Á hậu Bùi Phương Nga: 'Tôi cao 1,72 m nên chưa có ai yêu'

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 chia sẻ chiều cao nhiều khi gây bất lợi cho cô vì các chàng trai ngại tỏ tình.

- Đó chỉ là bức ảnh thời trang chúng tôi chụp vì mục đích công việc. Tôi không muốn giải thích dài dòng do còn nhiều việc để làm. Tuy nhiên, tôi cũng lo lắng một chút vì vừa đoạt danh hiệu á hậu chưa bao lâu lại vướng vào tin đồn. Tôi sợ mọi người đánh mất thiện cảm với mình. Nhiều người không hiểu câu chuyện biết đâu lại nghĩ tôi yêu người nổi tiếng để đánh bóng tên tuổi.

hoa hau nguoi viet tai anh quoc

- Xinh đẹp, học giỏi, chị thường được các chàng trai theo đuổi thế nào?

- Nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng từ hồi đăng quang Hoa khôi Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân 2017, tôi đã thắc mắc sao không ai tán tỉnh mình (cười). Sau này, bạn bè bảo do chiều cao của tôi hơi trội so với mặt bằng chung, khiến bạn học không dám ngỏ lời. Mặt khác, ai cũng nghĩ tôi có người yêu rồi, còn nếu chưa thì tiêu chuẩn cũng phải là một anh nào đấy "xịn" lắm. Đến bây giờ vẫn thế. Tôi chỉ thường nhận những tin nhắn làm quen qua mạng xã hội nhưng tôi không quan tâm. Tôi muốn tình cảm phải xuất phát từ đời thực chứ không phải mạng xã hội. Chỉ khi gặp nhau, chúng ta mới có thể cảm nhận được trái tim có rung động trước đối phương không. Tôi tin vào linh cảm và ấn tượng đầu tiên khi gặp một người.

- Những rung động tuổi học trò của chị có gì đáng nhớ?

- Khi rời trường cấp ba, tôi đã thấy quá thiệt thòi khi không trải nghiệm tình yêu thời học sinh. Từ khi học cấp hai, tôi đã bảo với bạn bè lên cấp ba mới yêu, sau đó lại nghĩ để lên đại học yêu cũng không muộn. Nhưng đại học là một môi trường rất khác so với thời học sinh. Các bạn đến từ nhiều tỉnh thành, nhiều người phải lo cơm áo gạo tiền nên không còn vô tư như hồi chỉ ăn và học. Là sinh viên, tôi tất bật với các hoạt động phong trào, rồi phải giữ gìn hình ảnh hơn khi trở thành một hoa khôi. Vì vậy, tôi cũng không được phép quá dễ dãi với bản thân trong các mối quan hệ. Kết quả là đến bây giờ tôi vẫn chưa có ai.

- Trong Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018, chị được khen khéo léo, thông minh. Chị nghĩ sao về nhận định này?

- Tôi vui và biết ơn mọi người đã đánh giá cao mình. Nhưng thật ra đó là vì tôi có cơ hội giao lưu, cọ xát nhiều sau khi đăng quang hai cuộc thi nhan sắc thời sinh viên. Bố mẹ tôi không nuông chiều mà để cho tôi tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, câu lạc bộ... Tôi giao lưu với các anh chị lớn tuổi, các thầy cô nên học hỏi được nhiều thứ từ họ.

Trong Top 3, chị Thúy An (Á hậu 2) lớn tuổi hơn, có nhiều kinh nghiệm sống hơn tôi, chỉ là chị ấy chưa biết cách thể hiện. Hoa hậu Tiểu Vy cũng mới 18 tuổi, còn quá trẻ để đòi hỏi em ấy ứng xử hoàn hảo, tự tin. Tôi nghĩ sau một hai, tháng học hỏi, chị An và Tiểu Vy sẽ tốt hơn thôi.