võ thuật”, Johnny Trí Nguyễn từng là một cái tên đình đám trong nền điện ảnh Việt Nam. Anh là một trong những nam diễn viên nổi tiếng bởi cả ngoại hình và năng lực diễn xuất, đặc biệt là trong các bộ phim về võ thuật khi phát huy được sở trường của mình.
Gương mặt điển trai, nam tính cùng thân hình 6 múi săn chắc nhờ luyện võ từ nhỏ, Johnny Trí Nguyễn từng là một cái tên được yêu mến và là thần tượng của nhiều người. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Johnny Trí Nguyễn không còn giữ được phong độ, vẻ điển trai, lãng tử như trước.
Ở tuổi 45, khuôn mặt nam tài tử hốc hác, hai má hóp lại, hằn những nếp nhăn của thời gian. Hàm răng trắng bóng của ngày nào nay cũng xỉn màu. Râu mọc xồm xoàm trông càng xuống sắc. Quả thật khó lòng để nhận ra đây chính là tài tử của "Dòng máu anh hùng" một thời.
Sau khi phim Bụi Đời Chợ Lớn bị cấm chiếu, Johnny Trí Nguyễn đổi hướng sang các vai diễn hài, kết hợp với Thái Hòa trong loạt phim Tèo em, Để Mai Tính, Fan cuồng nhưng sức hút từ tên tuổi anh có phần giảm bớt. Năm 2017, anh có tham gia phim điện ảnh Vú em tập sự nhưng không thành công như mong đợi.
Những thăng trầm trong sự nghiệp điện ảnh càng khiến anh thôi thúc hướng đến ước mơ lớn nhất của cuộc đời, không phải của một diễn viên mà là một võ sư. Anh mở võ đường, cống hiến cho võ thuật.
Có thể nhiều người không biết Johnny Trí Nguyễn là con nhà võ chính hiệu. Anh sinh ra trong một gia đình cả ông nội và cha đều nổi danh võ sư, nên anh được học kung-fu từ khi còn rất nhỏ. Ông nội anh là võ sư Nguyễn Chánh Minh - người được gọi là huyền thoại “Nhạn trắng Cà Mau”.
Không chỉ giỏi về võ thuật cổ truyền và tán thủ, anh còn học và tập luyện rất nhiều môn khác như vật, vovinam, taekwondo, đấu kiếm, quyền Anh hay võ tổng hợp (MMA - môn võ phát triển rất mạnh tại Mỹ). Ngoài ra, anh cũng tập luyện các môn thể thao khác như bóng rổ, cưỡi ngựa, bơi lội, đua xe, trượt tuyết, bắn súng…
Bán nhà, xe hơi vì đam mê motor, rời xa showbiz
Bên cạnh ước mơ phát triển sự nghiệp võ thuật, nam diễn viên phim Bụi đời chợ lớn chưa bao giờ thôi "cháy" vì đam mê với tốc độ, motor phân khối lớn. Bộ sưu tập xe motor của anh khiến nhiều người ngưỡng mộ với những chiếc xe hàng trăm triệu đồng. Anh từng bán nhà và xe hơi để thỏa mãn thú vui motor.
Thích tốc độ nhưng anh lại sống giản dị, thiên về tu thiền. Cách anh xây dựng võ đường theo kiểu nhà lá cột gỗ, gần gũi tự nhiên đã nói lên bản tính của anh.
Giờ đây khi rời xa showbiz, anh không màng tới việc phải chăm chút nhan sắc bản thân. Anh trở nên gày sọm, râu dài, không còn phong độ như ngày trẻ. Cân nặng giảm vì lý do anh thấy nhẹ cân tiện hơn khi chạy motor. Ngày trước, khi còn đóng phim, anh tăng cân để phù hợp với vai diễn, giờ không cần điều đó nữa.
Nói về ngoại hình xuống dốc khiến khán giả thất vọng, Johnny Trí Nguyễn bộc bạch: "Nếu tôi làm phim về nhân vật anh hùng thì bản thân sẽ làm ngoại hình giống với nhân vật người hùng. Nếu là nhân vật văn phòng thì ngoại hình cũng phải tròn tròn một chút... Tôi thấy nhiều người không chú tâm đến điều này, trong khi các diễn viên nước ngoài họ quan trọng về việc làm thể trạng phù hợp nhân vật. Có nhiều anh chàng đẹp trai nhưng vào vai xì ke thì họ sẵn sàng giảm cân để ốm. Hay có nhiều cô ngoại hình rất chuẩn nhưng vào vai mũm mĩm thì họ vẫn ăn cho nhiều để mập lên. Hiện tại, tôi không đóng nhân vật nào hết nên cũng không cần thể hiện giống với nhân vật nào".
Những năm qua, Johnny Trí Nguyễn chọn cách sống ẩn dật. Anh chỉ ở võ đường của riêng mình và hạn chế tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nam diễn viên cũng hạn chế nhận các dự án điện ảnh. Tin tức về anh cũng bị bó hẹp.
Anh dùng hầu hết thời gian để đi phượt cùng bạn gái Nhung Kate.
Viethome tổng hợp