Một người gốc Việt gây ra thảm sát ở Mỹ

Một tòa án ở thành phố New Orleans, Mỹ hôm qua (15/1) đã tuyên án có tội với Trung Le, nghi phạm duy nhất bị bắt giữ trong vụ đấu súng trên phố Bourbon năm 2014 khiến 1 người chết và 9 người khác bị thương.

 

5569a0df485599.img
ảnh minh họa

Trung Le, 22 tuổi, bị kết tội giết hại một cô gái 21 tuổi có tên Brittany Thomas. Trung cũng bị tuyên án âm mưu giết người vì bắn một kẻ nổ súng không rõ danh tính trong vụ xả súng trên. Về phía Trung Le, luật sư bào chữa nói Trung làm vậy chỉ với mục đích tự vệ.

Vụ xả súng diễn ra vào sáng sớm 29/6/2014 trên phố Bourbon, một địa điểm nổi tiếng với những khu vui chơi giải trí về đêm. Sau vụ xả súng này, hoạt động du lịch tại thành phố New Orleans - nơi có nguồn thu rất lớn từ dịch vụ giải trí - đã chịu nhiều thiệt hạt đáng kể.

Các công tố viên đã tuyên án có tội với Trung Le sáng thứ Sáu sau phiên tòa kéo dài 3 ngày, đưa ra đầy đủ bằng chứng Trung Le là thủ phạm giết chết Thomas. Tham gia phiên tòa có gia đình nạn nhân thiệt mạng, cũng như nhiều người bị thương trong vụ xả súng, bao gồm cả một nữ du khách Australia bị bắn vào giữa mặt.

Luật sư bảo vệ của Trung Le nói: "Kẻ xả súng còn lại (hiện chưa bị bắt giữ) đã bắt chuyện với nhóm du khách và đe dọa họ, dẫn tới vụ đấu súng xảy ra. Le chỉ bắn 4 phát, còn tên kia bắn tới 11 phát. Phát đạn giết chết Thomas do kẻ kia bắn ra".

Trước luận điểm "nổ súng với mục đích tự vệ" từ luật sư bảo vệ cho Trung Le, các công tố viên vẫn bảo vệ quan điểm hành động nổ súng bất hợp pháp của Trung đã khiến vụ đấu súng diễn ra, qua đó khiến Thomas thiệt mạng.

"Một nhóm bạn của Le bị ăn trộm cần sa hơn một giờ đồng hồ trước khi vụ nổ súng xảy ra. Nhóm bạn này sau đó liên lạc với Le, người cầm súng đi tới phố Bourbon và đe dọa tên trộm bằng súng", công tố viên nói.

Theo xã luận