Phát hiện trại cần sa quy mô lớn tại Bedford, một người Việt bị bắt

Vào 5.50 chiều ngày 2 tháng Mười Hai năm 2016, cảnh sát đã bất ngờ đột nhập vào một căn hộ tại Bedford và phát hiện ra bảy căn phòng chứa đầy cần sa đang phát triển ở các giai đoạn khác nhau. Hien.V, 38 tuổi, quốc tịch Việt Nam đã bị bắt vì tội trồng cần sa ngay tại hiện trường.

xet xu toi pham trong can sa tai luton anh quoc

(Tòa án tối cao Luton, nơi xét xử vụ án)

Trong phiên xét xử tại tòa án tối cao Luton, Hien.V cho biết bị cáo đã nhập cư bất hợp pháp từ Pháp vào Anh, trên một chiếc xe tải. Sau khi vào Anh, V vô gia cư và đã tham gia vào hoạt động trồng cần sa tại Sergeants Way, nơi mà V được trả mức lương từ £200 tới £300 một tháng.

Lượng cần sa thu được từ vụ án là 114 cây đang ở giai đoạn trưởng thành, ước tính trị giá từ £19,000 tới £58,000.

Công tố viên Alison Ginn cho biết: “Ở tầng trên cùng của căn nhà chứa đầy các túi cần sa thành phẩm. Khi khám xét hiện trường, cảnh sát có thể nghe thấy tiếng ồn từ hệ thống thông gió của tòa nhà. Cảnh sáy đã phát hiện được một lượng lớn cần sa cũng như các thiết bị thủy canh.”
“Trong một phòng khác, bị cáo V đã được phát hiện ngay tại hiện trường khi đang sử dụng găng tay cao su cùng khẩu trang để làm việc.”

Tổng cộng, có bảy căn phòng đã được sử dụng để trồng cần sa. Một căn phòng khác được sử dụng để chế biến cần sa thành phẩm. Hai căn phòng còn lại là nơi sinh hoạt của bị cáo V.”

V., không có địa chỉ cố định, đã được xét xử qua truyền hình trực tuyến khi đang bị giam tại một trại giam ở Bedford, đã thành khẩn nhận tội danh trồng cần sa. Phiên tòa xét xử V cũng có sự tham gia hỗ trợ của một thông dịch viên người Việt Nam.

Bào chữa cho bị cáo, luật sư Stefan Weidmann cho biết V đã rời khỏi miền Bắc Việt Nam trong cơn tuyệt vọng vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Luật sư nói: “Gia đình V đã phải dốc hết vốn liếng cũng như vay nợ nặng lãi để có tiền cho V vượt biên sang châu Âu. V đã để vợ và hai con nhỏ ở lại Việt Nam, một bé chín tuổi, và một bé mười bốn tuổi.”
“Khi giấc mơ giàu sang không dễ dàng biến thành sự thực, V đã tham gia vào hoạt động trồng cần sa. Tuy vậy, V đã bị quỵt lương cũng như bị bắt làm việc trong trại cần sa.”
“Bị cáo hoàn toàn chấp nhận bản án của mình.”
“Hiện tại, gia đình bị cáo vẫn đang ngập trong nợ nần. Bị cáo muốn xin lỗi gia đình mình và hiểu bị cáo phạt thực hiện án phạt trước khi bị trục xuất về nước.”

Cuối phiên tòa, thẩm phán Richard Foster tuyên: “Bị cáo đã tham gia vào một tổ chức tội phạm nghiêm trọng và sản xuất cần sa ở quy mô rất lớn. Cần sa là chất bất hợp pháp vì nó có thể gây ra những ảnh hưởng xấu cho người sử dụng.”
“Tôi hiểu bị cáo đã hi vọng có cơ hội làm giàu tại đất nước này, và cũng rất thất vọng khi đối mặt với thực tế.”

Thẩm phán cho biết V sẽ bị trục xuất về nước sau khi hoàn thành án phạt. Cuối cùng, thẩm phán phát biểu: “Bị cáo cần quay trở lại với gia đình và nên nhận thức rõ rằng bị cáo không thể tái phạm một lần nào nữa.”

VietHome (Theo Bedfordshire-news.co.uk)