Susan Boyle – người phụ nữ xấu xí khiến cả thế giới “rung động” và cuộc sống sau 13 năm đổi đời

Câu chuyện của Susan Boyle – một người phụ nữ với khuyết tật não bẩm sinh đã vươn lên trở thành Á quân của cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc nước Anh đã truyền cảm hứng cho khán giả khắp nơi trên thế giới.

“Chú vịt xấu xí” tìm thấy chính mình nhờ ca hát

Cách đây 13 năm, tại nước Anh đã xuất hiện một hiện tượng âm nhạc gây chấn động toàn thế giới. Nếu như phải đánh giá theo vẻ bề ngoài thì người phụ nữ ấy không hề xinh đẹp, không trẻ trung, không có thân hình bốc lửa hay khuôn mặt ưa nhìn cũng như chẳng có mấy tố chất nghệ sĩ nào.

Thế nhưng cô ấy đã làm cho ban giám khảo lẫn toàn bộ khán giả phải đứng dậy vỗ tay ngay từ những câu hát đầu tiên. Đó không ai khác chính là Susan Boyle, Á quân của cuộc thi Britain’s Got Talent năm 2009.


Susan Boyle với mái tóc xù và thời trang luộm thuộm.

Susan Boyle là con út trong một gia đình có 9 người con. Cô sống tại một thị trấn nhỏ ở Scotland. Ngay từ thuở bé, Susan Boyle đã được chẩn đoán mắc Hội chứng Asperger, một căn bệnh khiến cô gặp bất lợi trong giao tiếp và khó diễn đạt được ngôn ngữ cơ thể. Cô cũng bị cha mẹ cấm yêu đương vì sợ bị “bọn con trai” lợi dụng.

Hình ảnh Susan Boyle thuở nhỏ.

Những năm tháng đi học là những chuỗi ngày vô cùng khó khăn với Susan Boyle khi cô thường xuyên bị bạn bè bắt nạt không ngừng nghỉ. Thú vui duy nhất bấy giờ của Susan đó chính là ca hát.

Và trong những tháng ngày khốn khổ ấy, ca hát chính là niềm vui và là cứu tinh của cô. Susan Boyle đã được âm nhạc cứu rỗi trong những năm tháng tuổi thơ, cô được mẹ dẫn vào nhà thờ để tham gia dàn đồng ca khi bà phát hiện được chất giọng như thiên thần từ cô con gái của mình.

Hành trình đầy cảm xúc tại Britain’s Got Talent 2009.

Susan Boyle từng là một phụ nữ 47 tuổi, sống với mẹ cho đến khi mẹ qua đời, chưa bao giờ có bạn trai và chưa bao giờ biết nụ hôn với đàn ông là gì, nhưng chỉ qua một đêm, cô đã lấy được nước mắt, sự ngưỡng mộ và tình thương của hàng triệu người trên khắp thế giới.

Ca sĩ tuổi trung niên trở thành hiện tượng của cuộc thi Britain’s Got Talent năm 2009 sau màn trình diễn I Dreamed A Dream. Bỏ qua những định kiến về ngoại hình, Susan Boyle đã chinh phục giám khảo và khán giả toàn thế giới nhờ giọng hát gây xúc động lòng người.

Bìa album đầu tay của Susan

Diễn viên Smith nhận xét: “Chúng ta đã đánh giá vẻ ngoài của cô ấy. Cho đến khi cô ấy cất tiếng hát, và chỉ trong vài phút, tất cả khán giả truyền hình phải rưng rưng nước mắt”. 

Không lâu sau đó, album đầu tay của Susan Boyle – I Dreamed A Dream được phát hành ngày 23/11/2009. Album bán được hơn 8,5 triệu bản tính tới đầu năm 2010. Nữ ca sĩ cũng nhận được bằng tiến sĩ danh dự, được hát cho Giáo hoàng Benedict XVI và biểu diễn ở Las Vegas.

Sau đó, Susan Boyle ra mắt thêm các album The Gift năm 2010 và Someone to Watch Over Me năm 2011.

Thay đổi cực lớn về ngoại hình.

Đổi đời nhưng vẫn sống giản dị, bình dân

Sau khi nổi tiếng, Susan Boyle vẫn giữ nguyên phong cách thời trang hơi luộm thuộm, dù đã trang điểm và diện quần áo đắt tiền hơn.

Cô vẫn gắn bó với những nơi chốn và lối sinh hoạt quen thuộc, mua một căn nhà mới trị giá 480.000 USD ở Blackburn nhưng vẫn thường ở trong căn nhà cũ giản dị nơi cô đã lớn lên.

Mặc dù đã giàu có và nổi tiếng, Susan Boyle vẫn thường xuyên cáu giận và vật lộn để vượt qua nỗi sợ hãi trước khi bước lên sân khấu. Cô từng chia sẻ rằng: “Khi tôi bước lên sân khấu Britain’s Got Talent lần đầu tiên, tôi đã sợ mình sẽ thất bại. Tới nay nỗi sợ ấy vẫn còn trong tôi”.

Nữ ca sĩ nói thêm: “Tôi đã từng có những lúc cuộc sống tăm tối vì không thể trả được hóa đơn sau khi mẹ tôi qua đời và trước khi đến với cuộc thi. Cho nên nỗi sợ lớn nhất của tôi vẫn là phải trở lại giai đoạn đó, cũng là lý do vì sao tôi rất dễ xúc động”.

Nhưng chính nhược điểm này của Susan Boyle lại là một phần động lực giúp cô trở thành ngôi sao như bây giờ. Cô là người đã nhắc nhở chúng ta rằng: Đừng để khiếm khuyết làm vật cản, hãy yêu thương nó và lấy nó làm điểm tựa, thúc đẩy vận mệnh của chính chúng ta.

Màn comeback đầy ấn tượng tại America’s Got Talent: The Champions

Bất ngờ tái xuất sau 10 năm trở thành “hiện tượng âm nhạc”

Vào năm 2019, Susan Boyle lúc này 57 tuổi, đã chứng minh được sức hút đặc biệt của mình khi trở lại trong chương trình America’s Got Talent: The Champions với tư cách một thí sinh.

Cô đã nhận được nút vàng của giám khảo Mel B và tiến thẳng vào vòng liveshow. Cái tên từng gây sốt toàn cầu tưởng đã chìm vào quên lãng trong tâm trí khán giả bỗng chốc lại vụt sáng.

Ở độ tuổi trung niên, giọng hát của Susan đã chuyên nghiệp hơn trước nhưng sự xúc động mà cô đem đến cho khán giả vẫn không hề thay đổi.

Dù được dự đoán sẽ "phục thù", đoạt ngôi quán quân sau 10 năm, song cô chỉ nhanh chóng dừng bước tại Top 12. Hiện tại, Susan Boyle bận rộn trong vai trò doanh nhân.

Theo The Sun, trong năm 2019, Susan Boyle đã thu về gần 2.5 triệu USD nhờ vào việc kinh doanh. Cụ thể, 4 công ty do ngôi sao truyền hình thực tế làm giám đốc đã đạt nhiều thành công, thu về lợi nhuận khổng lồ. Công ty mẹ Duil Limited thu 1.5 triệu USD, hai công ty còn lại là Speur Business kiếm được 580,000 USD và Speur Ltd là 160,000 USD. Công ty Speur Films của cô thu về lợi nhuận 110,000 USD, sau chưa đầy một năm ra mắt.

Năm 2019, hình ảnh Susan Boyle chuẩn bị tung một album mới, đánh dấu mốc 10 năm từ khi cô khiến các giám khảo tại Britain’s Got Talent sốc nặng với màn biểu diễn ca khúc trong phim Les Miserables.

Ngoài ra, Susan Boyle tiết lộ Netflix đã mua bản quyền quyển tiểu sử về cuộc đời cô, chuyển thể thành phim dài tập. Phim sẽ nói về sự đổi đời của kẻ vô danh bỗng vụt sáng thành ngôi sao truyền hình thực tế nổi tiếng.

Đầu tháng 2/2020, trong một cuộc phỏng vấn với Daily Mail, Boyle tiết lộ cuộc hẹn gần đây nhất của cô là 6 năm về trước. Hiện tượng âm nhạc Anh nói muốn tập trung vào kinh doanh, thực hiện ước mơ đời mình. Cuộc hẹn từ 6 năm trước cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn 45 phút.

"Người trẻ có nhiều thời gian để kéo dài những mối tình lãng mạn, tôi thì không. Tôi từng hẹn hò với một bác sĩ từ 6 năm trước. Anh ta tốt bụng đấy, nhưng đôi bên không hợp nhau, tôi đã chủ động dừng lại", ca sĩ 61 tuổi nói vào năm 2020.

Cho tới thời điểm hiện tại, cô vẫn không ngừng đam mê ca hát để chứng tỏ cho thế giới thấy rằng, ngoại hình không tạo nên một nghệ sĩ – bạn có thể khiếm khuyết nhưng với tài năng, đam mê cháy bỏng và tình yêu chân thành, bạn vẫn hoàn toàn chinh phục được khán giả.

Viethome (theo Thế Giới Trẻ)