Khán giả khen ngợi Vương Nhất Bác hết lời trong phim Vô Danh

Hầu hết những bộ phim của Vương Nhất Bác đều bị anti và các công ty đối thủ "hắc" rất thê thảm. Những đánh giá tiêu cực, thiếu khách quan hầu hết đều xuất phát từ các thành phần chưa hề mua vé xem phim. Do đó, nếu bạn muốn biết phim Vô Danh của Vương Nhất Bác hay dở thể nào, nên đọc các bình luận từ những người mua vé xem phim trên trên Maoyan, chứ không phải từ "ổ anti" Douban.

vuong nhat bac vo danh 8
Diệp Bí là kẻ có nội tâm phức tạp.

Về cơ bản, đánh giá "Vô Danh" trên các nền tảng như sau:

- Taopiaopiao: 9.2

- Maoyan: 9.1

- Weibo: 8.9

- Tỉ lệ Đại V (Blogger lớn) giới thiệu xem: 96% đề xuất

- Bilibili: 8.5

Quá trình marketing của bộ phim này cũng thực sự là hiếm thấy. Marketing không ngơi nghỉ, trong đó Vương Nhất Bác và đạo diễn Trình Nhĩ đã phải chạy roadshow xuyên Tết từ Thượng Hải đến Vũ Hán, Quảng Châu, Tô Châu... để tuyên truyền cho phim. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên được trình chiếu của Nhất Bác, do đó cậu đã làm hết khả năng và tâm huyết tuyên truyền của mình. Hình ảnh gầy rộc của Vương Nhất Bác khiến các fan đứng ngồi không yên. Chân tâm đổi lấy chân tâm, điều mà ê kíp làm phim và Vương Nhất Bác mong đợi là bộ phim được đánh giá công tâm, khán giả không bị những bình luận ác ý làm ảnh hưởng. 

Dưới đây là cảm nhận công tâm của các một số blogger, nghệ sĩ và những người khác sau khi xem phim VÔ DANH của Vương Nhất Bác. Đạo diễn Trình Nhĩ từng nói rằng vai diễn Diệp Bí ban đầu chỉ là một nhân vật nhỏ ít đất diễn, nhưng nhờ khả năng nhập vai sáng tạo của Vương Nhất Bác nên chúng ta mới có một Diệp Bí song nam chủ, vai chính bên cạnh Lương Triều Vỹ.

vuong nhat bac vo danh 8
Vương Nhất Bác gầy rộc khi phải chạy sô tuyên truyền phim.  

vuong nhat bac vo danh 8
Nụ cười hiếm hoi của Vương Nhất Bác.

1. Nhạc sĩ Kiến Hồng Nghĩa hơn 4 triệu follower bàn luận về Vô Danh:

Vì vô số đánh giá tiêu cực trên mạng, tôi đã từng có ý định bỏ xem phim Vô Danh, nhưng bởi vì yêu thích hai bộ phim trước của đạo diễn Trình Nhĩ nên vẫn mua vé với tâm lý sẽ đi xem thử xem sao. Lần này vừa xem một lần, chuẩn bị lại muốn tìm phòng IMax xem lần hai, thậm chí lần ba. Bộ phim này đáp ứng được tất cả kỳ vọng của tôi về một bộ phim hoàn hảo.

Suốt dọc phim chiếu không hề có một cảnh quay hay câu thoại nào vô nghĩa, đương nhiên, bộ phim có một ngưỡng xem nhất định, lúc mới bắt đầu xem sẽ có rất nhiều tình tiết phải hoài nghi rằng cần thiết phải thế này sao? Thậm chí có chút rối loạn hoặc là hơi khó hiểu. Nhưng cho đến cuối cùng, tất cả ẩn dụ sẽ được làm sáng tỏ, sau đó sẽ khiến bạn tự hỏi và để lại rất nhiều dư vị, thực sự sẽ khiến bạn muốn quay lại xem thêm một lần nữa.

Lần cuối cùng tôi có trải nghiệm xem phim cực đỉnh này là "Mê cung trái tim", “Tìm kiếm vị khách mất tích" và "Nhân chứng theo đuổi”.

Nhìn đến các bài đánh giá phân cực, có quá nhiều các bài đánh giá tiêu cực một sao. Tôi đoán rằng rating của phim lúc đầu sẽ không quá cao, nhưng đây tuyệt đối là một bộ phim hiện đang bị đánh giá thấp đến mức nghiêm trọng, chờ mong danh tiếng cùng doanh thu phòng vé có thể nghịch tập nhé.”

vuong nhat bac vo danh 8Khán giả cười ồ khi xem Vương Nhất Bác hút thuốc trên phim, chung quy cũng vì quá soái.

2. Blogger chuyên review phim Cá Mập Điện Ảnh 4,3 triệu follower:

Vô Danh thật quá sức chịu đựng rồi, đạo diễn Trình Nhĩ dùng “Lãng mạn tiêu vong sử” tạo nên tiếng gió rất hiệu quả, ngôn ngữ màn ảnh hoàn hảo kể một chuyện xưa đầy nhiệt huyết. Thẳng cho đến khi hai từ “Bảo trọng” được Vương Nhất Bác nói ra mới có thể hiểu hết tác động ở đằng sau toàn bộ câu chuyện. Kết hợp với cái chết bất đắc kỳ tử trước đó của vị hôn thê nơi đầu đường, cùng cuộc đấu tay đôi tuyệt vọng với Lương Triều Vỹ, chỉ vì đất nước đang trên bờ vực sinh tử, chúng ta chỉ có thể tự gắng sức tự cứu lấy mình trong nguy hiểm.

Nắm bắt được một loại tín ngưỡng, một loại tinh thần, một loại giọng điệu như thế. Có rất nhiều chi tiết mà bạn phải vuốt lần thứ hai, vì vậy nhất định đừng nghịch điện thoại khi xem Vô Danh, nhé!”

vuong nhat bac vo danh 8
Chỉ vì một lần giận dỗi, Diệp Bí đã vĩnh viễn mất đi vị hôn thê của mình.

3. Blogger Mục Đồng Điện Ảnh với 196.000 follower cũng cảm thán:

“Duma, Vô Danh khiến tui kinh ngạc, là kép chính, lại là kết cấu cảm xúc chưa từng gặp qua trước đây. Trình Nhĩ mạnh, Lương Triều Vỹ hoàn toàn ổn, Vương Nhất Bác cũng không có vấn đề gì. Là một bộ phim rất mạnh trong tết Âm năm nay nhaaaa!!!!”

4. Nhận xét của khán giả nói chung:

1 - Mẹ tôi năm nay 70 tuổi, là fan trung thành của Lương tiên sinh (Lương Triều Vỹ). Bà xem xong Vô Danh rồi nói: Cậu Vương Nhất Bác này đúng là hậu sinh khả úy.

2 – Đệt, Vô Danh làm tôi bất ngờ đấy. Là phim chính kịch, nhưng lại có những cảm giác tôi chưa từng gặp qua. Trình Nhĩ đỉnh, Lương Triều Vỹ và Vương Nhất Bác cũng vô cùng ổn. Là chiến binh mạnh mẽ của Tết năm nay nha.

3 – Xem xong Vô Danh rồi. Vương Nhất Bác thật biết rơi lệ.

4 – Trình Nhĩ phong thần thôi. Nếu đạo diễn trong nước có thể đối xử với tác phẩm, với khán giả bằng 10% như vậy thôi thì điện ảnh Trung Quốc đã không trở thành bộ dáng bây giờ rồi.

5 – “Vô Danh” không vô thanh. Tuyên truyền giác ngộ. Đạo diễn Trình Nhĩ làm được rồi. Lương Triều Vỹ cáng đáng, Vương Nhất Bác ổn định.

6 – Diễn xuất tốt hơn ca hát. Ca hát không tốt bằng nhảy

Tôi đã công nhận diễn viên Vương Nhất Bác.

Đến nay đã xem ba bộ “Biển sâu”, “Ping pong”, “Vô Danh” thì bộ tốt nhất là “Vô Danh”. Rất cao cấp, rất trâu bò.

vuong nhat bac vo danh 8

vuong nhat bac vo danh 8
"Đôi bạn cùng tiến", Nhất Bác và đạo diễn Trình Nhĩ.

7 – Rất hay. Plot twist + plot twist + plot twist. Các góc quay và trình tự kể truyện của đạo diễn Trình Nhĩ cũng xứng đáng nhận like. Mới xem cảm thấy nhân vật của Vương Nhất Bác không phải người xấu nhỉ, về sau càng xem càng hoài nghi, có lẽ là người xấu thật? Kết quả cuối cùng là hoàn toàn tự vả.

Là người qua đường, diễn xuất của Vương Nhất Bác không tồi. Cảnh hành động với Lương Triều Vỹ cũng rất khá.

8 – Nhân vật của Vương Nhất Bác quá phức tạp. Trình Nhĩ dám giao trọng trách nặng nề như vậy cho một diễn viên trẻ, quả đúng là “Nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi”. Cậu ấy cũng hoàn thành vai diễn vô cùng xuất sắc. Đặc biệt là nụ cười hiểm ác trên xe, chậc chậc, lúc đó chỉ muốn xông vào màn hình đấm cho một trận.

9 – Đánh giá của tôi: 4.5 sao

“Vô Danh” là tác phẩm thương mại lớn mang đậm phong cách tác giả. Tác phẩm như vậy chỉ có thể xuất hiện khi có sự hỗ trợ của người sản xuất phái thực lực, trở thành bom tấn trên thị trường phim điện ảnh. Một số bộ phim đề cao cốt truyện, còn bộ phim này không chỉ có cốt truyện mà cách thức, quá trình kể truyện cũng rất đáng được tán thưởng. Vô cùng hại não, rất cách điệu. Riêng mối quan hệ của các nhân vật và mạch truyện với những nút thắt không theo logic thông thường đã dựng lên một bức tranh đất nước trải qua muôn vàn biến cố ở thời kì suy vong cùng với đại chiến thế giới. Phim có sự tham gia của Lương Triều Vỹ và Vương Nhất Bác, rất đáng mong đợi.

vuong nhat bac vo danh 8

10. 剧叔有戏

Cuối cùng cũng có thể nói về "Vô Danh", đã phải kìm nén trong một thời gian dài. Nỗi day dứt vì không thể chia sẻ ngay sau khi xem bộ phim có thể so sánh với “mỹ học chiến tranh gián điệp” của đạo diễn Trình Nhĩ. Sau khi xác nhận tận mắt, “Vô Danh” thật sự là một bộ phim chất lượng cao với dư vị tuyệt vời.

Số phận của các cá nhân trong thời đại vĩ đại là "số phận của những lựa chọn mà người ta có thể đấu tranh và người ta phải thực hiện”. "Vô Danh" kể lại câu chuyện về sự lựa chọn của một nhóm người, có chủ động, bị ép buộc và không thể lựa chọn. Lương Triều Vỹ và Châu Tấn không hổ là kỹ năng diễn xuất của ảnh đế và ảnh hậu, thực sự làm người ta đã ghiền. Ngoài ra, Diệp tiên sinh do Vương Nhất Bác thủ vai cũng rất đáng chú ý.

Diệp tiên sinh giống như một "con sói đơn độc", đến từ thời đại đó với thân phận kép bí ẩn. Một mặt, là "kẻ giết người" của Quốc dân đảng, kẻ làm đủ mọi việc ác, mặt khác lại là nhân viên tình báo của đảng ta. Anh ta phải sống với chiếc mặt nạ mỗi ngày, anh ta bất đắc dĩ phải giết đồng bào của mình và trong nội tâm của anh ta cũng rất cô độc. Vì vậy, anh ta sẽ thổi những vòng khói ở cổng nhà tù để giải tỏa sự buồn chán, vui vẻ ăn từng ngụm bữa sáng và thắt từng chiếc cà vạt một cách duyên dáng, như thể chỉ trong những lúc này, anh ta mới thực sự cảm thấy mình đang sống.

Tất nhiên, những cảnh hành động là xuất sắc nhất. Cảnh hành động giữa Diệp và Tràng gì đó khiến người ta nghiện. Cái nhìn đằng đằng sát khí trên lông mày của Vương Nhất Bác và sự kiên định trên nét mặt của Lương Triều Vỹ gần như đánh lừa khán giả. Khoảng cách giữa sự sống và cái chết nghẹt thở trong chớp mắt nhất thời khiến người ta khó có thể nghi ngờ đây chỉ là một "trò chơi" của hai người họ.

Phải nói rằng Trình Nhĩ rất giỏi đào tạo diễn viên. Lời thoại gốc của Vương Nhất Bác rất nhập vai. Bốn ngôn ngữ Quan thoại, Thượng Hải, Quảng Đông và Nhật Bản được nói trong phim thực sự tròn trịa. Thay vì nói thiên thiên phú thà nói rằng anh ấy thực sự để tâm, đối với bộ phim trên màn ảnh rộng đầu tiên, anh ấy đã nỗ lực hết mình để “đắm chìm trong đó”. Sử dụng lời thoại trong phim "Tôi không có giá trị làm tuấn kiệt, chỉ có một con đường đến cuối cùng, có thể mở một con đường máu.”

Khoái cảm, khẩn trương, bi thương, chỉ cần chơi vĩ cầm, và đánh thức bạn và tôi những người đã bị tấn công bởi ma thuật của ánh sáng và bóng tối.

vuong nhat bac vo danh 8
Vương Nhất Bác và fan đều xúc động trong các buổi roadshow.

Đạo diễn Trình Nhĩ nhận xét về Nhất Bác: "Về vấn đề diễn xuất của Vương Nhất Bác, tôi muốn nói nhiều lời thêm đôi câu. Bởi vì mọi người đều đã chân chính xem qua bộ phim này, tôi tin rằng công sức của đoàn phim, và cả công sức của Nhất Bác, tôi cảm thấy đã không phụ sự mong đợi của mọi người. Tôi đã được chứng kiến Nhất Bác thật sự vô cùng tận tâm trên màn ảnh. Chính là hình tượng cùng ánh mắt của cậu ấy. Tôi đặc biệt muốn cảm ơn một diễn viên ưu tú như vậy. Bởi vì mọi người đều đã xem qua bộ phim này, nên tôi mới có gan nói những lời này. Dạo gần đây tôi không dám khen cậu ấy nhiều quá (fan hết lên: khen nhiều hơn!!). Cho nên, hy vọng rằng những người đã chân chính xem qua bộ phim này, có thể xuất phát từ thật tình chân ý, có thể truyền đạt ra ngoài chất lượng và tình huống chân thật của phim chúng tôi, xin cám ơn rất nhiều".

Vương Nhất Bác nhắn gửi tới khán giả: "Không có bộ phim điện ảnh nào xem không hiểu, chỉ cần bạn dụng tâm cảm nhận. Tác phẩm hay cần được đối xử chân thành, cần được đối xử công bằng, “Vô Danh” nhưng cần có tâm, cảm ơn".

"Đối với bộ phim điện ảnh này, tôi hy vọng có thể lấy chân tâm đổi lấy chân tâm. Chúng tôi chân tâm muốn làm bộ phim điện ảnh này thật tốt, hy vọng mọi người có thể thích bộ phim điện ảnh này, cũng hy vọng người xem thật lòng mà đi thưởng thức bộ phim điện ảnh này. Đương nhiên sau khi xem hết bộ phim điện ảnh này mà không thích thì hoàn toàn không có vấn đề."

Vương Nhất Bác nói về anti: "Tà không thắng được chính, chỉ cần chân thành thì không gì có thể ngăn cản được bạn. Tôi cũng cảm thấy rằng những người ghét tôi, nếu họ dành nhiều thời gian cho tôi như vậy, tôi nghĩ họ đang làm việc rất vất vả, rất nỗ lực. Tôi cảm thấy họ là những người rất lợi hại. Nếu trong cuộc sống họ luôn chọn hắc một ai đó và luôn nỗ lực để làm điều này, tôi nghĩ cuộc sống của họ có thể không viên mãn lắm. Con người vẫn phải sống cuộc sống của chính mình mà, tôi hy vọng các bạn cũng vậy. Có lẽ các bạn thực sự thích tôi, nhưng mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình. Tôi có thể là thần tượng hoặc hình mẫu của các bạn, tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ, nhưng tôi cũng hy vọng rằng các bạn có thể có cuộc sống của riêng mình.”

"Chỉ cần là Chân tâm đổi lấy Chân tâm"

Nguồn: Mây Trắng Trời Xanh Em Có Anh / 95% - BJYXSubteam / Tôi có Thể Ế nhưng CP của tôi phải Real / L’espoir de’BoXiao