Chàng trai 22 tuổi đạp xe xuyên Việt thăm trẻ mồ côi

Dân Việt - Dù nhiều bạn bè bày tỏ nghi ngại trên trang Facebook của Nam Phương rằng một mình đạp xe xuyên Việt là “điên khùng” nhưng chàng trai này khẳng định là mình “điên một cách có ý nghĩa” và chắc chắn sẽ thành công.

Chàng trai 22 tuổi, xứ Thăng Bình, Quảng Nam cho biết, để thực hiện được chuyến đi ước nguyện này, cậu đã tích lũy tiền từ dạy kèm, chăm chỉ làm thêm suốt mấy năm đại học.

“Đó là ước nguyện của em từ rất lâu, nay mới đủ điều kiện thực hiện. Cảm giác được các cụ già hoan hỉ đón chào và được lũ trẻ sà vào lòng khi gặp gỡ làm em thật sự hạnh phúc” - đó là chia sẻ của Võ Đình Nam Phương - chủ nhân chuyến đạp xe đạp một mình xuyên Việt thăm trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi và các cụ già neo đơn.

Sau 8 ngày thực hiện chuyến xuyên Việt vì trẻ em và người già, Nam Phương đã đến tỉnh Bình Định, tỉnh thứ 6 của hành trình.

Sau khi tốt nghiệp đại học FPT, Nam Phương đã đầu tư hơn 2 triệu “đại tu” chiếc xe đạp trị giá 800 ngàn để lắp thêm các thiết bị như đo tốc độ, quãng đường, đo nhịp tim, phụ tùng sửa xe… để thực hiện chuyến đi xa này.

Ngày 8.7 Nam Phương đã đến thăm Mái ấm Thiện Tâm tại thành phố Nha Trang, nơi có 13 em nhỏ bị bỏ rơi được nuôi nấng tại đây.

Xuất phát từ tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi ở TP.HCM sáng 2.7, Nam Phương lên kế hoạch sẽ vượt chặng đường gần 2.000 km, qua 18 tỉnh, thành phố, tới thủ đô Hà Nội vào đầu tháng 8. Tại 18 tỉnh thành mà Nam Phương đi qua, chàng trai này đều trích quỹ riêng của mình để mua quà tặng các cụ già và trẻ em mồ côi.

Được rèn luyện đạp xe đi học suốt 4 năm đại học, cộng thêm khoảng thời gian tập thể lực tại Nhà thi đấu Phú Thọ trước khi lên đường, chiều 10.7, Nam Phương đã đến tỉnh Bình Định, tỉnh thứ 6 của hành trình.

Cũng như mọi đứa trẻ mồ côi vốn thiếu thốn tình cảm, những đứa trẻ ở đây rất thân thiện và sà ngay vào lòng khách.

Dù có nhiều bạn bè bày tỏ nghi ngại trên trang Facebook của Nam Phương rằng một mình đạp xe xuyên Việt là “điên khùng” nhưng chàng trai này khẳng định là mình “điên một cách có ý nghĩa” và chắc chắn sẽ thành công. Dọc chuyến đi, nhiều người dân, nhà hảo tâm, chủ doanh nghiệp, nhà hàng đã tình nguyện “tiếp sức” cho Phương bằng cả tinh thần và vật chất để Phương mua quà tặng trẻ em và người già ở những nơi Phương đến.

Sau đây là những hình ảnh phóng viên Dân Việt ghi lại được trong lần Nam Phương thăm các em nhỏ tại mái ấm Thiện Tâm (thôn Phước Lợi, xã Phước Đồng, TP Nha Trang)

Khi nghe người “cha của mái ấm” kể về về những hoàn cảnh đáng thương của lũ trẻ, Nam Phương lặng lẽ khóc…
… Rồi làm “ngựa” cho các em nhỏ
Phần thưởng cho “chú ngựa” khỏe
Ở mỗi tỉnh, chàng trai xứ Quảng chỉ nghỉ lại một đêm rồi lại lên đường đến với các em nhỏ ở những nơi xa khác.

Mai Khuê