VietHome có nhận được 1 lời trợ giúp tìm ông Quan Chi Nghi đang sống ở Anh Quốc. Hi vọng cộng đồng chúng ta có thể chia sẻ để 2 người bạn này sớm gặp được nhau.
Tôi là Helen Broady, giáo viên dạy tiếng Anh. Vào năm 1979 tôi có dạy tiếng cho những thuyền nhân Việt Nam ở Woolwich. Tôi hay liên lạc với ông Chi Nghi Quan ( người Bắc) hồi đó, nhưng sau khi rời UK và chuyển sang nước khác sống đầu những năm 1980, tôi hoàn toàn mất liên lạc với người này.
Gần đây tôi tìm được lại bức thư của người đó ( ảnh đính kèm) và đang rất mong muốn liên lạc lại với người học trò, người bạn này.
Quan (hoặc là Quân) là họ của người tôi cần tìm, tôi đoán ông ấy giờ chắc khoảng 65-70 tuổi gì đó, tôi không chắc chắn lắm.
Ai biết thông tin gì của người này, xin hãy liên hệ với VietHome nhé: info@viethome.co.uk / 075 5066 0578
Dưới đây là nội dung của lá thư do ông Quan gửi cho bà Helen vào năm 1984, VietHome xin tạm dịch lại để bạn đọc hiểu rõ hơn 1 chút về thông tin của người cần tìm:
Helen thân mến,
Tôi rất ngạc nhiên và vui mừng khi nhận được tin từ bạn. Đã 3 năm rồi chúng ta không gặp nhau nhưng tôi vẫn không quên bạn. Tôi rất ấn tượng bởi tấm thiệp postcard mà bạn gửi cho tôi, chúng ta sẽ mãi giữ tình bạn như này phải không?
Tôi bỏ việc ở nhà máy làm bánh từ năm 1982 rồi , hiện tôi đang đi học lại ở trường Enfield Skill Centre ( bắc London ). Chỗ đó hơi xa và tôi phải dậy chuẩn bị từ 5h30 nhưng tôi rất yêu thích tới đó. Khoá học đó tập trung vào cách dùng máy tiện (center lathe turning). Trước đây tôi đã làm việc này ở Việt Nam rồi, nên sẽ không gặp khó khăn lắm, nhưng để nhớ được tên kĩ thuật bằng tiếng Anh thì rất khó với tôi. Nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng học thật tốt.
Tôi chỉ mong muốn sau khi học khoá này xong tôi có thể xin được việc làm . Rất nhiều người muốn tìm việc nhưng ở đây hơi khó tìm được việc. Helen, tôi rất vui vì được đi học sau giờ làm.
Quan Chi Nghi