Diễn viên JAV tiết lộ thủ đoạn tẩy não khi bị lừa vào ngành, "Ước gì tôi chưa từng được sinh ra"

Sau khi giải nghệ, một cựu ngôi sao JAV lên tiếng kể lại toàn bộ quá trình cô bị dụ dỗ và những gì cô đã trải qua khi tham gia vào ngành này.

Cựu nữ diễn viên phim người lớn Asuka Hoshino, 37 tuổi, đã viết trên blog của mình rằng cô bị ép buộc phải tham gia vào ngành công nghiệp này. Cô đã tiết lộ những lời này sau khi cơ quan chức năng bắt giữ những người có liên quan với các công ty sản xuất phim người lớn vì ép phụ nữ đóng phim. Hoshino nói rằng hành động như vậy của cơ quan thực thi pháp luật có thể là một dấu hiệu cho thấy xã hội đang thay đổi thái độ về "vấn đề nghiêm trọng" này.

jav 1
Cựu ngôi sao JAV Asuka Hoshino

Trong ba năm sự nghiệp của mình, Hoshino nói rằng cô đã bị ép buộc phải đóng các bộ phim bởi một người đàn ông gọi là "ông A". "Tôi đã được một công ty tìm kiếm tài năng giới thiệu với ông A", cô viết. "Tôi đã nghĩ rằng mình có thể tin tưởng ông ta. Họ tỏ ra rất tốt bụng và nói với tôi rằng tôi sẽ không thể thành công nếu không có JAV".

Vào thời điểm đó, ông A làm việc tại một công ty đầu tư nằm trong khu phức hợp Mark City ở phường Shibuya. "Tôi được biết rằng họ đầu tư vào ngành công nghiệp giải trí", cô kể lại. "Họ đề cập đến tên của các công ty thu âm, công ty xuất bản và chương trình truyền hình nổi tiếng. Đó là cách họ chiếm lấy lòng tin của các cô gái".

"Tôi dễ dàng bị tẩy não"

Hoshino được sinh ra ở tỉnh Niigata, cô bắt đầu tham gia các chương trình biểu diễn vào năm 2004 và lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Tạp chí. Sau đó, cô xuất hiện trong một số bộ phim, bao gồm cả "Sentimental Graffiti", một phiên bản live-action chuyển thể từ phim hoạt hình cùng tên.

Vào tháng 12/2010, cô ra mắt phim người lớn cho hãng Soft On Demand. Tháng sau, bộ phim thứ hai của cô được phát hành trên cùng một hãng. Năm đó, doanh số bán đĩa DVD của cô đứng thứ 23 trên trang web phân phối DMM.com.

jav 1
Cựu nữ diễn viên AV Asuka Hoshino đã xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2010 cho nhãn Soft On Demand (DMM.com)

"Họ nói với tôi rằng tôi sẽ có một buổi chụp bikini. Tôi đến đó mới phát hiện ra là quay video dành cho người lớn", cô không nói rõ tên của bộ phim hay hãng phim. "Hợp đồng của tôi không đề cập một từ nào về phim người lớn. Họ bảo tôi cho họ xem hộ chiếu và yêu cầu tôi ký tên vào một tờ giấy trắng. Họ chưa từng đưa cho tôi bản sao hợp đồng của mình với lí do rằng họ đã làm mất nó".

Vào thời điểm đó, Hoshino mới ngoài 20 tuổi, vẫn còn là một người phụ nữ không biết gì về thế giới. "Tôi dễ dàng bị tẩy não", cô nói.

"Đối xử như đồ vật"

Cô cho biết mức lương của cô khi làm việc trong ngành công nghiệp phim người lớn gần tương đương với mức lương của một doanh nhân. Tuy nhiên, cô cảm thấy có gì đó không ổn. "Họ mua một tòa nhà và đặt văn phòng tại một cơ sở sang trọng. Họ nói với tôi rằng họ đang làm việc như điên để giúp tôi thực hiện ước mơ của mình, vì vậy tôi nên cho họ tất cả những gì mình có", cô viết.

Hoshino nói rằng công ty được cho là được thành lập chỉ dành cho cô trên thực tế cũng có các nữ diễn viên khác. "Các cô gái đó cũng nghe được những lời như vậy: chúng tôi tạo ra công ty tài năng này chỉ dành riêng cho cô mà thôi", cô viết. "Mọi người đều được nghe rằng không ai quan trọng hơn mình, rằng mình là ngôi sao. Họ đang kiếm tiền dựa trên sức lao động của chúng tôi nhưng lại đối xử với chúng tôi như đồ vật. Tôi nghe nói họ cũng đã đổi tên công ty và cả địa điểm trụ sở rất nhiều lần".

Cuối cùng, cô bị mắc chứng rối loạn tâm thần. Cô nói: "Tôi bị trầm cảm, lên cơn hoảng loạn, sợ gặp mọi người và không ăn được. Tôi đã mất gần ba năm mới chữa khỏi nhưng việc đi làm là rất khó. Bác sĩ nói rằng tôi sẽ chết nếu tiếp tục làm việc trong ngành công nghiệp phim người lớn. Tôi vẫn đang phải điều trị với bác sĩ của mình".

Sau khi chuyển sang hãng S1, Hoshino kết thúc sự nghiệp của mình trong lĩnh vực phim người lớn vào năm 2012. Cô hiện sống trong một căn hộ khiêm tốn, giống như khi cô còn làm trong ngành, với mức lương chưa đến 100.000 yên mỗi tháng. Cô làm công việc bán thời gian và tham dự các sự kiện của người hâm mộ để kiếm sống.

"Tôi từng cố tự tử"

Hoshino nói rằng cô rất dễ bị tổn thương. "Tôi đã nghe lời ông A ngay cả khi điều đó khiến tôi ghê tởm", cô viết. "Đó là mức độ nguy hiểm của việc bị tẩy não. Giống như giáo phái Aum Shinrikyo đã lừa được rất nhiều người thông minh, tôi nghĩ những gì ông A và nhóm của ông ta đang làm cũng tương tự vậy. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta vì tất cả những người phụ nữ chăm chỉ mà ông ta đã tẩy não từ trước đến nay".

Hoshino nghe nói rằng ông A vẫn đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh phim người lớn. "Tôi không thể hiểu làm thế nào ông ta có thể tiếp tục làm việc trong ngành khi một người bạn của tôi đã tự tử, cô ấy cũng là một nữ diễn viên và được ông ta quản lý", cô nói.

Cô nói rằng ông A chỉ quan tâm đến tiền bạc. "Ông ta không quan tâm liệu mình có hủy hoại cuộc đời của một người hay khiến ai đó tự tử hay không. Một người có thể muốn tiền đến mức đó sao? Họ khiến tôi tin rằng chúng tôi giống như một gia đình. Nhưng thời điểm tôi nghỉ làm, không quay AV nữa, họ đã thay đổi thái độ hoàn toàn. Họ thậm chí còn không đến thăm tôi khi tôi cố gắng tự tử".

Cô tiếp tục: "Ông A từng nói sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được thứ ông ta muốn, bao gồm cả việc lấy đi mạng sống của chúng tôi. Ông ta cực kỳ thông minh và một cô gái ở độ tuổi 20 làm sao có thể đấu trí với ông ta. Thủ đoạn của ông ta rất tinh vi nên ông ta cứ phạm tội và sẽ sử dụng bất kỳ phương pháp nào để đảm bảo rằng bạn không thể trốn thoát".

Mặc dù vậy, Hoshino không có ác cảm với ngành này. "Tất nhiên, có những nữ diễn viên đang thực sự phát triển mạnh trong ngành", cô viết. "Đó không phải là điều dễ làm, tôi thực sự tôn trọng họ và tôi nghĩ đó là một nghề tốt. Tôi không tin rằng toàn bộ ngành công nghiệp đều xấu xa, nó cho tôi cơ hội gặp gỡ mọi người và tôi không có gì ác cảm với nó".

"Chúa vẫn luôn theo dõi"

Các sự kiện gần đây có thể chỉ ra rằng có sự thay đổi trong cách nhìn nhận của xã hội về ngành công nghiệp phim người lớn. Trước đó, cảnh sát Tokyo đã bắt giữ Norihide Murayama, cựu chủ tịch của cơ quan tài năng Marks Japan, cùng hai người khác vì tội ép một phụ nữ đóng phim người lớn. Tháng sau, Murayama và những người khác phải nộp phạt từ 600.000 đến một triệu yên theo lệnh của Tòa án Tokyo.

Vào tháng 11 cùng năm, ba chủ tịch của công ty sản xuất phim người lớn có trụ sở tại thủ đô cũng đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc cưỡng ép nữ diễn viên đến nhà tắm để làm gái mại dâm.

Trong quá khứ, Hoshino nói rằng cô đã đến gặp cảnh sát và luật sư nhưng bị phớt lờ. Mặc dù không đề cập cụ thể đến các vụ bắt giữ kể trên, nhưng cô ấy cảm thấy sự thờ ơ kia dường như đang thay đổi. "Tôi nghĩ rằng xã hội cuối cùng đã bắt đầu nhận ra vấn đề nghiêm trọng ở đây", cô viết. Theo Hoshino, ông A hiện đang bị cảnh sát điều tra. "Tôi rất vui khi nghe điều này. Đó là ác giả ác báo", cô nói. "Tôi hy vọng ông ta sớm bị bắt. Chúa vẫn luôn theo dõi".

"Tôi thực sự ước rằng mình chưa từng được sinh ra"

Hoshino hiện đang làm việc với luật sư, một nhóm hỗ trợ và cảnh sát để chuẩn bị cho lệnh của tòa án về việc ngừng bán các đĩa DVD có hình ảnh của cô. "Thật là buồn cười khi nữ diễn viên bỏ ra công sức nhưng lại không được trả tiền", cô nói. "Ông A vẫn đang bán các đĩa DVD tổng hợp có sự xuất hiện của tôi, và các nhà sản xuất trả tiền cho nhóm của ông ta vì họ sở hữu bản quyền. Tôi không nhận được một đồng yên nào".

Quá khứ vẫn tiếp tục ám ảnh cô. "Họ chưa bao giờ hỏi rằng liệu tôi có muốn sử dụng nghệ danh hay không, và cuối cùng tôi đã sử dụng tên thật của mình", cô viết. "Ngay cả đến tận hôm nay, việc này vẫn gây rắc rối cho tôi. Mọi người đều có điện thoại thông minh, hình ảnh và video được phát tán trên khắp thế giới, chúng sẽ không bao giờ biến mất".

Cô nói thêm: "Tôi vẫn nghĩ chuyện lấy chồng, sinh con là rất khó. Tôi vẫn còn sợ hãi về đàn ông và tình dục. Hồi đó, khi tôi bị buộc phải xuất hiện trong phim người lớn, tôi không thể chịu đựng được khi khoảng cách giữa những gì tôi phải làm và sự thiếu kinh nghiệm của tôi với đàn ông là quá lớn. Tôi nghĩ về gia đình, bạn bè của mình và đau đớn vô cùng. Tôi thực sự ước rằng mình chưa từng được sinh ra".

Thời gian dần trôi qua đã khiến cô bình tĩnh hơn để tiết lộ những điều này. "Trước đây, tôi đã không dám làm gì vì sợ bị họ trừng phạt, không chỉ với tôi mà cả với những người thân thiết của tôi. Tôi không có đủ can đảm", cô nói. "Nhưng xã hội đã thay đổi, cảnh sát đã vào cuộc, và có thêm nhiều người công khai về những thứ như thế này. Cuối cùng thì tôi cũng có thể nói hết ra. Gửi những phụ nữ trẻ ở độ tuổi đôi mươi, tôi hy vọng các bạn hãy cẩn thận".

Theo cafef