Tiến sĩ Việt lên mạng quyên tiền để cứu con sinh non ở Singapore

Con trai chào đời khi mới 26 tuần tuổi, phải điều trị đặc biệt tốn kém tại Singapore, anh Thắng đã lên mạng kêu gọi sự giúp đỡ. 

Anh Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1985, đang làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Đại học Kỹ thuật và Thiết kế Singapore. Tháng 8 năm nay, vợ anh, chị Nguyễn Hồng Thủy, sang ở cùng chồng theo thị thực phụ thuộc khi đang có bầu. Trong thời gian mang thai, chị Thủy gặp vài trục trặc về sức khỏe nên bác sĩ chẩn đoán chị có thể sinh sớm khoảng 4-6 tuần.

Ảnh chụp từ màn hình từ trang kêu gọi quyên góp

Ảnh chụp từ màn hình từ trang kêu gọi quyên góp trên mạng của anh Thắng.

Biết chi phí sinh con ở Singapore đắt đỏ, anh Thắng đã mua vé máy bay và dự định đưa vợ về Việt Nam vào ngày 26/11/2016, trước 2 tháng rưỡi so với thời gian dự sinh. Tuy nhiên, chị Thủy đã chuyển dạ và sinh bé trai quá sớm so với dự định, vào hôm 11/11 vừa qua.

Bé trai Tuệ Minh chào đời khi mới được 26 tuần 3 ngày, nặng 1kg, mắc rất nhiều vấn đề như chảy máu não, huyết áp thấp và suy hô hấp. Em được điều trị và chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em KK tại Singapore.

Với chi phí do bác sĩ ước tính lên tới 223.000 đôla Singapore (khoảng 3,5 tỷ đồng Việt Nam) nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ cho khoảng 100 ngày điều trị và có thể lên tới 268.000 đôla Singapore hoặc hơn nếu diễn biến phức tạp, anh Thắng không biết xoay xở thế nào. Bố mẹ hai bên của vợ chồng anh ở huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi đều làm viên chức bình thường và đã nghỉ hưu cũng không hỗ trợ được nhiều cho các con. Trong khi đó, các bác sĩ nói rằng em bé quá yếu, phải luôn được nằm trong lồng đặc biệt nên phương án di chuyển về Việt Nam là bất khả thi.

Ảnh chụp từ màn hình từ trang kêu gọi quyên góp2

Trước tình cảnh này, ông bố trẻ thực sự hoang mang, vừa lo lắng cho sức khỏe của con, vừa đau đầu về chi phí y tế quá lớn để cứu bé. Anh quyết định đưa thông tin lên trang quyên góp trên mạng Gogetfunding.com, hy vọng có thể quyên góp được một nửa số tiền trang trải điều trị, còn một nửa sẽ cố gắng xin trả dần bệnh viện. 

Cho tới hôm nay, anh Thắng cho biết đã nhận được 50.000 đôla Singapore ủng hộ, trong đó chủ yếu là bạn bè, người thân tại Việt Nam, cộng đồng người Việt ở Singapore, cộng đồng người Việt ở Hàn Quốc (nơi anh từng học tiến sĩ tại Đại học Kyung Hee)... Một số bạn trẻ đang sống tại Singapore còn tìm tới tận nơi để hỗ trợ và chia sẻ với anh. 

Hiện tại, vợ anh đã xuất viện, ngày ngày cố gắng vắt sữa gửi vào cho con. Sức khỏe con trai anh chưa ổn định, thỉnh thoảng con vẫn bị tụt huyết áp, bác sĩ phải xoa bóp và đánh thức để bé hoạt động cho huyết áp tăng lên. Hô hấp của bé đôi lúc cũng bị suy giảm, phải bơm thêm ôxy. "Chỉ mong con kiên cường vượt qua và sớm khỏe mạnh về với cả nhà", ông bố trẻ chia sẻ.

VietHome(Theo VnExpress)