Cựu tiền vệ David Beckham chia sẻ thói quen khi ở nhà, 'kể xấu' vợ trong cuộc trò chuyện với đồng đội cũ kiêm bạn thân Gary Neville.
Beck là khách mời trong chương trình The Overlap trên kênh Youtube của Gary Neville mới đây. Khi được hỏi điều gì anh làm khiến vợ không thích, cựu thủ quân tuyển Anh tiết lộ: "Cô ấy không thích tôi ho hắng giọng. Không phải lúc nào tôi cũng làm thế, có thể là 15 năm qua. Có một vài thứ tôi làm mà cô ấy thì không. Tôi rất sạch sẽ còn cô ấy thì không".
Sau đó, Beck nhanh chóng nói thêm: "Ý tôi là tôi ngăn nắp còn cô ấy thì không". Tiền vệ một thời còn nói đùa: "Thỉnh thoảng cô ấy mới giặt giũ". Vài năm trước, Beck từng nói anh bị mắc căn bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) khiến anh luôn ám ảnh về sự sạch sẽ, ngăn nắp quá mức.
Điều đó khiến việc đầu tiên anh làm khi bước vào bất kỳ căn phòng khách sạn nào là sắp xếp lại các lon nước uống một cách ngăn nắp, theo một đường thẳng, để "mọi thứ trở nên hoàn hảo".
"Trước khi thư giãn ở căn phòng nào đó, tôi sẽ xếp tất cả những tờ rơi, sách vở và đặt chúng ngăn nắp vào ngăn kéo", cựu cầu thủ chia sẻ. Khi được hỏi liệu anh có muốn ngăn chặn hành vi ám ảnh của mình không, Beckham thừa nhận: "Tôi rất muốn và đã thử nhiều lần nhưng không thể dừng lại". Ông hoàng sân cỏ nước Anh cũng cho biết bản thân nghiện xăm mình vì cảm giác yêu thích nỗi đau.
Trong buổi phỏng vấn, Beckham cũng chia sẻ vợ mình gọi anh là "kẻ lập dị" vì chứng bệnh này. Báo chí thế giới trước đây cũng từng thích thú với những câu chuyện về hành vi lập dị của Beckham.
Nhiều trang còn đưa tin anh chỉ mặc quần áo trắng để phù hợp với đồ dùng của bản thân. Thậm chí, Beckham còn mua 30 chiếc quần lót Calvin Klein giống hệt nhau hai tuần một lần và khăng khăng chỉ mặc áo lót bên trong một màu duy nhất.
Trước tình trạng của chồng, Victoria từng chia sẻ: "Anh ấy luôn ám ảnh với việc mọi đồ vật phải thật khớp với nhau. Nếu bạn mở tủ lạnh của chúng tôi, bạn sẽ thấy sự phối hợp hoàn hảo theo thứ tự: thức ăn, salad và đồ uống.Tất cả đều được xếp thành nhóm riêng biệt. Các đồ uống phải thật đối xứng". Cựu ca sĩ nói thêm: "Nếu có ba lon, chồng tôi sẽ ném một lon đi vì bắt buộc chúng phải là số chẵn".
Beckham tiết lộ rằng các đồng đội của mình ở Real Madrid không hề hay biết về tình trạng này. Còn các thành viên của Manchester United thì thường xuyên trêu tức anh bằng cách cố tình di chuyển quần áo, đồ đạc ra khỏi vị trí hoàn hảo.
Victoria Beckham từng dẫn mọi người đến xem phòng khách sạn của cô ở thành phố New York, Mỹ. Cô nói: "Phòng của tôi là một bãi rác. Tôi nhận ra, tôi quá giống với một nhân vật trong phim Blue Jasmine, và tôi cảm thấy khó chịu về điều đó", Victoria mở đầu câu chuyện, ám chỉ bản thân có tính cách tương đồng với nhân vật Jasmine do Cate Blanchett đóng chính.
Bà mẹ 4 con tiếp tục: "Bạn có thể nhìn xung quanh. Tất cả là sự hỗn loạn. Tôi có một tủ quần áo ở đây và chúng rất lộn xộn. Đó cũng là lý do chồng tôi luôn phát điên lên vì anh ấy siêu, siêu gọn gàng". Vừa dứt câu, cựu thành viên Spice Girls khẳng định cô là mầm mống dẫn đến cãi vã với chồng.
Nhìn vào cách David Beckham luôn chỉn chủ mỗi khi xuất hiện, nhiều người cũng đoán được anh là người hướng đến sự hoàn hảo. Còn với Victoria, có lẽ do lịch trình làm việc dày đặt, dành nhiều thời gian bên cạnh vải vóc và quần áo, nên đôi lúc cô phải "loại" chúng khỏi tầm mắt mà không tuân theo bất cứ nguyên tắc sắp xếp nào.
Beck cũng nói về tình yêu với thời trang. Anh cho hay trái với suy nghĩ của mọi người, việc ăn mặc của anh không bị ảnh hưởng bởi vợ. "Mọi người luôn nghĩ Victoria có ảnh hưởng lớn tới phong cách thời trang, kiểu tóc hoặc hình xăm của tôi. Nhưng tôi luôn là người quyết định mặc nguyên bộ đồ da hay cả cây denim. Tôi yêu thời trang", cựu sao MU nói.
Ông bố 4 con cho biết bài hát anh thích nhất của nhóm Spice Girls là Say You'll Be There. Vic cũng là một trong 5 thành viên của nhóm. Ca khúc anh nghe lần đầu với Gary Neville ở Maldova. "Có đúng là cậu mời cô ấy tới phòng tiếp khách của cầu thủ vài tuần sau đó không?", Gary Neville hỏi ngầm ý nhắc tới cuộc gặp đầu tiên của Beck và Vic đầu năm 1997. Beck đáp: "Mạng xã hội thời đó không phải là một phần cuộc sống của chúng ta nhỉ. Không, tôi cũng chỉ mới biết là cô ấy đã ở đó thôi. Tôi không biết, tôi cho rằng đó là định mệnh, Gary ạ".
Nhắc tới các kiểu tóc đình đám một thời, Becks thừa nhận mái tóc kiểu tết hàng bắp (cornrows) và để chỏm mohawk là hai kiểu gây tranh cãi nhất của anh. Khi được hỏi kiểu nào yêu thích nhất, tiền vệ một thời nói anh thích cạo trọc vì chẳng phải chăm sóc gì. Beck chia sẻ anh có 81 hình xăm trên người và thích nhất hình xăm tên các con và bà xã.
Gary hỏi ai trong số các con có tính giống mình nhất, Becks trả lời: "Đó là một điều hiển nhiên. Tôi nhận thấy mỗi đứa lại mang một chút của tôi. Sự cứng đầu ở Romeo, sự tốt bụng ở Harper. Brooklyn chu đáo và nhẹ nhàng. Còn với Cruz, nó giống tôi ở sự dí dỏm. Victoria luôn nói rằng tôi khá hài hước và không ai biết điều đó".
Ngôi Sao (theo Daily Mail)