Hellbound: Phim mới của Netflix hay và kịch tính hơn cả Squid Game

Đen tối, cực đoan và chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa, Hellbound (tựa Việt: Bản án từ địa ngục) xứng đáng là siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc được kỳ vọng nhất của Netflix trong năm 2021.

Con người có thể tàn độc đến mức nào nhân danh thần thánh?

Hellbound là bộ phim được Netflix đầu tư sản xuất, chuyển thể từ webtoon (truyện tranh online) cùng tên. Người “cầm trịch” dự án này - đạo diễn Yeon Sang Ho không còn là cái tên xa lạ trong giới mộ điệu điện ảnh. Anh chính là người từng làm nên siêu phẩm xác sống Train to Busan hồi 2016. Thử sức với phim truyền hình, Yeon Sang Ho đã tạo nên một tác phẩm đẳng cấp, choáng ngợp và đậm dấu ấn cá nhân. Mùa một của Hellbound chỉ với 6 tập phim thành công đưa người xem chạm đến tận cùng của cảm xúc, đi từ hoang mang, phẫn nộ cho đến cùng cực thương cảm và trăn trở hiện sinh.

hellbound 1
Hellbound là một trong những sêri ấn tượng nhất của Netflix trong năm 2021. Ảnh: Netflix

Lấy bối cảnh giả tưởng năm 2023 tại Hàn Quốc, Hellbound vẽ ra một thời kì khủng hoảng của nhân loại khi những “thiên thần” báo tử đột ngột xuất hiện. “Thiên thần” này đưa ra lời sấm truyền, nói với kẻ xấu số rằng họ sẽ phải xuống địa ngục vào một thời gian nhất định. Đến đúng thời khắc đó, bộ ba “thần chết” với vẻ ngoài ghê rợn sẽ đến tìm người được chỉ định, thực hiện buổi “thao diễn” giữa thanh thiên bạch nhật với những màn tra tấn rợn người và thiêu sống nạn nhân trong lửa địa ngục.

Giữa sự hoang mang cùng cực của toàn xã hội, một giáo phái có tên Hội Chân lý mới do Jung Jin Soo (Yoo Ah In) lãnh đạo nhanh chóng nổi lên. Vị giáo chủ trẻ tuổi tuyên bố đã có nhiều năm nghiên cứu hiện tượng, lý giải đây chính là tín hiệu từ chúa trời. Rằng những sinh vật kỳ lạ kia chính là thiên thần do chúa cử xuống trần thế để trừng phạt những kẻ tội đồ sống phi chính nghĩa. Song, một nhóm mang tên Hội mũi tên cũng hùa theo ủng hộ lý lẽ này.

hellbound 1
Đạo diễn Yeon Sang Ho đã rất tài tình trong việc mang câu chuyện từ truyện tranh ra màn ảnh nhỏ. Ảnh: Netflix

hellbound 1
Buổi "thao diễn" đẫm máu của những sứ giả đến từ địa ngục. Ảnh: Netflix

Hàng loạt sự kiện kỳ lạ đã lôi kéo cảnh sát Jin Kyung Hoon (Yang Ik June) và nữ luật sư chính trực Min Hye Jin (Kim Hyun Joo) vào cuộc. Họ đại diện cho thành phần công dân tin vào sức mạnh của luật pháp và trật tự xã hội do con người thiết lập. Vòng xoáy khủng hoảng vô tình đưa họ đối đầu trực tiếp với Jung Jin Soo cùng Hội mũi tên. Hiện tượng lạ đã đẩy xã hội Hàn Quốc vào tình trạng phân cực và chia rẽ sâu sắc, một bên vô thần và một bên tin vào tôn giáo mới. Tuy nhiên, thành phần cuồng giáo đã nhanh chóng đưa sự việc đi xa, lấy đó để trục lợi và thực hiện khủng bố nhân danh chúa trời. Mâu thuẫn, bạo lực leo thang, và rồi thế giới rơi vào hỗn loạn.

Nối gót Trò chơi con mựcHellbound đi theo chủ đề “dystopia” (phản địa đàng) khi khắc họa xã hội loài người trong thời kỳ đen tối. Bộ phim còn táo bạo hơn khi nghiêng hẳn về tiểu thể loại “cult film” (phim cuồng giáo), một thể loại cực kỳ nhạy cảm và kén khán giả. Hellbound đào sâu vào những góc khuất đen tối nhất, mỉa mai sự mong manh của thiết chế xã hội, hệ thống đạo đức khi con người đứng trước nỗi sợ mang tên cái chết.

hellbound 1
Đứng trước hiện tượng lạ chưa thể lý giải, con người chia rẽ và trở nên khốn cùng. Ảnh: Netflix

Chọn khai thác đề tài nặng đô, Hellbound có phong cách thể hiện cực đoan và đen tối. Bạo lực là đặc sản của Hellbound nên phim được dán nhãn 18+. Phim chứa đựng nhiều phân cảnh gây sốc, tái hiện cảnh bị phanh thây, thiêu sống, người già bị đánh đập dã man… Những màn thanh trừng đến từ thế lực siêu nhiên vốn đã đẫm máu và rùng rợn. Tuy nhiên, chấn động nhất vẫn là cách mà con người dùng bạo lực để thao túng quyền lực và chà đạp đồng loại nhân danh thánh thần.

hellbound 1
Người bị chỉ định là tội đồ sẽ bị tra tấn và thiêu sống. Ảnh: Netflix

hellbound 1
Hellbound đẫm máu và đầy bạo lực. Ảnh: Netflix

Hellbound đã mở ra thế giới mới, nơi một con người dễ dàng bị cả xã hội quy chụp là tội đồ và xem như rác rưởi chỉ sau một lời sấm truyền đến rất ư ngẫu nhiên, gia đình của họ cũng không được yên thân sống tiếp. Khán giả sẽ không khỏi rợn người khi chứng kiến những buổi "thao diễn" đẫm máu được phát trực tiếp trên sóng truyền hình, người người háo hức đến xem và hả hê ra về như thưởng thức một vở kịch. Bên cạnh đó, những kẻ cuồng giáo trong Hellbound, đặc biệt là Hội mũi tên sẵn sàng thanh trừng những ai không theo tư tưởng mới. Nếu có dấu hiệu bài xích, họ sẽ bị truy bắt và đánh đập cho đến thân tàn ma dại, thậm chí bị đem đi thiêu sống và treo xác giữa đường.

Bộ phim đồ sộ về mặt ý nghĩa

Hellbound có một cốt truyện đầy sáng tạo với hệ thống nhân vật ai cũng mang màu sắc riêng. Cái hay của Hellbound nằm ở cách nó luôn đưa ra sự gợi mở và kích thích tâm lý người xem. Ở hai tập đầu tiên, phim không hề phân định rõ phe thiện, ác. Ranh giới giữa chính nghĩa và phi chính nghĩa cũng hiện lên rất nhập nhằng. Song những cú "twist" được biên kịch khôn khéo phân bổ từ đầu đến cuối với mức độ gây sốc tăng dần khiến phim trở nên đầy thu hút. Phim không bày biện sẵn những giáo điều hay ép ý mà để cho người xem tự suy nghĩ, ngộ ra vấn đề trên hành trình trải nghiệm.

hellbound 1
Hội chân lý mới thâu tóm cả xã hội, tự tiện giết người nhờ vin vào những thuyết giảng về chính nghĩa của chúa trời. Ảnh: Netflix

hellbound 1
Giáo chủ Jung Jin Soo sau lời tiên đoán được tôn thờ như vị thánh. Ảnh: Netflix

Sợi chỉ đỏ của Hellbound xoay quanh vấn đề xung đột tư tưởng. Nó chứng minh rằng con người là một giống loài đầy phức tạp và còn nhiều bí ẩn chưa thể lý giải. Chúng ta xây dựng xã hội, thiết lập các hệ thống luật pháp, đạo đức nhưng lại dễ dàng lung lay trước những hiện tượng bất ngờ. Cuối cùng, con người có quyền tự do ý chí không hay sự sống này đã được định trước bởi một thế lực siêu nhiên nào đó? Tôn giáo và đức tin có thể đưa người ta đi đến giới hạn nào? Cái chết là sự trừng phạt, hay là lý tưởng để con người tập sống lương thiện?

hellbound 1
Những kẻ vô danh ngồi sau chiếc màn hình livestream lại có khả năng kích động đám đông cuồng loạn. Ảnh: Netflix

Bên cạnh những câu hỏi hiện sinh, Hellbound cũng phản ánh rất thâm thúy những điều bất cập trong xã hội đương đại. Phim ý nhị mỉa mai sự hời hợt của con người trong thời đại 4.0, khi mạng internet và những buổi livestream giật gân vô căn cứ được quan tâm và tôn sùng, tạo nên những đám đông cuồng nộ. Đằng sau chiếc màn hình, người ta sống với một bộ mặt khác và thỏa thích vu khống, bịa đặt, ép chết mạng người. Báo chí thì theo kiểu “kền kền”, vô đạo đức, chạy theo thị hiếu và dễ dàng thỏa hiệp với những kẻ có thế lực. Song, phim có cách khắc họa rất tiệm cận với thực tế về nạn khủng bố. Những kẻ trông có vẻ rất tầm thường như giáo chủ Jung Jin Soo hay hội trưởng Hội mũi tên lại là những hạt nhân dễ dàng kích nổ và gây ra biến động lớn cho xã hội.

hellbound 1
Hội chân lý mới nhân danh chúa để làm mọi thứ, kể cả giết người. Ảnh: Netflix

hellbound 1
Đằng sau tất cả, Hellbound là câu chuyện về cách mà con người đấu tranh để được quyền làm chủ cuộc sống. Ảnh: Netflix

Sở hữu nhiều tầng nghĩa mô phạm, dẫu vậy, Hellbound vẫn chứa đựng những lát cắt rất đời về thân phận con người, về tình cảm gia đình, sự đoàn kết và lòng trắc ẩn. Nó được thể hiện cụ thể qua ba tuyến nhân vật: cảnh sát Jin Kyung Hoon, luật sư Min Hye Jin và chàng biên tập viên Bae Young-jae. Họ là những con người phi thần thánh nhất trong hàng ngũ nhân vật nhưng lại là những người làm nên kỳ tích. Ngôi sao Giày thủy tinh Kim Huyn Joo đã có màn thể hiện rất trọn vẹn vai Min Hye Jin. Cô vừa quyến rũ, cá tính lại vừa thể hiện được chất từng trải của một người phụ nữ đấu tranh không ngừng cho công bằng xã hội.

Trong khi đó, hai nam diễn viên Yang Ik June và Park Jeong Min lấy nước mắt khán giả bởi chất đời và lương thiện tỏa ra từ họ. Đặc biệt, tài tử Yoo Ah In đã để lại dấu ấn khác lạ trong sự nghiệp của anh với vai diễn giáo chủ Jung Jin Soo. Cởi bỏ vẻ ngoài soái ca, Yoo Ah In khiến người xem bất ngờ với kiểu tóc dài lòa xòa cùng gương mặt nhợt nhạt đầy bí hiểm. Yoo Ah In đã làm rất tốt trong việc đánh lừa người xem, tạo nên một nhân vật khó lường nửa chính, nửa tà.

hellbound 1
Kim Huyn Joo lăn xả hết mình và có nhiều cảnh hành động trong Hellbound. Ảnh: Netflix

hellbound 1
Nhân vật giáo chủ của Yoo Ah In gây ấn tượng. Ảnh: Netflix

Sẽ không ngoa khi nói Hellbound hoàn toàn có khả năng tiếp bước Trò chơi con mực để trở thành hiện tượng phim truyền hình trên toàn cầu. Xét về biên độ thông điệp lẫn mức độ bứt phá trong sáng tạo, Hellbound thậm chí còn nhỉnh hơn. Phần hình ảnh của phim rất mãn nhãn với đa dạng góc máy và kỹ xảo được áp dụng hợp lý, mượt mà. Cái khó duy nhất của Hellbound nằm ở chỗ nội dung hội tụ nhiều vấn đề “đao to búa lớn”. Đây vừa là đẳng cấp, nhưng cũng có thể là con dao hai lưỡi. Bởi nếu chểnh mảng khi xem Hellbound, khán giả dễ rơi vào tình trạng bị ngộp bởi các ý nghĩa ẩn dụ cùng hệ thống tình tiết xoay chuyển liên tục. Các chi tiết liên quan đến tôn giáo cũng khá thách thức người xem.

hellbound 1
Trong Hellbound, cái chết thương tâm của một người được đón xem như một chương trình giải trí. Ảnh: Netflix

Hellbound chắc chắn không dành cho đối tượng khán giả tìm kiếm cảm giác thư giãn. Vì toàn bộ phim, từ hình ảnh cho đến nội dung đều được xây dựng với chủ đích mang đến sự khó chịu trong một thế giới nhiễu loạn. Nhưng đằng sau tất cả những sợ hãi, hoang mang, khiếp đảm đó lại là một khối cảm xúc đẹp, giúp trân trọng hơn ý nghĩa của cuộc sống. Quan trọng hơn hết, đây chỉ mới là mùa khai màn và cuộc tranh đấu giữa các phe phái hứa hẹn sẽ còn hấp dẫn hơn nữa vào những mùa sau. Hellbound hiện đang công chiếu trên Netflix.

Theo Thanh Niên