Mối quan hệ giữa Hoa Thần Vũ và cộng đồng fan Hỏa Tinh Nhân

Ban đầu, khi công ty không marketing và quảng bá tuyên truyền cho Hoa Thần Vũ, Hỏa Tinh Nhân tự viết tin, tự đăng bài tuyên truyền. Khi ảnh của phòng làm việc và ekip phụ trách không được đẹp, nội dung không được tốt. Hỏa Tinh Nhân tự học nhiếp ảnh, photoshop, tự mình chỉnh sửa ảnh tuyên truyền. Khi phát hành ca khúc mới Hỏa tự động làm nhiệm vụ, đánh bảng, vote... Có thể Hoa Thần Vũ luôn nói "tùy ý một chút đi", hay mong mọi người không có gánh nặng khi yêu thích mình. Nhưng Hỏa Tinh Nhân trước giờ luôn biết được Hoa Thần Vũ cần gì vào lúc nào, có thể làm điều gì cho cậu ấy, không bao giờ tùy tiện, hàm hồ. Những thứ cậu ấy xứng đáng giành được, luôn cố gắng nỗ lực nhất để liều mạng mang lại cho cậu ấy, Hỏa Tinh Nhân không muốn Hoa Thần Vũ thua kém bất cứ ai.

Hoa Thần Vũ cũng vậy, khi công ty tuyên truyền không tốt, dẫn tới fan gây war cùng công ty, cậu ấy trước mặt truyền thông bảo vệ người hâm mộ của mình. Khi tài xế lái xe có thái độ không tốt với người hâm mộ nhưng lại xin cậu ấy chữ ký, cậu ấy nhẹ nhàng viết xuống ba chữ "Lý Cẩu Đản". Khi tham gia show "Let me see your voice" gặp người hâm mộ là người mù thanh nhạc, cậu ấy cũng không hề do dự lựa chọn người hâm mộ, dù là biết cô ấy không hát được. Trong Minh Nhật 1 khi Hỏa tại hiện trường ồn ào bất mãn với chương trình và thí sinh, cậu ấy nghiêm khắc nói : " Mấy đứa đừng làm anh ảnh hưởng", đem toàn bộ trách nhiệm và chú ý quay trở về bản thân để bảo vệ fan. Khi người hâm mộ bất mãn war với công ty chỉ vì biến weibo cá nhân của cậu ấy thành cái máy quảng cáo, cậu ấy chỉ đăng một dấu "." sau đó là quãng thời gian dài không có bất cứ một bài đăng quảng cáo nào. Khi Hỏa Tinh Nhân vì lịch trình dày đặc chửi người quản lý vô nhân đạo lên tận hotsearch cậu ấy đăng một chữ "dừng", sau đó là việc Vương Quế Hồng rời khỏi vị trí quản lý.

Cậu ấy chưa bao giờ để người hâm mộ của mình phải tủi thân, xấu hổ, cũng chưa từng né tránh hay để người yêu mến cậu ấy tự đối mặt với tin xấu tiêu cực nào.

Thích cậu ấy, chưa một ngày nào không hãnh diện tự hào.

Trong concert, Hỏa Tinh Nhân hô "cảm ơn Hoa Thần Vũ", cậu ấy nói "Các bạn vì tôi mà đến, tôi vì các bạn mà mở concert, đây là đôi bên tình nguyện, quan hệ như người nhà, không cần cảm ơn tôi".

Bởi vì cái thứ tình cảm đôi bên tình nguyện này, nên tại thôn Sao Hỏa của Hoa Thần Vũ, Hỏa sẽ không cảm thấy cậu ấy quá xa vời, cũng sẽ không cảm thấy bản thân chỉ cho đi mà không được nhận lại. Sự cảm động là đôi bên cùng mang lại cho nhau, bầu bạn cũng là từ hai phía.

"Các bạn không phải là theo đuổi idol, mà là bảo vệ lẫn nhau, tán thưởng lẫn nhau, tín nhiệm nhau, yêu thương nhau".

Hơn cả tình bạn, hơn cả tình yêu, gần hơn với tình thân, đó là những từ Hoa Thần Vũ hay nhắc tới khi định nghĩa về tình cảm của mình với người hâm mộ.

hoa than vu va cong dong fan hoa tinh nhan

Khi cậu ấy bị rất nhiều người hiểu lầm, thậm chí bị rất nhiều người hắc, cậu ấy không hề đáp trả bất cứ điều gì, chỉ tại concert, nấp sau cánh gà, nghẹn ngào bộc bạch: "Mặc dù tôi không để ý những thứ này, nhưng tôi để ý các bạn, coi tôi như người nhà...", "người nhà" hai chữ rất có trọng lượng, cũng rất ấm áp. Cũng tại năm đó (2016) cậu ấy hát ca khúc "I honesty love you", cậu ấy hát "i love you", Hỏa hát "I love you too", sau đó cậu ấy rất nhỏ giọng đáp lại ""I know".

"Tôi là họ, họ là tôi", không phải idol nào cũng sẽ nói lời như vậy với người hâm mộ của mình, đối với người yêu nhạc của cậu ấy mà nói, đó là cảm giác được thừa nhận và quy thuộc, là nơi thánh địa tinh thần được nuôi dưỡng và bảo vệ từ hai phía của cậu ấy và người yêu nhạc. Đó cũng là cội nguồn cho sức mạnh của Hỏa Tinh Thôn.

Có người nói Hoa Thần Vũ sao tác, diễn kịch, giả tạo, xây dựng hình tượng. Nhưng bạn phải biết rằng những thứ diễn ra những thứ giả tạo sớm muộn gì cũng sẽ có ngày lộ ra sơ hở, vì trong ngoài bất nhất mà sụp đổ. Hoa Thần Vũ ra mắt tới nay là gần 8 năm, số lượng tham gia show hay phỏng vấn đều không phải ít, thể loại cũng đa dạng, show có show tài năng, show tuyển tú, show du lịch, có show trong trường quay có show ngoài trời, phỏng vấn có phỏng vấn ngắn, phỏng vấn vui, phỏng vấn nhàm và xàm, phỏng vấn có chiều sâu.Từng ấy show và phỏng vấn đủ để một người giả tạo, diễn kịch lộ vô số sơ hở nếu như chỉ là xây dựng hình tượng. Nhưng nếu như bạn đủ kiên nhẫn để xem hết, sẽ phát hiện, Hoa Thần Vũ luôn không ngừng tiến bộ, học được cách đối diện với truyền thông báo giới, học được cách chăm sóc người khác, học được cách tự chăm sóc bản thân, học được cách mở lòng hơn với mọi người xung quanh và người hâm mộ. Nhưng tất cả những quan điểm, tư tưởng về âm nhạc, về nhân sinh, đều trước sau như một, chưa từng thay đổi, sơ tâm còn đó.

Lịch sự, dịu dàng, nhã nhặn, ấp áp ôn hòa, quan tâm tới cảm xúc của người khác những thứ đó như khảm sâu trong xương Hoa Thần Vũ, trên sân khấu và sau cánh gà chưa từng có một tin xấu nào về đạo đức, thái độ ứng xử hay hành vi, tất cả những nghệ sĩ cùng hợp tác hay nhân viên hậu cần đều đưa ra một nhận xét như vậy về Hoa Thần Vũ.Thử hỏi những nghệ sĩ được đánh giá cao như vậy được bao người, nếu có một vài tiếng xấu thì có lẽ còn có vấn đề, nhưng tất cả đều đánh giá tốt thì lại là chuyện khác. Người như vậy có thể là diễn hay sao? Cậu ấy nói con người cậu ấy có nhiều mặt, mỗi một lúc cậu ấy thể hiện ra mỗi mặt khác nhau, nhưng đó đều là bộ mặt chân thật nhất của cậu, chưa từng lừa dối.

Cậu ấy nói "Mở concert giống như hẹn hò cùng người hâm mộ, như là một cuộc tình, sau khi kết thúc sẽ rất không nỡ, nhưng nó rất đẹp đẽ". Chúng ta nói đi xem concert thành "Về nhà", câu nói "Chào mừng về nhà" của cậu ấy và bốn mặt biển đỏ rợp trời tựa như hình thành một kết giới, cách ly Sao Hỏa và thế giới bên ngoài, mà nơi đó muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, không cần ngụy trang, không cần vỏ bọc, tìm lại bản thân chân thật nhất, trạng thái thư giãn và an toàn nhất.

Còn quá nhiều những chi tiết lẻ tẻ từng chút từng chút một khiến cho Hoa Thần Vũ trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống của mình trong 6 năm này mà mình không thể nào nhớ hết được, nó cũng biến mình trở thành một người mà chẳng thể duy trì hứng thú đối với ai quá 3 tháng lại có thể bất chấp tất cả theo dõi 6 năm.

Nghề làm fan không dễ dàng gì, làm người yêu nhạc của một người xuất sắc lại càng không dễ dàng gì. Nếu đã trót yêu thương cậu ấy, thì hãy tìm hiểu triệt để, hãy thật sự cảm nhận bằng tâm. Để xứng với hai chữ “người nhà” mà cậu ấy dành nói về người yêu nhạc của mình.

Hoa Thần Vũ là người xứng đáng để bạn bỏ thời gian tìm hiểu, bỏ tình cảm để yêu thương.

Người ta nói fan của Hoa Thần Vũ mù quáng, ngu muội, điên cuồng, nhưng họ thì biết gì về Hoa Thần Vũ hay chỉ qua những dòng thị phi và đồn đoán? Họ biết gì về tình cảm của Hoa và Hỏa? Họ biết gì về Sao Hỏa đâu. Người không biết và cố tình không hiểu ta không cần lãng phí thời gian đi cảm hóa và giải thích.

Đừng đáp lại anti, vì họ không có thời gian đi tìm hiểu, hai mắt họ bị che mờ bởi tức tối và ghen tị, bị dư luận dắt mũi.

Những người thoát fan cũng có thể hiểu được, chẳng qua cũng chỉ là những người tìm hiểu hời hợt để rồi thất vọng trong chính ảo tưởng mình xây dựng lên mà thôi.

Người ở lại có lẽ sẽ bị gắn mác “điên cuồng”, “ngu muội”, “bị tẩy não”, “bị dắt mũi”...Nhưng Hỏa Tinh Nhân sẽ chẳng mấy để tâm vì họ có một “kết giới” và “chỉ người trong cuộc mới hiểu”.

--------

17/03/2021 - Hoa Thần Vũ VNFC - Hoahoavn 华晨宇全球歌迷会越南分会