Xét xử nhóm người Việt bị giam để trồng cần sa

Vườn cần sa nằm ở tầng trên của một CLB rock tại Düsselford bị phát giác hồi tháng 3/2012 là của người Việt Nam. Những người Việt bị cảnh sát bắt tại hiện trường mới đây đã khai như vậy.

 

Đây là vườn cần sa trong nhà thuộc diện lớn nhất vùng Nordrhein-Westfalen mà từng bị phát hiện. Theo nhận định đầu tiên của cảnh sát, những tín đồ rock có thể đã dựng vườn này và giam giữ một nhóm người Việt để nuôi trồng cần sa như nô lệ. Nhóm tín đồ rock ở Düsseldorf trước ngày bị bắt đã được biết đến là cuồng tín và hay tổ chức bạo động, không ngoại trừ tư tưởng bài ngoại. Tuy nhiên, nhận định này đã bị chính những người Việt nói trên phủ nhận.

Trong phiên toàn xét xử diễn ra vào thứ năm ngày 16.8.2012, một trong bốn người Việt bị bắt đã khai ra rằng các ông chủ thuê họ trồng cần sa cũng chính là người Việt Nam. Vườn cần sa này nằm trên gác của CLB rock Clan 81, Düsseldorf, bao gồm 9 phòng thuộc 2 tầng. Tại đây vào tối 14.3.2012, 3000 cây cần sa đã bị cảnh sát tịch thu, kèm theo đó là 14 cân cần sa chuẩn bị được sấy khô và 40 cân khác đang treo trên trần. Với sản lượng này, mỗi tháng vườn cần sa có thể làm ra được 100 000 euro.

Thả chủ nhân của CLB rock, buộc tội 4 người Việt

Lời khai của những người Việt đã minh oan cho chủ nhân của CLB rock. Người này trước đó cũng đã khai rằng không hề biết về việc có người Việt Nam sống trên CLB rock của anh ta.

Bốn người Việt bị bắt bao gồm 3 đàn ông và 1 phụ nữ. Ba người trong số họ đã sống trong những phòng không có cửa sổ, với bếp, tủ lạnh và cả giường. Tại đây, dây điện được chăng khắp nơi để đốt sáng 170 bóng đèn với nguồn điện ăn cắp.

Theo lời khai của người phụ nữ 44 tuổi, họ đến vườn vào tháng 10/2011 được nhận lương tháng 1000 euro với điều kiện chăm sóc cây cối tại đây cho đến tháng 5/2012. Không lâu sau, họ biết rằng đây là việc làm phạm pháp. “Tôi đã rất sợ,” chị ta nói và cho biết thêm rằng nếu bỏ đi thì có thể bị những người bắt ngay lập tức.

Cũng như 2 người còn lại, bị cáo nữ sang Đức bất hợp pháp từ năm 2008 nhờ bộ giấy tờ giả. Chi phí cho việc lo lót chuyến đi là 11 nghìn đô-la. Tại Berlín, chị ta từng bán thuốc lá lậu để trả nợ và nuôi 2 con, một đứa 10 tuổi và một đứa 18 tuổi, hiện đang đi học ở Việt Nam.

Bị cáo cuối cùng mới 29 tuổi, xuất xứ tị nạn ở Hà Lan. Anh ta không sống trong vườn cần sa mà chỉ có nhiệm vụ hàng tháng mang thức ăn đến tiếp tế 3 người kia. Hôm 14.3.2012, anh ta đã bị bắt khi đến đúng lúc mà cảnh sát đột nhập vào vườn.

Vụ việc này hiện đang được tiếp tục điều tra.

 

Theo Viet Info