Danh hài xén £10,000 để phản đối Beckham, hóa ra chỉ toàn là tiền giả

Hôm 20/11, danh hài Joe Lycett đã diễn một màn kịch vô cùng hoàn hảo khi tự tay nghiền nát 10,000 bảng Anh trong thời buổi khủng hoảng kinh tế. Hành động này khiến anh nhận vô số gạch đá nhưng mới đây, Joe tiết lộ tiền đó chỉ là giả, tiền thật đã được quyên góp cho từ thiện.

Trước đó, danh hài đã ra tối hậu thư cho David Beckham, yêu cầu anh từ bỏ danh phận Đại sứ World Cup Qatar vì vấn đề nhân quyền gây tranh cãi ở quốc gia này. 

Đồng tính luyến ái là bất hợp pháp ở quốc gia Trung Đông, chưa kể những dấu hỏi lớn về số thương vong của lao động nhập cư trong quá trình xây dựng các công trình và sân vận động khổng lồ. 

Tuy nhiên, Beckham không đoái hoài gì đến Joe Lycett khiến danh hài quyết định chia sẻ đoạn video, trong đó chiếu cận cảnh anh ném từng cọc tiền vào máy xén giấy. 

Nhưng mới đây, sự thật đã được chính Joe Lycett tiết lộ. Thứ đi vào máy xén giấy đúng là tiền thật, nhưng những mảnh vụn đi ra khỏi máy xén giấy không phải là tiền, mà là bìa tạp chí Attitude của David Beckham. Bìa này được xuất bản vào năm 2002. 

Khẳng định đây chỉ là trò lừa, Lycett nói trong một đoạn video vào hôm thứ Hai: "Đây là thông điệp cuối cùng tôi muốn gửi đến David Beckham. Chính là tôi, kẻ điên đã xén vụn một núi tiền giữa cuộc khủng hoảng chi phí sống".

Joe Lycett beckham tien gia 1
Joe khẳng định việc xé tiền chỉ là trò lừa. 

Joe Lycett beckham tien gia 1
Thực tế, Lycett đã xén bìa tạp chí Attitude năm 2002 của David Beckham. (Ảnh: Benders Like Beckham)

"Tôi từng nói sẽ tiêu hủy £10,000 nếu anh không kết thúc vai trò đại sứ Qatar trước ngày đầu tiên diễn ra World Cup. Và anh đã phớt lờ tôi, anh vẫn tiếp tục mối quan hệ với Qatar. Vậy là tôi phát sóng đoạn clip ném £10,000 vào máy xén giấy, mà có thật là thế không?".

"Tôi vẫn chưa nói với các bạn toàn bộ sự thật - số tiền đi vào máy xén giấy là tiền thật, nhưng chỗ giấy đi ra không phải là tiền. Tôi sẽ không bao giờ tiêu hủy tiền thật", anh nói.

"Tôi không phải người vô trách nhiệm như thế. Thực tế, £10,000 đã được quyên góp cho các tổ chức từ thiện vì người LGBTQ+. Tiền này đã được chuyển đi từ tuần trước rồi, trước cả khi tôi thách thức anh trên Twitter. Tôi không mong đợi anh phản hồi gì, đó chỉ là một lời đe dọa rỗng tuếch nhằm tạo sự chú ý của dư luận. Hiểu theo nghĩa nào đó thì nó cũng vớ vẩn như màn hợp tác giữa anh và Qatar vậy, ngay từ đầu đã chẳng ra cái gì".

Lycett tiếp tục: "Tôi cũng không phải là queer (dị tính). Đó chỉ là trò đùa. Thứ tôi xén chính là bìa tạp chí Attitude số tháng 6/2002 của anh. Đây là lần đầu tiền một tạp chí dành cho gay lại có bìa là cầu thủ Ngoại hạng Anh".

"Tôi đã hỏi Attitude liệu họ có đồng ý cho tôi xén không, họ bảo vô cùng mong chờ. Giờ thì tôi sẽ đến thung lũng đồng tính để làm vài ly bia đây".

Lời tự thú của Lycett đã an ủi phần nào những người chỉ trích anh lãng phí tiền bạc giữa cuộc suy thoái. Một số khác thì khen ngợi màn "trình diễn" của Lycett, vì anh đã vạch trần bộ mặt đạo đức giả của những người (như Beckham) vừa nhận tiền từ Qatar vừa rao giảng việc ủng hộ quyền của người LGBTQ+.

Beckham đã xuất hiện trên khán đài World Cup vào ngày 20/11, ngồi trên ghế VIP để theo dõi trận thua của Qatar khi đấu với Ecuador. Qatar đã trở thành nước chủ nhà đầu tiên trong suốt lịch sử World Cup thua ngay trận mở màn.

Viethome (theo Metro)