Dạo này thấy rầm rộ lên series phim này của Netflix, ngồi thử xem một tập, ai ngờ cuốn quá xem một lèo hết luôn, ngước mắt nhìn đồng hồ đã 4h sáng. Giật hết cả mình.
Đây là một series đình đám mùa 1 của điện ảnh Hàn Quốc nhanh chóng leo lên vị trí top 1 trong bảng xếp hạng Netflix toàn cầu của hàng chục quốc gia. Tài khoản Facebook, Instagram của các diễn viên tham gia trong phim tăng lên hàng triệu lượt theo dõi chỉ trong vòng 1 tuần.
Sau đây là một số những chi tiết phi lý, những điểm còn khó hiểu trong phim SQUID GAME - TRÒ CHƠI CON MỰC
Sau khi xem xong hết phim, như chúng ta đã biết, ông lão mang SBD 001 chính là người đứng sau tất cả, trong game cũng đã nhiều lần gợi ý cho những ai tinh mắt.
- Ông lão không bị con búp bê nhận diện chuyển động trong trò chơi đầu tiên
- Trong vụ bạo loạn tại phòng ngủ, lúc này đã tắt hết đèn, camera chuyển sang quét thân nhiệt, lúc này ông lão được nhận diện bằng hình tam giác trên màn hình.
- Vấn đề ở đây là ông lão hoàn toàn có thể bị tiêu diệt trong vụ bạo loạn này. Và lúc đó là end game.
- Tất cả những trò chơi đều được vẽ lên bức tường trong phòng ngủ, khi dọn hết giường ra sẽ thấy bức tranh các trò chơi. Vậy mà không thằng nào nhìn thấy.
- Tiếp theo đó là trang bị máy quét cầm tay mấy thằng lính, không hiểu quét mấy thằng lính để làm gì. Nếu chỉ để nhận dạng số báo danh thì in lên áo là xong, cần gì phải phức tạp. Còn nếu để nhận dạng người thì nó hoàn toàn không phân biệt được lúc ông cảnh sát giả trang số 29.
- Điểm phi lý tiếp theo: Cảnh sát thâm nhập quá dễ dàng, và theo dấu đuôi xe quá đơn giản. Theo dấu đuôi xe mà đèn xe vẫn bật sáng choang.
- Còn 1 thằng chuyên ngồi để xóa camera là ai vẫn chưa rõ ?
- Trong mấy game sinh tồn bạn thích game nào nhất ?
- Đối với tôi Game chán nhất là trò cuối cùng, trò chơi con mực, thuần túy là đánh nhau, chẳng hấp dẫn một chút nào.
- Phim vẫn theo mô típ ở hiền gặp lành, kẻ ngốc sẽ được giúp đỡ, ngu si hưởng thái bình, điển hình là nam chính Gi Hun phường Ssangmun toàn nói triết lý ba lăng nhăng vớ vẩn.
- Một số bạn thì luôn tỏ ra là mình thượng đẳng, ối giời ơi phim này bình thường thôi, tôi xem nhiều phim loại này rồi, nào Mỹ nào Nhật, không hiểu thể hiện mình cái gì. Nó cũng giống như bạn đi ăn phở vậy, có thằng bảo quán này ngon, có thằng bảo quán kia ngon, vừa mồm thằng nào thằng ấy đớp, liên quan gì.
Nguồn: Nghiện Netflix/Tèo Văn Trần