Trẻ em Việt Nam bị "mất tích" bí ẩn ở Anh

Theo Argus, chín thanh thiếu niên người Việt Nam nhập cư vào Anh đã được tìm thấy trên một chiếc xe tải tại cảng Newhaven vào 12 tháng Bảy. Sau khi được đưa về các trung tâm chăm sóc, đã có 8 trẻ biến mất khỏi trung tâm chăm sóc, trong đó có năm trẻ hiện nay vẫn chưa được tìm thấy.

tre em viet mat tich

Vụ việc chỉ được đưa ra ánh sáng sau khi giám sát cảnh sát Sussex, ông Olivia Pinkney kiểm tra sự việc trong một cuộc họp công cộng. Và nay, sự mất tích của các thiếu niên này đã làm dấy lên sự lo ngại cho sự an toàn của các em, cũng như đặt ra câu hỏi tại sao các em lại có thể biến mất khỏi tầm kiểm soát của các nhà chức trách.

Cơ quan di trú cho biết họ đang điều tra sự việc, tuy nhiên từ chối tiết lộ thêm khi được liên hệ bởi The Argus vào hôm qua.

Richard Williams, từ Brighton cho biết sự biến mất là "đáng lo ngại". Ông nói thêm: “Trẻ em nhập cư cũng không có gì khác biệt cả, chúng vẫn là chỉ là trẻ nhỏ, và các nhà chức trách không nên có đối xử khác trong việc tìm kiếm chúng khi so với bất cứ các trẻ em khác”

Chín thanh niên gồm bốn nam (có độ tuổi từ 15 đến 17) và năm nữ (có độ tuổi từ 14 đến 17) đã được phát hiện trên một chiếc xe tải tại Newhaven vào 12 tháng Bảy, theo như quy trình, các em đã được đưa về các trung tâm chăm sóc thiếu niên của địa phương. Jaroslaw Paczkowsk - người lái chiếc xe sau đó đã bị xét xử vàbỏ tù hai năm vì hành vi tạo điều kiện cho việc nhập cư bất hợp pháp.

Một phát ngôn viên của Hội đồng hạt East Sussex cho biết tám thanh thiếu niên cố ý bỏ trốn trước khi cơ quan chức năng có thể xác minh họ có phải là “trẻ vị thành niên” để có những trợ giúp nhiều hơn cho các em. Ngay sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát Sussex và UK Visas cũng như Cục Di trú đã điều tra vụ việc.

Cảnh sát Sussex cũng đã xác nhận về vụ việc 6 thanh niên đã bị mất tích. Một trong số họ đã đoàn tụ với cha của em, trong khi A.T.Tran (16 tuổi), người bị mất tích tại Bexhill vào 14 tháng Bảy được cho là đã đến trình báo trước cơ quan di trú Croydon. Sau đó em đã được đưa về trung tâm chăm sóc tại Sussex. Hội đồng cho biết họ đã xác nhận tuổi của em dưới 18 tuổi. Trường hợp mất tích còn hiện chưa được xác nhận.

Tuy nhiên The Argus đã điều tra ra chi tiết bốn trên năm trường hợp hiện vẫn đang được cho là mất tích.

D.T.Nguyen (được cho là 16 tuổi, không nói được hoặc nói được rất ít tiếng Anh) đã rời khỏi Newhaven vào khoảng 8h sáng thứ Tư, ngày 29 tháng Bảy, mang theo một chút tiền mặt và không có điện thoại di động.

Hai em gái M.T.Phan và T.D.T.Tran (đều được cho là 16 tuổi) đã mất tích vào đêm Chủ Nhật, ngày 12 tháng Bảy từ Lancing. Cảnh sát cho biết không có em nào được cho là mang theo giày hoặc quần áo dự phòng, hành lý hay tiền bạc.

H.M.Nguyen, 17 tuổi, được trông thấy lần cuối tại Heathfield vào khoảng 4h chiều cùng ngày. Cảnh sát tin rằng em đã cố gắng trốn thoát để gặp chị gái tại London.

Trẻ em bị buôn bán bất hợp pháp thường sẽ bị ép buộc làm các công việc như trồng cần sa hay phục vụ tại các tiệm Nails. Một nghiên cứu được phát hành năm 2014 cho thấy một lượng lớn các nạn nhân nghi ngờ bị bán sang Anh tham gia vào hành vi trồng cần sa từ năm 2011 đến 2012 chủ yếu là người Việt Nam, trong đó có 81% là trẻ em.

Bộ Nội Vụ đã từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về việc các thiếu niên người Việt bị mất tích tại Newhaven, có rất ít thông tin được công bố. Hiện cũng chưa có bằng chứng nào cho thấy sự việc liên quan đến nạn buôn bán nô lệ tình dục, cũng là một con đường phổ biến để đưa trẻ em Việt Nam vào Anh bất hợp pháp.

VietHome (Theo The Argus)