Review của fan Vương Nhất Bác tại trường quay phim Nhiệt Liệt

Repo quay phim Nhiệt Liệt từ fan Vương Nhất Bác (Mtjj) đóng vai quần chúng:

Là ngày 15/6/2022, cuối cùng tôi cũng đã gặp được bảo bối Vương Nhất Bác mà tôi tâm tâm niệm niệm!! Tôi chỉ muốn nói các Mtjj nếu có cơ hội thì hãy đi xem cậu ấy đi, cậu ấy quả thật là hóa thân của sự hoàn mỹ, nhìn thấy chính con người cậu ấy rồi bạn sẽ biết được mình có mắt nhìn cỡ nào mới có thể làm fan của một người tốt như cậu ấy đến như vậy. Hôm nay tôi cố gắng hết sức để không mang bộ lọc của fan để kể cho nghe những cảm nhận chân thực của mình nè.

Ngày 15/6 thật sự là 1 ngày vô cùng hạnh phúc.

Tuy rằng rất mệt vì đóng vai quần chúng để quay Nhiệt Liệt suốt 12 tiếng, thế nhưng lại được nhìn thấy Nhất Bác ở khoảng cách gần. Tôi rất may mắn đứng ở hàng đầu tiên, lại còn ở bên trong sân khấu nhỏ, lúc cậu ấy gần tôi nhất là đưa tay ra cũng có thể chạm vào, chẳng thể rời mắt khỏi người cậu ấy 1 giây nào cả. Cậu ấy ra sân khấu khoảng gần 2 tiếng, thật hạnh phúc khi luôn được nhìn cậu ấy.

Lúc cậu ấy xuất hiện, đẹp tựa như là người bước ra từ trong tranh vậy. Khí chất cậu ấy quá ư là sạch sẽ, cả người quá ư là sạch sẽ, dung nhan ôn nhuận như ngọc. Hôm nay là quay ở bên trong quán bar, không gian không lớn lắm, cậu ấy mặc đồ thể thao đơn giản, mặt mộc gần như không có bất kỳ tạo hình nào. Thế nhưng cậu ấy đứng ở đó lại chính là người đẹp trai nhất, ưu việt nhất trong đoàn người!!!

phim nhiet liet vuong nhat bac 1

Về ngoại hình, đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, có nhiều cảm xúc lắm. Cậu ấy gầy gầy cao cao, chẳng có mập một chút nào cả đâu!! Cũng chẳng phải đô con, mà là cao gầy thẳng tắp luôn ấy, da trắng như tuyết không có một chút tì vết nào thiệt là tuyệt lắm luôn! Đầu rất nhỏ, khuôn mặt cũng rất nhỏ, ngũ quan còn tinh xảo hơn cả trên hình, trong video nữa!! Cậu ấy thật sự là hông có ăn ảnh gì hết, gương mặt chỉ bằng bàn tay, chẳng có tí liên quan gì đến mấy cái gì mà sưng phù. Mặt cậu ấy nhỏ đến mức tôi nghĩ là đã cực hạn luôn rồi, đầu và mặt nhỏ thiệt sự, eo nhỏ, tay chân thon dài. Tôi cảm thấy vóc dáng của cậu ấy không chỉ có 1,8m đâu. Rất cao, rất gầy!! Thực sự rất là gầy!! Tôi nhận xét khách quan không mang theo bộ lọc của fan đấy. Anh trai bên cạnh tôi không phải là fan, cứ bảo đẹp trai thiệt ấy, yêu roài, yêu roài, hahaha.

Cả người cậu ấy chẳng có chút gì ra vẻ minh tinh tự cao tự đại, cậu ấy chỉ đắm chìm vào trong chuyện mà cậu ấy đam mê yêu thích. Bởi vì có rất nhiều tuyển thủ street dance như Diệp sư phụ, Tiểu Hải, Kiều Trị,... đều ở đây, cho nên tâm trạng của Nhất Bác cũng rất tốt. Trong thời gian nghỉ giữa giờ, cậu ấy sẽ trò chuyện cùng họ, nói nói cười cười, trong mắt cậu ấy không có lấy bất kỳ một chút gì phức tạp của thế tục hay của giới giải trí. Trạng thái khí chất giống như một chàng trai 18 tuổi vậy, sạch sẽ quá mức. Cái từ "sạch sẽ" này thật sự là cảm xúc lớn nhất của tôi ngày hôm nay. Hôm nay do vai diễn, cậu ấy tại hiện trường thực hiện tổng cộng 64 cái hít đất, nâng cao chân rất nhiều, nhảy bật lên tại chỗ, chỉ để diễn tả dáng vẻ thở hồng hộc. Cậu ấy vận động ngay trước mặt tôi, khiến cho tôi có loại cảm giác không chân thật, và chuyện làm cho tôi hạnh phúc hơn nữa là tôi ấy vậy mà sờ được vào tay cậu ấy rồi!! Bởi vì có 1 cảnh cậu ấy thêm vào cho bản thân phát huy bất ngờ, cậu ấy chạy tới high five với thầy Hoàng Bột, mà tôi thì đang ở bên cạnh thầy Hoàng Bột, cho nên tôi cũng chuẩn bị high five với cậu ấy, kết quả lại thất bại biến thành sờ cánh tay, haha. Hơn nữa giữa chừng cũng có nhiều lần nhìn nhau, chắc hẳn là cậu ấy cũng nhận ra tôi là Mtjj rồi, dù sao thì cái lightstick của tôi đều kiên trì dùng màu xanh lục mà, haha.

phim nhiet liet vuong nhat bac 1

Được gặp Nhất Bác cũng xem như viên mãn rồi, cũng càng yêu cậu ấy hơn nữa. Cậu ấy quá sức chân thật, quá sức sạch sẽ, quá sức đẹp trai. Trước đây tôi cũng đã từng gặp qua không ít minh tinh, cậu ấy tuyệt đối là 1 người đẹp mắt lại đẹp trai nhất nhất nhất đó!!

Sau này á hả, ai hắc nhan sắc của cậu ấy thì tôi thật sự là muốn diss liền, bạn thử đi gặp Vương Nhất Bác 1 lần đi, rồi bạn sẽ biết bản thân mình chả biết gì cỡ nào!!!!

Dài dòng nhiều như vậy mà vẫn rất khó biểu đạt sự phấn khích và vui vẻ của tôi, một ngày thật sự, thật sự quá ư là hạnh phúc. Tương lai hãy còn dài, sau này sẽ còn có thể gặp lại nữa, chúc cậu bình an vui vẻ.

**********

Cre: 85_Miko87 / Dương Nhã Trúc

Còn có repo bảo trong tất cả mọi người ở đó thì Bo là sữa nhất =)))). Đạo diễn Đại Bằng kêu Bo là Vương Nhất Bác bảo bối, Bo trả lời: Em điên mất thôi. Trong một chương trình, đạo diễn Đại Bằng đã gọi Vương Nhất Bác là "Bảo Nhi".