Toàn cảnh Sự kiện 227 và âm mưu lật đổ Tiêu Chiến

SỰ KIỆN 227 ĐẠI ĐOÀN KẾT

1. AO3

Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) là một trang lưu trữ phi thương mại và phi lợi nhuận dành cho các tác phẩm chuyển hóa của fan như fanfic, fanart, fanvideo và truyện đọc.

AO3 là một không gian hoàn toàn được xây dựng và điều hành bởi fan, là nơi các hoạt động của fan có được sự ủng hộ của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) trong quá trình chứng minh cho sự hợp pháp và giá trị của tổ chức.

AO3 bước vào giai đoạn beta mở vào tháng 11 năm 2009 và cán mốc 1 triệu tác phẩm được đăng tải vào tháng 2 năm 2014. Vào tháng 7 năm 2018, AO3 vượt mức 4 triệu tác phẩm được đăng tải. Vào năm 2019, trang có hơn 1,5 triệu người dùng có tài khoản, và có tác phẩm của hơn 30,000 fandom.

AO3 hoàn toàn được xây dựng và thiết kế bởi các tình nguyện viên trong fandom. Phần mềm mở của trang được lưu trữ tại GitHub (một công ty con của Microsoft, có trụ sở tại MEXICO). Các máy chủ của AO3 được cấp phí bằng các khoản quyên góp gửi đến OTW. Người dùng không phải trả phí và không đăng quảng cáo trên trang web.

Một vài tính năng nổi bật của AO3 bao gồm:

-download tác phẩm với nhiều định dạng (ePub, HTML, Mobi, PDF)

-hệ thống từ khoá tự do cho phép tác giả tự phân loại các từ khoá của mình

-hệ thống bình luận, tán dương và đánh dấu

-tùy chọn cho phép người dùng xem các tác phẩm theo từng chương hoặc toàn bộ, và liên kết các tác phẩm thuộc cùng một bộ

-lưu trữ các bộ sưu tập tác phẩm và tổ chức các thử thách

-nhập các tác phẩm đã được đăng tải trên các trang khác

Tóm lại AO3 là nơi tập hợp lượng fanfic nhiều nhất trên thế giới, cũng là nơi hội tụ hàng trăm fandom của từng cặp đôi/nghệ sĩ khác nhau.

2. AO3 XEM XÉT LẠI HỆ THỐNG

Archive of Our Own (gọi tắt là AO3) từ lâu đã nhận được nhiều lời kêu gọi kiểm duyệt chặt chẽ hơn những câu chuyện giả tưởng có yếu tố độc hại, tất cả khiếu nại thường được trả lời là “KHÔNG” một cách lịch sự nhưng chắc chắn từ Ban Quản Trị AO3. Điều đó có nghĩa rằng họ sẽ bảo đảm quyền tự do ngôn luận một cách tối ưu nhất bằng sự thoải mái và cởi mở, không hạn chế và kiểm duyệt để mang lại nhiều lợi ích nhất cho cộng đồng các fandom. Về cơ bản, nếu là fanfic thì nó được phép tồn tại.

Cho tới nay, cách hoạt động đó vẫn duy trì và tốt với hầu hết người dùng AO3. Tuy nhiên gần đây ban quản trị điều hành AO3 là OWT đã phải trải qua quá trình cân nhắc, sửa đổi hệ thống vì một tác phẩm fanfic đến từ Trung Quốc.

Trong vài tháng qua, fanfic này đã khiến nhiều người dùng phẫn nộ, trở thành mục tiêu bàn tán và công kích trên diện rộng. Số lượng báo cáo lạm dụng do các thành viên của cộng đồng AO3 đệ trình lên BQT nhiều đến mức người điều hành hệ thống đã ra thông báo ngừng nhận khiếu nại liên quan đến chủ thể.

Kể từ lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 10/2019, Sexy Times With Wangxian (gọi tắt là STWW) đã trở nên nổi tiếng trên khắp AO3. Fanfic STWW là tác phẩm từ fandom của loạt phim truyền hình Trung Quốc Trần Tình Lệnh/The Untamed và “Vong Tiện/Wangxian” là tên couple của cặp đôi chính, cũng chính là vai diễn của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Đây là một fanfic rất dài với hơn một triệu từ, gồm 200 chương truyện có cảnh nóng đầy nhục dục của dàn nhân vật phim Trần Tình Lệnh.

Nhưng chỉ như vậy thì không đủ lý do khiến STWW trở nên nổi tiếng – không phải trên một trang web thoải mái và khó đoán như AO3. Fanfic này đã khiến nhiều người dùng AO3 chú ý vì một vấn đề vô cùng kỳ quặc: Tác giả đã liên kết fic với hơn 1700 tags (và dự đoán còn tiếp tục tăng trong tương lai).

Hệ thống gắn thẻ của AO3 được thiết kế để cho phép người dùng có thể sáng tạo và tự do gắn thẻ tác phẩm. Tác giả có thể thêm các thẻ hữu ích như tên couple và nhân vật, nhưng bạn cũng có thể cá nhân hoá thẻ để thể hiện cá tính riêng, từ “Không có ai beta cả, xỉu up xỉu down” cho đến “Tôi viết bài này lúc 4 giờ sáng trong lúc nốc ba chai Monster Energy vào một đêm trắng”.

Để việc điều hướng thẻ hiệu quả, AO3 có một nhóm tình nguyện viên được gọi là “tag wranglers”, công việc duy nhất của họ là sắp xếp số lượng lớn các thẻ trên website và quyết định những thẻ nào thực sự hữu ích với người dùng. Những thẻ đó được xem là “thẻ chuẩn” và sẽ trở thành thẻ chung của toàn hệ thống.

Hệ thống gắn thẻ của AO3 được tổ chức chặt chẽ và kỹ lưỡng đến mức nó đã nhận được sự hoan nghênh rộng rãi từ các lĩnh vực như khoa học thư viện và cơ sở hạ tầng Internet, tuy nhiên vẫn còn đâu đó những bất cập tiềm ẩn. Với hơn 1700 thẻ tag, Sexy Times With Wangxian đã phơi bày cho chúng ta thấy mặt trái của hệ thống này: sự gián đoạn về cơ sở hạ tầng và giao diện trên toàn nền tảng.

Kể từ khi tác giả virtual1979 bắt đầu đăng các chương của Sexy Times With Wangxian, người dùng AO3 đã liên tục yêu cầu tác giả dừng tag, nhưng tác giả không chỉ từ chối mà còn tiếp tục mở rộng thêm thẻ và liên kết với nhiều fandom hơn. Sự thách thức của họ đã tạo ra làn sóng phẫn nộ kéo dài, nhiều người đã bắt đầu gọi STWW là “Bức tường thẻ”.

Khi danh tiếng của fic đã lan rộng thì đó là lúc những trường hợp tương tự được nước lấn tới. Chỉ trong tuần trước, AO3 đã phải xóa ít nhất hai trường hợp lấy cảm hứng từ “STWW”: Một người dùng nọ đã tải lên toàn bộ tiểu thuyết The Great Gatsby, một người khác tải lên toàn bộ tiểu thuyết 1984.

Khủng khiếp là cả hai đều được đăng tải dưới dạng thẻ, nghĩa là từng từ của mỗi cuốn tiểu thuyết đã được chuyển thành một thẻ và chiếm dụng không gian khủng bố trên các trang điều hướng liên quan, giống như trường hợp của STWW.

Nhưng cả hai trường hợp đều đã bị xoá trong khi STWW thì vẫn đang xem xét vì tranh cãi “không vi phạm bất kỳ quy tắc nào về việc gắn thẻ” và tác giả khẳng định họ đúng. Trên lý thuyết, tác giả không sai. Fanfic STWW dài một triệu từ và bạn có thể lồng ghép rất nhiều chủ đề được gắn thẻ chính xác trong một triệu từ đó.

Ngoài việc gây khó chịu cho rất nhiều người dùng AO3, virtual1979 đã vô tình tiết lộ lập trường kiểm duyệt của AO3 dễ bị lợi dụng và phá hoại bởi những kẻ xấu. Ngay cả khi virtual1979 không cố ý, tác giả đã làm suy yếu luận điểm của AO3 khi khẳng định tiêu chuẩn dễ dãi mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng.

Để đáp lại, một phát ngôn viên của OTW – Tổ chức phi lợi nhuận điều hành AO3 thông báo: "Do chính sách bảo mật của PAC (Ủy ban lạm dụng và ban hành chính sách của OTW), PAC không thể bình luận về bất kỳ trường hợp nào. Hiện tại không có điều khoản nào trong TOS về việc giới hạn thẻ. AD&T (Ủy ban quản lý Khả năng tiếp cận, Thiết kế & Công nghệ) sẽ thông báo đề cập đến các tính năng của trang web, chẳng hạn như chức năng chặn người dùng.”

Hiện nay, tổng số user trên toàn thế giới của AO3 là 2,235,000 người dùng. Bao gồm tác giả, độc giả và clone. Theo báo cáo của Similar Web, một chuyên trang nghiên cứu traffic và thống kê các chỉ số doanh nghiệp. Thì số lượng user tại Trung Quốc chiếm 1,47% tổng số lượng user trên AO3, tương đương với khoảng 33k người.

Dân số Trung Quốc tính đến ngày 06/3/2020 là 1,43 tỷ người. Làm một phép tính thử: Số người dùng trên AO3 tại nước này chiếm 0,0023%. Con số này nói lên điều gì? Sự kiện AO3 bị chặn ở Trung Quốc đã và đang ảnh hưởng trực tiếp tới 0,0023% dân số nước này. Ảnh hưởng của AO3:

-Phải mua VPN (đắt hơn dùng mạng bình thường tại Trung Quốc) để vượt tường lửa vào AO3

-Vì phải sử dụng mạng VPN nên tốc độ tương đối chậm, ảnh hưởng tới tâm trạng người dùng

3. SỰ KIỆN "227 ĐẠI ĐOÀN KẾT"

#Trước227

Tháng 1/2020: Có người trả tiền tìm người viết fic BJYX

Ngày 16/1/2020: Quản lý của AO3 giải thích: Trang web không có vấn đề + nhắc tới server mới.

Ngày 1/2/2020: Internet dự nhiệt, lof bắt đầu nghiêm cẩn kiểm tra, có một số truyện bị khóa, các link cũng bị tra xét.

Ngày 1-5/2/2020: 迪* Tác giả MaiLeDiDi chuyên viết fic BJYX, post truyện “下坠” (Hạ rơi) mà trong đấy có không ít cảnh H (18+) lên Weibo. Lấy tên Tiêu Chiến để sáng tác, tác giả gắn mác truyện có nội dung H, OCC hóa nhân vật.

Ngày 18/2/2020: Trang web chính thức của AO3 giải thích vấn đề của web: không có cách bảo dưỡng trang web trong thời gian lâu dài, tốc độ bị giới hạn. Trong thời gian này, có vài người sử dụng không thể đăng nhập.

Ngày 19/2/2020: Đã có người mở hashtag đề tài #TiêuChiến227 và cũng đã bắt đầu có những thảo luận liên quan (Thời gian thành lập một đề tài không thể chỉnh sửa).

Ngày 20/2/2020:

-#TiểuPhiHiệpbáocáoAO3 được thành lập, cũng có những thảo luận liên quan.

-Nhóm đội chức hắc được thành lập.

-#227 đại đoàn kết bắt đầu xuất hiện.

*Tháng 4, bởi vì vấn đề trả tiền mà xảy ra nội chiến khiến cho tin tức bị tuồn ra.

Từ ngày 2-20/2/2020: Bởi vì Lofter thường xuyên đề xuất truyện BJYX, có những người sử dụng lâu năm đánh giá 1 sao cho ứng dụng và có những bình luận tức giận.

Ngày 22/2/2020: Tác giả MaiLeDiDi báo trên siêu thoại: Mấy ngày nữa không post bài, không tham gia.

Ngày 23/2/2020: Có thông tin báo động trên các diễn đàn là AO3 sắp bị chặn tại Trung Quốc (thông tin này chưa được kiểm chứng).

Ngày 22-23/2/2020: Fan cp Bách Hương Quả 我有药啊 dẫn link một fan cp khác là 炖鸡rose. Bởi vì fan này có rất nhiều ảnh chụp ở gần, nên mọi người đều hoài nghi đây là chức fan. Đồng thời, siêu thoại của BJYX, số lượng fan tăng ở mức độ dị thường.

*我有药啊 (Tôi có độc a) hiện đã sửa tên thành 金刚小药 (Kim cương tiểu dược).

Ngày 24/2/2020: MaiLeDiDi post thông báo trên Weibo là “Hạ rơi” vẫn còn đang tiếp tục và để lại link AO3 của truyện (Tác giả nói thêm gần đây AO3 mở ra không dễ lắm).

Ngày 24-26/2/2020: tác giả 迪* MaiLeDiDi cập nhật chap 12, còn dẫn link liên kết đến 2 trang mạng AO3 và Lofter, 1 phần vì fic được đề cử trên ứng dụng, 1 hần do rất nhiều các đại fan cp (chức fan) công khai dẫn link “下坠” (Hạ rơi) khiến cho truyện được lan truyền rộng rãi. Các fanartist của cp, căn cứ vào cách miêu tả trong truyện mà vẽ hình tượng nữ hóa của Tiêu Chiến trong 2 chương đầu của tác phẩm "Hạ rơi" bị lan truyền với tốc độ chóng mặt. Rất nhiều fan cp repost, cũng tiện đà lần thứ 2 truyện được lan truyền. Tiểu Phi Hiệp cho rằng nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng Tiêu Chiến, yêu cầu phải xóa bỏ. Chính tác giả nói: "Gần đây AO3 mở ra không dễ lắm; thừa nhận rằng cô biết đây là một hành vi trái pháp luật."

Bách Hương Quả dẫn lời AO3: Trách nhiệm của tác giả là gắn thẻ và phân loại tác phẩm của họ một cách thích hợp. Trách nhiệm của độc giả là đọc các gắn thẻ và phân loại này rồi quyết định xem đây có phải tác phẩm mà mình muốn đọc hay không. Bất kỳ ai không làm được trách nhiệm của mình thì không nên sử dụng dịch vụ này.

26/2/2020: Fanartist 只汐哥哥 post một set ảnh vẽ hình nữ hóa Tiêu Chiến lên, dẫn link đại fan cp, gây ra một lượng lưu truyền lớn.

12:58: Cuộc nói chuyện giữa fan của Tiêu Chiến và fan cp không có kết quả, quyết định kêu gọi fan cử báo Weibo, những tài khoản cá nhân của tác giả.

Có người hỏi: Có cần cử báo link lofter không? Ở phần bình luận, có người hướng dẫn cách liên lạc với CSKH và cách cử báo tài khoản cá nhân của tác giả.

13:00: Fan cp phàn nàn về chuyện fan của Tiêu Chiến "cắn” “Hạ rơi”, nhưng vẫn chưa nhắc tới link.

13:18: Có tài khoản nói rằng fan của Tiêu Chiến “cắn” “Hạ rơi” vì muốn công kích vòng văn đồng nhân. Sau đấy bắt đầu xuất hiện rất nhiều người nhục mạ fan và bản thân Tiêu Chiến.

13:24: Sau khi account kia dẫn chiến, nói rằng fan Tiêu Chiến ăn vạ vòng văn học, vòng đồng nhân, nguyên đam, vẽ, Âu Mỹ, phối âm, cos, Hàn, giải trí trong nước. Đồng thời trong khi mâu thuẫn lên men, một bên điên cuồng sử dụng ngôn ngữ vũ nhục và nữ hóa Tiêu Chiến, một bên fan của Tiêu Chiến bắt đầu cử báo tài khoản dẫn link Weibo tới võng cảnh.

13:43 cùng ngày: Tài khoản Weibo Bonamaria_ viết post để chế độ chỉ người theo dõi tài khoản mới có thể nhìn thấy, @phòng làm việc của Tiêu Chiến kiến nghị cử báo AO3.

*Tài khoản này thường xuyên nhục mạ Tiêu Chiến và fan Tiêu Chiến, không phải fan của Tiêu Chiến. Tài khoản này chỉ theo dõi siêu thoại của wyb, trên tài khoản cũng chỉ thấy những bài viết liên quan tới wyb (nếu là anti fan của wyb giả dạng là fan thì sẽ là một vấn đề khác, nhưng đây tuyệt đối không phải là fan của Tiêu Chiến). Tuy nhiên, tài khoản này khi lên tiếng lại lấy hình chụp truyền bá (có thể thấy được lượng đọc tương quan, hoài nghi chính bản nhân đang đi truyền bá), khơi mào cuộc chiến. Sau đấy tài khoản này đổi tên thành “不做阴阳” (Không làm chuyện âm dương).

Sau đó ảnh đại diện của tác giả 迪* chuyển thành màu đen, toàn bộ bài viết được đăng tải trước đó đều bị xóa, mọi người nghi ngờ là do một fan hâm mộ của Vương Nhất Bác có tên tài khoản là "Bo*" đã đem toàn bộ thông tin trên Lofter và AO3 đi báo cáo đến phòng làm việc Tiêu Chiến. Tuy nhiên, sau khi cư dân mạng điều tra về tài khoản này thì lại không hề có một có thông tin hay hình ảnh cụ thể nào, ngay cả mã số tài khoản cũng không tồn tại, cuối cùng lại phát hiện chính fan hâm mộ Tiêu Chiến đã tung tìn đồn nhảm, ngụy tạo chứng cứ nhằm vu khống tội danh lên đầu phía fan hâm mộ Vương Nhất Bác.

15:43: 巴南区小兔赞比 (Thỏ Ba Nam) viết bài kêu gọi báo cáo tài khoản Weibo tác giả của “Hạ rơi” do có nội dung H. Fan lựa chọn báo cáo "loại hình dâm uế sắc tình", báo cáo đối tượng "cá nhân" - ID Weibo của MaiLeDiDi.

Thế nhưng sau khi báo cáo tài khoản cá nhân của của MaiLeDiDi, Tiểu Phi Hiệp còn tràn vào các ứng dụng khác (gồm cả Lofter), báo cáo các fanart, các ID tác giả viết truyện có nội dung ảnh hưởng đến hình tượng Tiêu Chiến, thậm chí đánh giá 1 sao cho ứng dụng này vì "Tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy", "Xâm phạm trẻ dưới vị thành niên", "Khuyến khích hành vi thương mại tình dục", "Tư tưởng suy thoái đạo đức" để chính quyền phải vào cuộc, gây nên hiện tượng hỗn loạn, ảnh hưởng đến vô số người dùng không liên quan, khiến họ vô cùng khó chịu.

15:58: Một người dùng nhiều fan (失灵) đột nhiên nói rằng tài khoản Lofter của mình bị cấm.

Các tác giả viết fanfic cùng với tập thể cộng đồng thành viên trên 2 trang diễn đàn lên tiếng yêu cầu trả lại quyền lợi được sáng tạo trong văn chương, quyền lợi được tự do ngôn luận nhằm bảo vệ Loft và Ao3. Mọi người tạo chủ đề kêu gọi tẩy chay tất cả những sản phẩm mang tính giá trị hữu hình có liên quan đến nghệ sĩ Tiêu Chiến chẳng hạn như: Phim ảnh, tác phẩm đại diện, tiết mục văn nghệ,...

Một tác giả không chút quan hệ tới CP (失灵) đột nhiên nói rằng tài khoản Lofter của mình bị cấm. Sau đã chứng minh được rằng đây là vấn đề của hệ thống. Nhưng đề tài #失灵 lên hot search 1 giờ khiến cho trong một khoảng thời gian ngắn. Người này có rất nhiều fan, khiến cho trong một khoảng thời gian ngắn, lời đồn cử báo cùng những tin tức liên quan bị truyền đi nhanh chóng.

16:10: Cho tới lúc này, bộ phận fan Tiêu Chiến chuyên tâm tham dự chuyện cử báo tài khoản Weibo của MaiLeDiDi vẫn chưa cử báo các tài khoản khác. Có thể suy đoán một cách hợp lý đây là lỗi hệ thống, hoặc là vì đây là người bịa đặt.

Bên trong hot search #失灵 có những tin bịa đặt fan của Tiêu Chiến cử báo văn đồng nhân, bắt nạt MaiLeDiDi. Đồng thời trong siêu thoại CP, không ngừng có bài viết mang tiết tấu, bịa đặt fan của Tiêu Chiến cử báo, nói rằng phải bảo vệ thái thái. Không lâu sau lại xuất hiện post, giả thiết fan của Tiêu Chiến muốn hại những người khác “Nếu như hại tới XX, phải làm XX chôn cùng”.

16:23: Fan cp "Ta có độc a" đi đầu nói “Bảo hộ thái thái bên mình”, khiến cho tình trạng đối lập gia tăng. Không ít fan cp nhanh chóng từ góc độ sáng tác tự do, bắt đầu phê phán fan Tiêu Chiến.

16:24: Thỏ Ba Nam phát Weibo kêu gọi fan Tiêu Chiến khiếu nại cử báo ID Weibo của tác giả “Hạ rơi” MaiLeDiDi, cũng @võng cảnh và @tin tức mạng quốc gia. Sau đấy vào lúc 16:37 bắt đầu phổ cập cách làm thế nào để tiến hành quét những trang web H, cách gọi điện, viết mail. Sau đấy có một bộ fan ở trong phần bình luận đăng ảnh đã cử báo.

16:44: Có bộ phận fan cp nghi ngờ, nói rằng Tiêu Chiến quan trọng hơn tác giả, khuyên bảo một sự nhịn chín sự lành nhưng không thành công.

17:00: Fan cp Ta có dược a, phát weibo “Tôi sẽ luôn yêu Stavanger”, khiến cho fan CP càng thêm phẫn nộ, lửa giận tập trung lên fan của Tiêu Chiến.

Lúc sau, một bộ phận fan Tiêu Chiến vào tag #失灵 giải thích chân tướng, nói rằng không cử báo bất cứ cái gì ngoài Weibo của MaiLeDiDi, nói gì tới những nền tảng khác như lof. Có người qua đường nhìn thấy giải thích, tỏ vẻ có thể lý giải hành vi của fan, đồng tình Tiêu Chiến bị nữ hóa, cũng ủng hộ việc chống lại H văn.

tieu chien su kien 227 tieu chien dai ngon Tods
Tiêu Chiến mặc trang phục của thương hiệu Tod's do anh đại ngôn. Ảnh: Weibo Studio Tiêu Chiến

17:53: Sau khi bình luận có lợi cho Tiêu Chiến xuất hiện, có người phát Weibo nói: “Chuyện hậu trường”

Đồng thời, trên thỏ khu, có topic “Đối thủ của Tiêu Chiến mua hot search #失灵”, cũng báo động sẽ liên quan tới lof, AO3, chọc giận thế giới giả tưởng.

Trên douban, có topic phân tích đây là một trường hợp hắc xã giao điển hình: Nền tảng phát ra tác phẩm có bất lợi với hình tượng nghệ sĩ bị fan phát hiện, nên sẽ bị cử báo phản hắc. Bùng nổ xung đột, mua hot search truyền bá quy mô lớn, gây nên mâu thuẫn giữa các nền tảng và khiến cho nghệ sĩ bị võng bạo (topic này xuất hiện trên hot search số 26, thời gian cụ thể không rõ)

Sau 18:00: Hot search #失灵 bị fan cp Ta có độc a chờ khóa (?), một phần lớn fan cp nói mình không liên quan tới nội dung tẩy quảng trường, giữ im lặng về nội dung văn chương và vấn đề vi phạm bản quyền. Cùng lúc đấy, một bộ phận fan Tiêu Chiến cũng viết post bên trong đề tài để bảo vệ quyền của Tiêu Chiến nhưng không lên được vị trí đầu.

18:32: Thỏ Ba Nam phát Weibo: Cần phải trình bày sự thật trên hot search, cũng không phải là không chút quan hệ gì tới fan cp; đồng thời kêu gọi đoạt lấy vị trí đầu để nói ra sự thật.

Trước đó, vào lúc 18:05, fan của Tiêu Chiến là 来碗甜粥 đã viết post về vấn đề xâm phạm quyền lợi của “Rơi xuống” bên trong đề tài #失灵

19:25 cùng ngày: Thỏ Ba Nam viết post chỉ ra sự kì quặc của hot search #失灵, cũng đưa ra phỏng đoán rằng có người mang tiết tấu nói fan của Tiêu Chiến can thiệp vòng sáng tác văn học tự do.

Lúc 19:34, tiếp tục viết post cho thấy lập trường, nói rằng không chỉ đứng lên vì Tiêu Chiến mà còn vì những người khác đã bị xâm phạm quyền vì những sáng tác tự do không biết giới hạn. Lúc sau, tài khoản này repost lại bài viết phổ cập thông tin rằng quá nhiều lưu lượng sẽ ảnh hưởng với những trang web nước ngoài và những trang này sẽ lập tức bị chặn, chỉ trích fan cp dẫn link với ý định xấu. Sau đấy xuất hiện một bộ phận fan Tiêu Chiến cùng fan cp cãi nhau về việc tự do sáng tác.

20:55 cùng ngày: Lời đồn khuếch tán, lần thứ hai fan cp Áo sơmi đỏ xin lỗi, thừa nhận hành vi tạo nên tin đồn fan Tiêu Chiến cử báo AO3, Lofter. Mặt khác, tài khoản này sau sự kiện không lâu, tuyên bố chuyển only wyb, điên cuồng quay về dẫm Tiêu Chiến.

Fan hâm mộ Tiêu Chiến bắt đầu nhận ra tình hình đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát, nên gần 21h tối ngày 26 bọn họ cố ý lôi kéo tác phẩm fanfic của giới giải trí Âu Mỹ vào cuộc. Họ cho rằng những câu chuyện liên quan đến ngôi sao Âu Mỹ có nội dung vô cùng thuần khiết và trong sáng, bọn họ thậm chí còn đưa ra những phân đoạn miêu tả mà họ cho là dơ bẩn, đồi tru.y để làm bằng chứng trước các tác giả lẫn fan hâm mộ của các ngôi sao Âu Mỹ. Điều không ngờ nhất chính là các fan hâm mộ Âu Mỹ sau khi đọc xong ngay lập tức quay ngược lại chỉ trích các fan hâm mộ Tiêu Chiến. Fan Âu Mỹ cho rằng fan hâm mộ Tiêu Chiến kiến thức nông cạn, đời sống sinh hoạt tình dục không hề phong phú, chẳng khác gì mấy cương thi cổ hủ thời nhà Thanh. Fanfic Âu Mỹ không hề thuần khiết trong sáng như bọn họ nghĩ, mà còn phong phú, chân thực hơn fanfic "Hạ rơi" được đề cập gấp trăm lần.

#Ngày227

Ngày 27/2/2020:

Rạng sáng 2:40: Fan cp 安提戈涅_Whiteblade lên tiếng châm chọc, so sánh truyện như một kiệt tác, liên tục nhắc tới vấn đề cản trở tự do sáng tác. Người bịa đặt không được khống chế kịp thời, có người không ngừng liên hệ tới vấn đề văn học, sáng tạo, tự do ngôn luận, tự do sáng tác nên rất nhiều vòng khác cảm thấy bị mạo phạm, bắt đầu xuất hiện những ngôn luận vì tự do, vì sáng tác, đồng thời chia sẻ cảm xúc. Cũng có nhiều bài viết nói rằng fan Tiêu Chiến đã báo cáo Lofter, B trạm, Kiếm Võng Tam; Đam bị cấm bởi fan Tiêu Chiến và fan cp...

Lời đồn tiếp tục phát tán từ Weibo tới QQ, WeChat. Đồng thời, lan truyền ảnh chụp bài post của Bonamaria - trước kia coi như chứng cứ (tài khoản này không phải fan Tiêu Chiến). Dư luận lên men, điên cuồng lan truyền trên các diễn đàn, người dùng mạng cũng càng nhiều người tin tưởng chuyện này. Dần dần càng nhiều người trào phúng, nhục mạ Tiêu Chiến.

14:11: Account marketing giải trí bịa đặt: tag nguyên đam bị cấm bởi fan Tiêu Chiến và fan cp.

*Nhưng sau đấy đã được chứng minh rằng tag này đã bị cấm từ lâu trước đấy.

Sau AO3 đến lượt Lofter bị một lực lượng đánh 1* trên diện rộng từ chủ đề, tin tức, fanfic, diễn đàn giao lưu,... chỉ trong 2 ngày mà đánh giá trở nên vô cùng kém, điểm trên các app store chỉ còn 3.9.

16:55: Tài khoản Weibo 铃铛铛今年涨工资了吗 viết bài bịa đặt: Fan Tiêu Chiến rate 1 sao cho ứng dụng Lofter.

Tài khoản này chụp màn hình những bình luận 1 sao, ngoài một bộ phận người sử dụng nhắc tới việc phản cảm vì thường xuyên đề cử BJYX, những người sử dụng khác không hề nhắc tới Tiêu Chiến.

*Giữa tháng 2 đã bắt đầu có những đánh giá 1 sao.

Fan CP dẫn link cho fan của Tiêu Chiến rate 5 sao cho lofter, fan Tiêu Chiến ở siêu thoại kêu gọi đi rate 5 sao.

17:05: Sau khi tài khoản renren của Tiêu Chiến bị đào lên, bạn bè trước đây lên tiếng.

17:19: Topic phân tích trước đây của Douban bị xóa.

*Sau đấy đã có chứng minh rằng fan Tiêu Chiến không có đi khắp nơi dẫn chiến.

Mọi người nên biết Loft và AO3 không hoàn toàn thuộc phạm vi quản lý của Trung Quốc, cho nên khi vấn đề này xảy ra sẽ lôi kéo cả cộng đồng mạng quốc tế vào cuộc, mà cộng đồng quốc tế đã vào cuộc thì phạm vi ảnh hưởng sẽ không đơn giản là là fandom tranh cãi bình thường.

Trung Quốc vốn bị cấm đoán nhiều, AO3 hay Lofter…là một trong số ít nơi hiếm hoi để họ thỏa mãn sở thích của bản thân. Công sức, tâm huyết, tình yêu đều đặt ở đó, chính vì vậy, hành động báo cáo của Tiểu Phi Hiệp đã làm dấy lên sự phẫn nộ của người dùng. Họ liên kết với nhau phản kháng. Liên minh 227 ra đời (đại diện hơn 36000 fandom). Dư luận bắt đầu mắng chửi Tiêu Chiến và fan. Một số bộ phận Tiểu Phi Hiệp và Bách Hương Quả kêu gọi đi rate 5 sao cho Lofter cứu vãn tình hình.

#Sau227

Ngày 28/2/2020:

Rạng sáng lúc 3:00: Fan cp 安提戈涅 Whiteblade repost Weibo chúc mừng 227 Đại đoàn kết: Thịnh thế như tôm mong muốn.

Phát sóng trực tiếp OLAY: 227 tấn công thương vụ của Tiêu Chiến, ngay trong phòng phát sóng trực tiếp liên tục spam: Chống lại Tiêu Chiến. Người dẫn nhìn thấy (người này không biết mâu thuẫn dư luận, cho rằng chỉ là thủy quân và anti nháo loạn) đáp lại: fan không cần lo lắng anti, chỉ có chút người thôi.

*Những lời này là nguyên nhân khiến cho càng nhiều người qua đường phẫn nộ, nhưng người này chỉ là một nhân viên công tác, không biết tình huống nên chỉ nói một lời trấn an cảm xúc. Người dẫn này sau đấy mất việc.

Ngày 29/2/2020: Tiểu Phi Hiệp bị cộng đồng mạng trong và ngoài nước mắng chửi thê thảm, từng chủ đề được tạo ra đều thu hút rất nhiều lượt đọc và bình luận. Hiện tại tài khoản tác giả có liên quan đã bị xóa, nhưng fan hâm mộ đối với fanfic "Hạ rơi" tăng đột biến, đánh giá của Loft được mọi người đồng lòng đánh 5* để trả về điểm số ban đầu, số lượng người đăng ký trên Ao3 cũng nhiều lên đáng kể.

Tình hình không vì thế mà chấm dứt, những tưởng cộng đồng mạng quốc tế và trong nước đã lấy lại ưu thế ban đầu thì 21h16 phút ngày 29 tháng 2, diễn đàn AO3 tại khu vực Trung Quốc chính thức bị phong sát.

21:29: Có tài khoản tổ chức “Hướng dẫn cách tẩy chay đại ngôn của Tiêu Chiến”. Chỉ sau vài phút đã lập tức có repost và bình luận nói muốn tham gia chống lại.

22:52: Weibo của AO3 post: "Trong vòng vài giờ đồng hồ vừa qua đã có rất nhiều phản hồi liên quan đến không thể truy cập vào archiveofourown.org trên khu vực đại lục. Chúng tôi cùng với rất nhiều tình nguyện viên đang khẩn trương tiến hành công tác cải thiện tình trạng này. Tuy nhiên sau khi phân tích, chúng tôi e rằng chính nhà cung cấp đường truyền trong nước đã ngăn chặn đường truyền kết nối đến mạng lưới ở nước ngoài. Chúng tôi vẫn chưa xác định được nguyên nhân cụ thể là do nhà cung cấp đang bị gián đoạn tạm thời hay là nghiêm túc hạn chế truy cập vì nguyên nhân nào khác, bởi vì vấn đề này không phát sinh từ phía máy chủ của Ao3 nên rất khó để chúng tôi có thể chủ động khắc phục. Chúng tôi thật sự xin lỗi vì sự bất tiện lần này."

Ngày 1/3/2020:

227 phẫn nộ, vì câu “Bộ phận người sử dụng không thể truy cập” của AO3 cho rằng trang web đã bị chặn. Toàn bộ tác phẩm trên AO3 - đó là tâm huyết, là đam mê, là sở thích, thậm chí còn là nơi kiếm tiền, là nơi họ gắn bó bao nhiêu năm, nên khi bỗng chốc bị chặn, toàn bộ biến mất, sự căm phẫn của Liên minh 227 dâng lên đỉnh điểm. Họ kêu gọi đi đánh giá 1 sao cho các tác phẩm của Tiêu Chiến trên Douban để đáp trả, đồng thời mở rộng chống lại đại ngôn của Tiêu Chiến (Olay, Budweiser, Khai tiểu táo, Estee lauder, Crest, Mengniu). Spam ở các nhãn hiệu cho thấy lập trường chống lại.

5:46 buổi sáng: Fan của Tiêu Chiến (Weibo ID 安之无物、幸运兔子等) viết post xin lỗi những người phải chịu ảnh hưởng bởi sự kiện.

8:59: Có người dùng Weibo nói rằng hy vọng có thể thông qua việc này để giáo huấn giới fan. Vì vậy nên có một bộ phận người qua đường gia nhập.

9:29: Thỏ Ba Nam xin lỗi. Tuy nhiên 227 không chấp nhận vì lời xin lỗi không có thành ý, không nói cụ thể xin lỗi ai, mà dù có xin lỗi thì cũng không bù đắp được mất mát của họ...Mặt khác, sau khi biết rằng 8000 fan của Tiêu Chiến tham gia báo cáo chỉ báo cáo tài khoản của người sử dụng chứ không phải trang AO3, Thỏ Ba Nam không viết bài làm sáng tỏ mà thay ảnh bìa bằng một bức hình trên đấy viết “Tôi không sai”.

Thái độ này càng khiến lửa giận bùng lên nhanh hơn. Tin tức chính Tiểu Phi Hiệp khiến chính quyền đang vào cuộc rà soát văn hóa đam khiến hàng loạt clip fanmade có nội dung đồng tính trên B trạm bị gỡ bỏ. Càng nhiều người qua đường thấy nóng mắt Tiểu Phi Hiệp, gia nhập làn sóng tẩy chay Tiêu Chiến và làm theo hướng dẫn chống lại Tiêu Chiến.

Tiểu Phi Hiệp và Bách Hương Quả cố gắng tẩy quảng trường, muốn cứu vãn tình hình và làm giảm nhiệt độ nhưng không thành.

Weibo, Zhihu, B trạm, các trang web video, nơi nơi đều có người rủa Tiêu Chiến flop, Tiêu Chiến ch*t, photoshop di ảnh, mắng chửi nhục mạ Tiêu Chiến, thậm chí còn có người đốt ảnh của Tiêu Chiến, quay lại video post lên weibo viết “Tìm niềm vui” để tìm những người dùng mạng khác “có chung kẻ địch”.

Anti Tiêu Chiến tung tin đồn tác giả của “Hạ rơi” cùng nhiều tác giả lofter khác, nói rằng họ bị Tiểu Phi Hiệp bạo lực mạng, rồi tự sát. MaiLeDiDi đáp lại: “Tôi không ch**/Sao tôi lại ch**/Tôi vẫn còn ở đây.”

Một tác giả tên Phó Sơn từng có tác phẩm trên AO3 để lại thư tuyệt mệnh trên weibo, nói AO3 là chốn yên bình duy nhất của bạn ấy mà giờ lại không còn nơi để đi về, kèm theo lời nhắn nếu tự tử không thành sẽ xóa bài. Ở dưới phần bình luận vẫn còn có người comment: Muốn chết thì đi chết đi. Cuối cùng bạn tác giả sau đó đã lên bài thông báo tự tử không thành. Anti lợi dụng làm sóng 227 đem Tiêu Chiến so sánh với sự kiện phòng thứ N bên Hàn Quốc, sau đấy thay thế nạn nhân trong sự kiện bằng hình tượng Tiêu Chiến, bắt đầu viết văn đồng nhân cùng vẽ tranh, đi truyền bá những nội dung này. Công khai đăng hướng dẫn tẩy chay và báo cáo một cách chuyên nghiệp trên Weibo, Zhihu và những nơi khác.

15:35: Fan cp Tôi có độc a công khai phát weibo nói rằng muốn chuyển làm fan only Tiêu Chiến, bị chỉ trích là công khai dẫn chiến.

15:59: chuyện này đã bị nhanh chóng post bởi một account marketing nổi tiếng, nói rằng đây là fan Tiêu Chiến (account marketing này hẳn là đặc biệt chú ý từng fan một?). Mâu thuẫn dư luận lên men, lẫn lộn người ăn dưa, cười nhạo, chống lại, nhục mạ.

21:08: Phòng làm việc Tiêu Chiến viết thư xin lỗi, kêu gọi lý trí theo đuổi thần tượng, hy vọng mọi người trong hình hình dịch bệnh chăm sóc tốt cho bản thân, tập trung tích cực sinh hoạt; nói rằng Tiêu Chiến đang ở nhà cách ly, hy vọng mọi người có thể sinh hoạt an toàn vui vẻ, bình an. Thời điểm này cá nhân Tiêu Chiến không có bất cứ động thái nào trên mạng xã hội.

Trong phần bình luận, ngoài 227 mắng chửi người, nói sẽ không chấp nhận, có những fan của Tiêu Chiến xin lỗi. Fan cp bắt đầu yêu cầu hậu viện hội giao tài khoản, tấn công phòng làm việc và hậu viện hội.

Ngày 2/3/2020:

1:32: Xuất hiện không ít những account nước ngoài, tự xưng là fan Tiêu Chiến, bôi đen quốc gia, đồng thời không ít tài khoản weibo của fan trong nước có hành vi đăng nhập dị thường. Hậu viện hội của Tiêu Chiến phát thông báo thanh minh.

10:51: Tài khoản chính thức của Kiếm võng 3 làm sáng tỏ những tin đồn bịa đặt, cũng tỏ vẻ từ chối anti dẫn chiến. Trước đấy, tài khoản chính thức cũng đăng ảnh anti tự đạo tự diễn “võng bạo”.

Nhưng ở dưới phần bình luận của bài làm sáng tỏ của Kiếm võng 3, không có ai đọc bài mà chỉ có người spam mắng fan Tiêu Chiến, nói fan Tiêu Chiến dừng chơi Kiếm 3. Có rất nhiều tài khoản, như 正义小螃蟹, 猫猫的宇宙论, etc. không chỉ để lại bình luận mà còn giả vờ bị trầm cảm (việc này bị người vạch trần).

Những tài khoản có liên quan tập hợp lại trong một nhóm lấy tên liên quan tới bệnh trầm cảm, mà thực ra là một nhóm anti Tiêu Chiến, làm bẩn những người thật sự bị trầm cảm, đồng thời không những hành vi làm tổn thương người khác (chức hắc).

Fan của Tiêu Chiến kêu gọi nhau trở về thế giới thật, tránh khỏi internet. Nhưng vẫn không ít người xuất hiện, tự xưng là fan của Tiêu Chiến trêu chọc người khác, may mà phần lớn các fan đều bảo trì trung lập, không để ý.

Ngày 3/3/2020:

9:14: Tài khoản weibo của AO3 nói rằng trang web .org không thể truy cập tại Trung Quốc bởi vì lỗi gián đoạn. Trong khoảng thời gian này, cũng có những cư dân mạng khác nói rằng họ vẫn có thể truy cập AO3 (Kiểu giống Facebook bị chặn ở TQ nhưng vượt tường lửa vẫn vào được, tài khoản và tác phẩm của người dùng đều không bị mất).

Ngày 4/3/2020: Tài khoản instagram của Tiêu Chiến bị hack, phòng làm việc phát thông báo bác bỏ tin đồn.

Đồng thời, Ngọn lửa tư tưởng (思想火炬), 帝吧, Chu Kế Đông – ủy viên thường trực tại Viện Trung tâm Nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội (社科院世界社会主义研究中心), đưa ra cảnh báo cần phải cẩn thận với những phần tử lẫn vào hai bên và cảnh giác với vấn đề thẩm thấu tư tưởng.

Tài khoản Weibo 换个名就能上天 viết bài @ AO3, nghi ngờ thông báo phát ra vào hôm trước của trang web. Theo như tài khoản này, sở dĩ không mở được trang web là bởi vì lỗi server 302, chứ không phải vì lỗi gián đoạn, và đăng chụp màn hình cuộc hội thoại với AO3. Tài khoản này vẫn có thể đăng nhập bình thường trong ngày, nhưng thấy rằng giữa đêm dns đã bị thay đổi. Nghi ngờ tài khoản chính thức của AO3 “Làm thế nào và đoán trước được kết nối bị gián đoạn?”.

Trong khoảng thời gian này, cũng có những cư dân mạng khác nói rằng họ vẫn có thể truy cập AO3, hoặc truy cập bằng cách đổi .org thành .com.

Ngày 6/3/2020: Căn cứ theo văn kiện công khai của Trung tâm báo cáo tin tức trái pháp luật và độc hại Trung Quốc vào tháng 2, không có bất cứ thông tin nào về việc báo cáo AO3.

Tài khoản Weibo 节奏0事件 viết bài nói rằng nhiều năm qua, không truy cập được vào AO3 là chuyện bình thường. Nói về vấn đề không truy cập được vào năm 2017, 2018, 2019 hay là khi MaiLeDiDi post link AO3 lên Weibo.

Nhưng lúc này phần lớn mọi người đã cho rằng AO3 bị chặn do fan Tiêu Chiến. Đến đây dường như đã là lúc hạ màn, nhưng từ đầu tháng 3, bởi vì những tin tức bịa đặt không ngừng được phát tán, những lời nói thanh minh luôn bị che lấp, không ngừng có những người tự đạo tự diễn, việc võng bạo trở nên ngày càng nghiêm trọng, những người không quen biết trên mạng cũng không ngừng làm tổn thương nhau.

Ví dụ như đầu tháng 3, rất nhiều sự phẫn nộ bị gây nên bởi những tin đồn và lời nói, khiến thái thái phải khóa fic, gác bút. Đêm lẫn ngày, hai bên đều có người dùng những lời ác ý đối với bên còn lại (cũng có một bộ phận người là do bị xúi giục bởi những người xấu), nói muốn tự sát. Tiêu Chiến, từ đầu là người bị hại, không ngừng bị lửa giận nhắm vào, sau đấy bởi vì chuyện hệ thống tên thật mà bị bôi đen, chửi bới, bịa đặt, nhục mạ, võng bạo.

Đến lúc này, bắt đầu có nhiều người tập trung lại thành nhóm hơn, có người vì yêu thích, có người vì tín ngưỡng tự do của bản thân, có người vì tam quan. Ngoài Tiêu Chiến bị lôi vào cuộc chiến cảm xúc này, cũng có rất nhiều người vô tội bởi vì hành vi của một vài người và bắt đầu bị ảnh hưởng.

Ngày 11/3/2020: Nhật báo Kiểm sát đăng 5 bài liên quan tới sự kiện 227, ở phần giới thiệu đầu tiên viết “Người tham dự việc này đều biết mình đang làm gì?”, ở giữa nêu ra cái nhìn của một vài người dùng mạng về vấn đề này.

Bài 1: Tác giả là Tiến sĩ ngành Luật tại đại học Munich, là cố vấn pháp luật cho nhiều công ty giải trí, cho rằng Tiêu Chiến và đoàn đội cần chịu trách nhiệm.

Bài 2: Tác giả là kiểm sát trưởng tại Hoàng Phố, Quảng Châu, cho rằng vòng văn đồng nhân cần phải đối mặt với pháp luật, có liên quan với vấn đề nhân quyền. Cả 227 và fan đều sai, nhưng không nhắc tới phía Tiêu Chiến.

Bài 3: Cho rằng fan không nên lấy cớ là vì thần tượng mà không màng tất cả phá hủy vòng đồng nhân văn.

Bài 4: Tác giả là một luật sư, phân tích vấn đề pháp lý của văn đồng nhân và quyền danh dự.

Ở phần cuối mỗi bài viết trên đều ghi dòng “không đại diện cho cái nhìn của tờ báo”. Phần quảng cáo (?) của Douyin bị mua, chiếu một đoạn nội dung phê bình Tiêu Chiến trong bài của Nhật báo Kiểm Sát. Tài khoản chính thức của Nhật báo Kiểm sát post bài thể hiện vị trí trung lập của kiểm sát trưởng, nhưng không được truyền đi.

Đến lúc này, nhóm anti của Tiêu Chiến bắt đầu liên tục giả vờ lấy lập trường của Nhật báo Kiểm sát, lấy cách gọi “Nghệ sĩ thất cách theo Nhật báo Kiểm sát” để đôi đen Tiêu Chiến trên mạng xã hội.

Tổng kết lại có thể nói làn sóng 227 đã thành công có được sự đồng tình của người ngoài cuộc. Tiêu Chiến bị tẩy chay trên mọi mặt trận. Điểm Douban các tác phẩm có Tiêu Chiến bị đánh giá 1 sao, nhãn hàng đại ngôn hủy bỏ, chương trình đã ghi hình bị cắt, lịch trình hủy bỏ, bất cứ chương trình nào, nhãn hàng nào, nền tảng nào ủng hộ Tiêu Chiến đều đồng dạng bị mắng chửi, bị báo cáo, buộc xóa bài… Bản thân Tiêu Chiến bị thoái mạ, chửi rủa không thương tiếc.

Vào tháng 4, khi tình hình dịch bệnh tạm ổn hơn, đại diện phía Tiêu Chiến đã công tố hình sự, dùng pháp luật để chống lại bạo lực mạng. Nếu những nền tảng có liên quan không kịp thời giải quyết những tài khoản xâm phạm sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Tháng 3/2020: Những trò khôi hài điên cuồng của anti Tiêu Chiến

Chủ biên của Nhật báo Kiểm sát, trên tài khoản Weibo cá nhân đăng bài viết của tác giả Y Chu “Vũ khí Xã hội và Truyền thông thất cách – truyền thông trong sự kiện Tiêu Chiến 227”, thể hiện thái độ nghi ngờ đối với truyền thông, ủng hộ Tiêu Chiến bảo vệ quyền lợi. Nhưng bài này của chủ biên bị giới hạn lưu lượng, sau đó bị 227 võng bạo, cuối cùng phải rời khỏi Weibo.

Anti Tiêu Chiến dùng trạng thái (emoji) của Tiêu Chiến dùng tháng 9/2019 “Anh ở đây”, tung tin đây là Tiêu Chiến bày đặt mưu kế để fan tiến hành cử báo.

Weibo, Zhihu, B trạm, các trang web video, nơi nơi đều có người viết Tiêu Chiến flop, Tiêu Chiến ch**, photoshop di ảnh, điên cuồng nhục mạ Tiêu Chiến, thậm chí còn có người đốt ảnh của Tiêu Chiến, quay lại video post lên weibo viết “Tìm niềm vui” để tìm những người dùng mạng khác “có chung kẻ địch”.

Trên Weibo, những người lên tiếng ủng hộ Tiêu Chiến như giáo sư Thẩm tại Đại học Phúc Đán, MC Thành Kiệt Tư, Ngô Chí Thạc đều phải chịu nhục mạ của anti Tiêu Chiến, thậm chí cả trong đời sống bên ngoài. Thành Kiệt Tư đã kiện những người có hành vi võng bạo với mình.

Phía 227 tuyên bố chống lại đại ngôn của Tiêu Chiến, trong tình hình dịch bệnh, khai hóa đơn cho các nhãn hàng, viết các loại địa chỉ (nước ngoài, thậm chí cả các nhà tang lễ, những nơi hỏa táng), trên những trang web của các nhãn hàng viết Tiêu Chiến flop, gửi tin nhắc nhục mạ tới CSKH. Đấy là cách “chống lại một cách lý trí” trong miệng họ (olay, budweiser, khai tiểu táo, estee lauder, crest, mengniu).

Vì lý do nào đấy mà những người lên tiếng ủng hộ Tiêu Chiến hoặc trung lập lần lượt bị cử báo, bị nhắn tin nhục mạ, vì bị cử báo mà bị cấm ngôn. Trên thỏ khu, tài khoản lên tiếng vì Tiêu Chiến bị cấm ngôn.

Ca sĩ cổ phong Aki A Kiệt bản thân là fan Tiêu Chiến bị chống lại, võng bạo, ngày 5/3 phải xóa tài khoản Weibo.

Ngày 21/3/2020:

12:27: Tổ hạng mục công ích của fan Tiêu Chiến được thành lập. Lấy chủ thể là fan Tiêu Chiến, phòng làm việc Tiêu Chiến sẽ giúp đỡ hoạt động. Đây cũng chính là tổ khơi xướng làm công ích, đều là dưới danh nghĩa fan Tiêu Chiến, chứ không phải Tiêu Chiến.

13:38: Tổ công ích của fan Tiêu Chiến khơi xướng ngày 1: Chiến dịch trợ nông, tuyên truyền rau cải An Huy, cũng tuyên truyền phát sóng trực tiếp bán hàng cùng ngày, trợ lực sản phẩm ế hàng.

Anti Tiêu Chiến điên cuồng bịa đặt Tiêu Chiến trộm hạng mục giúp đỡ người nghèo của Trịnh Khải, dẫn chiến với fan của Trịnh Khải, sau lại bôi đen công ích, nói rằng hoạt động này sẽ gây nhiễu loạn hoạt động cứu trợ người nghèo của quốc gia.

Ngày 22/3/2020: Hạng mục công ích, phát sóng trực tiếp bán hàng của chiến dịch trợ nông tuyên truyền trà An Huy.

Ngày 23/3/2020: Tổ công ích đưa ra thông báo, nói rằng sẽ không dừng các hoạt động công ích dù mấy ngày này bị võng đạo và nghi ngờ bôi đen.

Ngày 25/3/2020: Hạng mục công ích, phát sóng trực tiếp bán hàng chiến dịch trợ nông tuyên truyền măng mùa xuân của Qúy Châu.

Anti tiếp tục giả vờ làm fan Tiêu Chiến, hashtag #Tiêu Chiến xin lỗi 紫光阁, Hậu Viên Hội đưa ra cảnh báo trước để tránh phiền phức (T/N: đoạn này mình không hiểu…).

Ngày 26/3/2020: Hạng mục công ích, phát sóng trực tiếp bán hàng chiến dịch trợ nông tuyên truyền mật hoa Vân Nam.

Bởi vì fan cp Easttop-老东偷跑物料 tung tin, anti của Tiêu Chiến uy hiếp tạp chí Thời Thượng tiên sinh thay đổi nghệ sĩ trên bìa. Vì áp lực, công việc đã hoàn thành lại trở nên vô dụng, phỏng vấn khi đó của Tiêu Chiến cũng không có cách nào được kịp thời phát ra.

Ngày 27/3: Hậu Viện Hội tiếp tục treo lên một bộ phận những tài khoản đeo mặt nạ giả là fan Tiêu Chiến, gây chiến ở khắp nơi, thậm chí liên lụy đến những vấn đề mang tính quốc gia. Ngày 30, một anti nói rằng ngày mùng 1 tới muốn giả làm fan Tiêu Chiến để gây chiến với nhóm fan của Trương Quốc Vinh, trạm phản hắc lên bài kêu gọi mọi người cần cẩn thận.

Anti Tiêu Chiến nghi ngờ những trang truyền thông trung lập như “半月谈”, “新华社”, bịa đặt bôi đen. Ngoài ra, anti còn tung tin đồn bịa đặt về tác giả của “Rơi xuống” cùng nhiều tác giả lofter khác, nói rằng họ bị võng bạo phải rời khỏi mạng, rồi tự sát, gây căm thù. MaiLeDiDi đáp lại: “Tôi không ch**/ Sao tôi lại ch** / Tôi vẫn còn ở đây.”

Anti Tiêu Chiến đem Tiêu Chiến so sánh với sự kiện phòng thứ N bên Hàn Quốc, sau đấy thay thế nạn nhân trong sự kiện bằng hình tượng Tiêu Chiến, bắt đầu viết văn đồng nhân cùng vẽ tranh, đi truyền bá những nội dung này và hoàn toàn không quan tâm tới nạn nhân. Chịu sự công kích từ dư luận, lại mắng Tiêu Chiến tẩy trắng.

Anti Tiêu Chiến công khai đăng hướng dẫn tẩy chay và cử báo một cách chuyên nghiệp trên Weibo, Zhihu và những nơi khác, thậm chí còn kêu gọi vị thành niên tự sát để nhận được sự chú ý và lợi dụng lực lượng dư luận.

Ngoài ra còn có những người thân phận không rõ ràng, tự đạo tự diễn, dẫn chiến fan Tiêu Chiến ác ý đánh giá 1 sao cho các ứng dụng (lofter, douban, b trạm, steam, kiếm võng 3).

Ngày 28/3/2020: 21:13: Phòng làm việc Tiêu Chiến bác bỏ tin đồn tài khoản cá nhân bí mật của Tiêu Chiến.

Ngày 31/3: 亚非文学bot viết bài thanh minh lý do rời khỏi Weibo: bởi vì trên mạng lệ khí quá nặng, không muốn tham gia vào thị phi giữa fan Tiêu Chiến và 227, ngoài đời sống thật rất bận rộn nên muốn rời khỏi Weibo. bot giữ thái độ trung lập, cũng luôn nhấn mạnh không được tung tin đồn và sử dụng bot làm vũ khí tấn công.

Trong cuộc thi trên B trạm, vì fan của Tiêu Chiến tham gia dự thi, anti để lại tin nhắn uy hiếp trang web sửa lại quy tắc, yêu cầu fan Tiêu Chiến rời khỏi cuộc thi. Cuối cùng fan của Tiêu Chiến, đồng thời cũng là chủ UP (?) đã rút khỏi cuộc thi.

Có người qua đường lên tiếng “giống như mở ra chiếc hộp Pandora”. Rất nhiều anti Tiêu Chiến nhiều lần ở trong tài weibo chính thức của Pandora viết bình luận chống lại Tiêu Chiến.

Ngày 4/4/2020: Weibo của Tiêu Chiến chuyển phát Weibo của Nhân Dân Nhật báo.

Ngày 5/4/2020: Hậu Viện Hội Tiêu Chiến khiển trách những tài khoản ác ý dẫn chiến, đưa ra dẫn chứng làm sáng tỏ rằng có anti ăn vạ tiền bối (?), và cử báo steam không phải hành động của fan Tiêu Chiến.

Hạng mục công ích – chiến dịch trợ nông tuyên truyền bách hợp Lan Châu. Công ích giải quyết hàng ế hơn 60 tấn bách hợp. Sau đó, báo chí và đài truyền hình Lan Châu đưa tin. Tài khoản chính thức đăng video cảm ơn lên Douyin, sau đấy bị anti nhục mạ, võng bạo nên phải xóa bỏ video.

Ngày 7/4/2020: Hậu viên hội Tiêu Chiến khởi xướng hoạt động công ích năng lượng Trung Quốc.

Ngày 10/4/2020: Vào lúc 1h48p sáng ngày 10 tháng 4 năm 2020, Weibo OTWComms của Ao3 công khai tin nhắn bạo lực mạng đến từ fan hâm mộ Tiêu Chiến kể từ khi sự kiện báo cáo AO3 diễn ra.

Văn bản được OTWComms đăng tải có nội dung như sau:

"Cảnh báo về nội dung: Nếu như các vị không muốn đọc, không muốn thảo luận, vậy xin các vị đừng mở hình ảnh. Tổ chức OTW chúng tôi luôn khuyến khích mọi người bình luận về các chủ đề mở để chúng ta cùng nhau thảo luận, cũng hoan nghênh mọi người gửi tin nhắn riêng trưng cầu dân ý, thậm chí chỉ là muốn tán gẫu bình thường. Tuy nhiên, để giữ vững công tác bảo vệ trật tự của các chủ đề thảo luận, chúng tôi sẽ can thiệp và xóa bỏ những ngôn luận có nội dung quảng cáo, hay trực tiếp bôi nhọ, lạc đề, thù hận (Cụ thể hơn thì mời mọi người tham khảo tại Phương án quản lý ngôn luận năm 2016). Đối với những tin nhắn riêng mang tính chất quảng cáo, và những nội dung thù địch, công kích cá nhân nhắm đến các tình nguyện viên vận hành máy chủ thì chúng tôi sẽ tiến hành xóa bình luận cũng nhu liệt vào danh sách đen. Từ cuối tháng 2 đến nay, chúng tôi đã nhận được một số lượng khổng lồ các tin nhắn quấy rối, trong đó có những tài khoản gửi tin nhắn nhục mạ chúng tôi nhiều lần, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến quy trình vận hành hệ thống thường ngày của chúng tôi. Vì vậy, từ ngày 9 tháng 4 năm 2020 (Theo thời gian của Bắc Kinh), chúng tôi bất đắc dĩ phải áp dụng tiêu chuẩn nêu trên để tiến hành thao tác xóa bỏ bình luận hàm ý bôi nhọ, nhục mạ. Đối với hành động lần này của chúng tôi không phải là mang ý nghĩa trốn tránh trách nhiệm hay không tiếp thu ý kiến phê bình mà là để bảo đảm hiệu quả vận hành mỗi ngày của tài khoản Weibo, rơi vào lựa chọn này - chính là đường cùng. Nếu như điều này ảnh hưởng đến các cá nhân nào đó, chúng tôi thành thật xin lỗi! Còn đối với những bình luận dưới văn bản được đăng tải trên Weibo gần đây, chúng tôi cũng sẽ không phục hồi. Hy vọng mọi người hiểu và phát biểu lý trí, thảo luận thân thiện."

10:06: Tiêu Chiến up ảnh hồng mai lên Ốc Đảo, báo hiệu sự trở lại với bài hát Hồng Mai Tán được phát hành sau đó vào ngày 12 tháng 4 năm 2020

Ngày 13/4/2020: Bài hát “Hồng mai tán” được phát hành trên NetEase Cloud. Trên Weibo muốn nghe là tự động thu 3 tệ, nhưng vì bài hát này miễn phí, bản quyền thuộc về NetEase. Cho nên vài ngày sau, tiền thu trên Weibo đều được trả về các tài khoản.

Ngày 14/4/2020: Tài khoản WeChat của Dân ca Trung Quốc viết bài phân tích hình vẽ của Tiêu Chiến, ý nghĩa cổ vũ người dân Trung Quốc trong tình hình dịch bệnh.

Ngày 20/4/2020: Tài khoản anti trên Weibo bịa đặt lập trường chính trị của Tiêu Chiến và Fan. Hậu viện hội Tiêu Chiến kêu gọi lý trí theo đuổi thần tượng.

Ngày 21/4/2020: 18:50: Phòng làm việc Tiêu Chiến phát bài thanh minh, nói rằng đã báo án, mong rằng các tài khoản kia dừng việc phạm tội lại.

Có một blogger đưa ra dẫn chứng rằng anti Tiêu Chiến đã xâm nhập vào nhóm thanh thiếu niên, xúi giục thêm nhiều người tẩy chay Tiêu Chiến. Sau đấy, blogger này phải rời khỏi internet vì những tin nhắc quấy rầy.

Ngày 22/4/2020: Tài khoản của anti Tiêu Chiến post thư của luật sư (trong đấy có rất nhiều lỗi), nói rằng hoan nghênh kiện. Anti trên Weibo tiếp tục điên cuồng nhục mạ, bôi đen, tung tin đồn trên các nền tảng mạng xã hội.

Ngày 23/4/2020: 17:18: Văn phòng Luật dư Dũng giả Bắc Kinh chính thức trở thành luật sư cho Tiêu Chiến.

Ngày 25/4/2020: Tiêu Chiến post Weibo: “Phàm chuyện đã qua, ghi khắc trong lòng. Cám ơn tất cả những phê bình và chỉ giáo thiện ý, một đường trưởng thành”. Phòng làm việc đăng thông báo về bài hát mới “Điểm sáng”, Tiêu Chiến tự mình thiết kế cover.

10:05: Phòng làm việc Tiêu Chiến post lời bài hát của “Điểm sáng”.

14:27: Phòng làm việc Tiêu Chiến viết bài cảm ơn mọi người đã ủng hộ, nhưng mong mọi người lý trí, lượng sức mua sắm. Hậu viện hội Tiêu Chiến kêu gọi dùng tiền lý trí. Không ít người bình nhạc, dân chuyên nghiệp, đánh giá tốt ý nghĩa tích cực và giai điệu của “Điểm sáng”, chờ biểu diễn để khẳng định.

19:38: Charlieputhupdates post bài làm sáng tỏ vấn đề đạo nhạc của “Điểm sáng”, cũng từ chối mọi khiêu khích của anti.

Ngày 27/4/2020: Anti Tiêu Chiến tung tin Hà Cảnh giúp Tiêu Chiến lên chương trình “Hướng về cuộc sống”. Vì thế anti Tiêu Chiến bắt đầu bạo lực mạng, uy hiếp chống lại chương trình.

Tiêu Chiến lên tiếng: “Gây phiền phức cho mọi người rồi. Đừng gây tổn thương cho người khác!”.

Vì Weibo đang chỉnh đốn lại, một bộ phận tài khoản của anti Tiêu Chiến bị khóa.

Ngày 28/4/2020: Tài khoản anti Tiêu Chiến lại một lần nữa bịa đặt Tiêu Chiến trá quyên trong tình hình dịch bệnh, cũng xúi giục anti đi khắp nơi bôi đen nhục mạ Tiêu Chiến.

Tài khoản Quản lý của Weibo tuyên bố danh sách 27 tài khoản Weibo bị khóa. Anti Tiêu Chiến vẫn tiếp tục bịa đặt, cho rằng ký tên quyên tặng là phòng làm việc Tiêu Chiến cũng không phải Tiêu Chiến quyên tiền, tiếp tục điên cuồng bôi đen.

Đêm khuya, bài hát mới của Tiêu Chiến “Điểm sáng” phá trăm triệu.

Ngày 29/4/2020: Anti Tiêu Chiến nói fan Tiêu Chiến tiêu tiền không lý trí, bắt ép trẻ vị thành niên tiêu tiền. Theo số liệu, “Điểm sáng” số người mua 1 bản chiếm 70%, mua 2-9 bản chiếm 15%, mua 10 bản trở lên chiếm 15%. Phần lớn fan Tiêu Chiến đều ở lứa tuổi trưởng thành, có thể tự do sử dụng tiền của mình. Số fan dưới 18 tuổi chỉ ở khoảng 0.8%, 25-34 tuổi chiếm hơn 61%.

Buổi tối, Tổ công ích của fan Tiêu Chiến tuyên truyền chiến dịch trợ nông cá vùng Hồ Bắc.

Ngày 6/5/2020: 23:18: Phỏng vấn của Tiêu Chiến với Trung tân kinh vĩ, nói rằng: “Không ủng hộ việc thần tượng "quản lý" fan. Thần tượng cần phải là một tấm gương tốt, dẫn đường fan”. Ngoài ra cũng xin lỗi những ai bị ảnh hưởng bởi phát ngôn của mình trước khi vào giới giải trí, nói rằng sẽ tiếp thu những phê bình thiện ý.

Ngày 10/5/2020: Tổ công ích của fan Tiêu Chiến tuyên truyền phát sóng trực tiếp cho tỉnh Hồ Bắc.

Tiêu Chiến không chỉ tham gia vào buổi phát sóng, còn giúp bán hàng, tham gia thiết kế T-shirt công ích. Trừ phí tổn, tiền thu vào đều trực tiếp quyên cho công ích. Sau mười phút số người xem gần 50 vạn, toàn bộ đồ được bán hết. Khi rút thăm trúng thưởng nhận T-shirt có chữ kí, Tiêu Chiến còn tặng miễn phí một áo không có chữ kí cho người thắng. Ngay khi buổi phát sóng trực tiếp, trên douyin xảy ra sự kiện video tiếp ứng của giáo viên mẫu giáo là fan CP. Anti Tiêu Chiến tiếp tục điên cuồng tung tin hắc trên Weibo.

23:26: Tiêu Chiến lên tiếng: “Xin các bạn một lần nữa nghiêm tục nghe tôi nói! Hy vọng tất cả mọi người đều đem việc học hành, sự nghiệp, cuộc sống đặt lên trước việc theo đuổi thân tượng. Học tập tốt, lao động chăm chỉ. Cố gắng thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của bạn thân đồng thời tuân thủ quy tắc nghề nghiệp của mình. Tôi không yêu cầu tiếp ứng.”

Ngày 11/5/2020: Anti Tiêu Chiến cắt nối biên tập một đoạn video, bịa đặt một giáo viên ở Hạ Môn tuyên truyền Tiêu Chiến. Nhiều trang truyền thông post lại video, chuyển phát tạo nên chú ý cho dư luận.

Sau đấy anti Tiêu Chiến lại tung tin trong siêu thoại Tiêu Chiến có một nhóm fan là giáo viên, chỉ trích và bôi đen fan giáo viên của Tiêu Chiến. Nhưng trên thực tế, những fan là giáo viên trong siêu thoại của Tiêu Chiến hàng ngày đăng tư liệu học tập. Giáo viên ở Hạ Môn kia bị cho thôi việc. Sau đó không lâu, video giảng bài của giáo viên này được post. Giáo viên này nhắc tới sự kiện 227, nhắc nhở học sinh: “Internet phức tạp, gặp chuyện thì phải giữ bình tĩnh, đừng mù quáng làm theo.”

Nhật báo Nhân Dân post bài nhắc tới sự kiện tiếp ứng của giáo viên mẫu giáo, kêu gọi theo đuổi thần tượng một cách lý trí. Tiêu Chiến chuyển phát lại, một lần nữa nói: “Vòng fan không phải là tất cả”.

Ngày 19/5/2020: Fan cp 一个丸子 phát Weibo tiết lộ Tiêu Chiến vừa lên chuyến bay đi Bắc Kinh, đồng thời anti Tiêu Chiến nguyền rủa máy bay bị nổ, máy bay rơi.

Ngày 20/5/2020: Phòng luật sư được Tiêu Chiến ủy thác đưa ra cảnh cáo anti cần phải tôn trọng pháp luật, một vừa hai phải.

16:54: Văn phòng luật sư công bố án của Tiêu Chiến đã tiến vào giai đoạn lập án điều tra.

Ngày 22/5/2020: tài khoản 心之瑣动博君一肖 post ảnh Tiêu Chiến tại sân bay Tam Á, khiến cho anti Tiêu Chiến vào nhục mạ. Sau đấy chương trình Thanh Xuân Hoàn Du Ký 2, đài truyền hình Chiết Giang cũng bị anti Tiêu Chiến spam chống lại.

Ngày 5/6/2020: Dự án công ích của fan Tiêu Chiến, quyên tặng đồng phục có in chữ “Tán” cho học sinh của trường, bị anti Tiêu Chiến bịa đặt hành vi công ích làm ô nhiễm môi trường trường học. Anti võng bạo quỹ hội, nên quỹ hội sau đó viết thông báo xin lỗi, thiện ý bị hiểu lầm, cũng nói rằng sẽ trả lại đồng phục.

Ngày 11/6/2020: 娱乐有饭 đưa tin Tiêu Chiến tham gia công ích trợ nông, được huyện mời thể nghiệm địa phương và sản phẩm.

Những trang truyền thông chính thống như 河北长城网, CCTV电视剧, 张家口发布, 美丽蔚县, etc. cũng đưa tin về hoạt động công ích này. Fan của Tiêu Chiến thamgia tuyên truyền và kêu gọi trợ lực công ích.

Ngày 12/6/2020: Từ tháng 3, trên Lofter bắt đầu có một số lượng lớn bài viếc ác ý bịa đặt, nhục mạ Tiêu Chiến.

Bắt đầu tháng 6, một số điện thoại Android không thể dùng được ứng dụng Lofter. Anti Tiêu Chiến tung tin việc này là do Tiêu Chiến và fan Tiêu Chiến.

20:46: Luật sư của Tiêu Chiến viết bài thanh minh: Tiêu Chiến không liên quan tới vấn đề của Lofter, mong những người bịa đặt nhằm kích động cảm xúc, công kích Tiêu Chiến dừng lại.

Ngày 16/6/2020: Hậu Viện Hội của Tiêu Chiến đổi tên thành Tiêu Chiến Ảnh Âm Hội

Ngày 18/6/2020: Bài phỏng vấn và video phỏng vấn của Tiêu Chiến. Phỏng vấn hỏi về công ích, tình hình gần đây, kế hoạch tương lai, Tiêu Chiến đều nghiêm túc trả lời.

Trong đoạn phỏng vấn dài 25 phút, anti ác ý bịa đặt câu trả lời của Tiêu Chiến, cố tình dẫn đường bôi đen cái nhìn của Tiêu Chiến đối với chuyện công kích, ý đồ kích động cảm xúc tiêu cực của người khác.

Ngày 20/6/2020: Tình hình dịch bệnh lại xuất hiện ở Bắc Kinh, Tiêu Chiến up ảnh vẽ 2 chữ “Cố lên”. Fan Tiêu Chiến trên mạng tham gia tô màu tranh vẽ. Bởi vì một vài fan sử dụng ứng dụng Meitu để tô màu, tài khoản chính thức của Meitu đăng một bài post nói lời ủng hộ. Anti Tiêu Chiến spam ứng dụng, trong lúc đấy cũng không ngừng nhục mạ Tiêu Chiến. Meitu xóa bài viết trên Weibo. Ngày hôm sau, Meitu viết bài xin lỗi. Anti Tiêu Chiến rate 1 sao cho ứng dụng. Fan của Tiêu Chiến lại đi kéo 5 sao cho ứng dụng.

Ngày 21/6/2020: Tài khoản Weibo 无边桃炎 (Đào Viêm) phát Weibo nói rằng bị fan Tiêu Chiến nhục mạ, đã chuẩn bị số liệu vì là người trong nghề, ngày 27/6 sẽ công bố số liệu thương nghiệp của Tiêu Chiến để trả thù.

*Tài khoản bị blogger này treo lên không có bài viết trên trang cá nhân. Không biết blogger này làm thế nào để khẳng định đây là fan của Tiêu Chiến?

Bạn tốt của blogger này phát weibo xác định thân phận trong nghề của blogger (lời nói ngoài miệng). Anti Tiêu Chiến tiếp tục nhục mạ Tiêu Chiến và fan Tiêu Chiến.

Ngày 28/6/2020: Đào Viêm phát ra một vài phân tích số liệu của Tiêu Chiến. Lấy tiêu chuẩn hà khắc để phân tích tỉ lệ vòng fan của Tiêu Chiến, trọng điểm nhằm vào “hình ảnh xấu” (bao gồm cả những tin đồn) của fan Tiêu Chiến. Những nội dung khác nói là sau này sẽ post.

Sau đấy blogger này không lên mạng. Rất nhiều người tỏ ra lo lắng. Người tự nhận rằng mình là bạn tốt với blogger này nói: Cô ấy không ổn lắm, có lẽ đang gặp rắc rối, không liên lạc được, và nói rằng mình cảm thấy lo lắng. Rất nhiều cư dân mạng quan tâm đến sự an toàn của blogger.

Ngày 30/6/2020: Weibo của Nhân dân Minh ích viết bài về hoạt động tuyên truyền công ích của các nghệ sĩ, dẫn đường nhiều người tham gia hoạt động công ích, trong các nghệ sĩ đó có nhắc tới Tiêu Chiến. Hành động này đã khiến anti Tiêu Chiến bất mãn, có anti đã gọi điện thoại quấy rầy chất vấn, tiếp tục lấy lập trường (giả) của Nhật báo Kiểm sát, yêu cầu xóa tên Tiêu Chiến (người này up cuộc gọi lên trên Weibo).

Đào Viêm, người dường như đã không lên mạng trong 2 ngày, đăng bài viết vào tầm 9 giờ tối trên tài khoản khác, nói rằng cô bị bạo lực mạng, bị hãm hại, cực kì sợ hãi. Tin tức này lập tức gây sóng to gió lớn, anti Tiêu Chiến cùng bạn bè trên mạng khiển trách fan Tiêu Chiến và Tiêu Chiến.

Sau đấy, Luật sư của Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho blogger, nói rằng nguyện ý cung cấp miễn phí trợ giúp về mặt pháp lý để chống lại bạo lực mạng. Phòng làm việc Tiêu Chiến repost lại bài, thể hiện thái độ phản đối bạo lực mạng, mỗi người cần phải chịu trách nhiệm với hành động trên mạng của mình. Nhưng blogger này từ chối được trợ giúp.

Ngày 1/7/2020: Đào Viêm ở tài khoản khác của mình, nói rằng giữa đêm có cảnh sát tới hỏi thăm có an toàn hay không, có phải bị bạo lực mạng không, dù bản thân mình không chủ động báo nguy. Blogger này tức giận, nói rằng tin tức của mình bị lộ, bị tấn công. Không có chứng cứ ai là người báo cảnh sát, nhưng khả năng là Tiểu Phi Hiệp (sau này có Bách Hương Quả tự nhận mình báo), cô nói rằng sau này sẽ càng đưa ra các số liệu hoàn chỉnh, tuyên bố chính thức báo nguy bị bạo lực mạng.

Ngày 2/7/2020:

Tài khoản Weibo 瘟鸡白凤丸 nói rằng mình là người gọi điện báo nguy, nhưng thú nhận mình chỉ biết địa chỉ công khai của công ty. Bởi vì trên trang cá nhân có bài viết liên quan tới BJYX, tài khoản này được coi là fan của Tiêu Chiến.

*Tài khoản này đã từng có nhiều bài post nhục mạ fan Tiêu Chiến, có thể hoài nghi một cách hợp lý đây không phải fan Tiêu Chiến. Trường hợp giống vậy, biên kịch Uông trứ danh, vẫn luôn nói mình bị fan Tiêu Chiến võng bạo, sau đấy không lâu công bố sẽ kiện tài khoản Weibo 墨小雨i_697.

*Tuy tài khoản này đã xoát hết bài trên trang cá nhân, nhưng lịch sử like vẫn còn, đã từng like bài của 227 và tài khoản của một anti nổi tiếng. List following của tài khoản này đều là những tài khoản chống lại Tiêu Chiến, vậy nên có thể nghi ngờ đây không phải fan Tiêu Chiến.

Ngày 5/7/2020: 15:11: Quản lý Weibo đóng các tài khoản tấn công các trang truyền thông chính thống, liên tục quấy nhiễu hoạt động của các doanh nghiệp như Cối xay gió, Bí đỏ, etc. Các tài khoản này cũng luôn không ngừng bôi đen bịa đặt Tiêu Chiến. Anti Tiêu Chiến nghi ngờ, biện hộ cho những tài khoản này, tiếp tục nhục mạ Tiêu Chiến.

Ngày 27/2/2021: 1 năm sau sự kiện 227, Tiêu Chiến bất ngờ đăng bài viết dài bày tỏ suy nghĩ của bản thân và xin lỗi những người chịu tổn thương trong sự việc này. Anh cho biết lúc đó muốn lên tiếng nhưng thật sự không biết nên nói gì, rất sợ mỗi câu mỗi chữ đều bị xuyên tạc và phóng đại, dẫn đến càng nhiều sóng gió hơn nữa. Vì thế đã lựa chọn im lặng. Cuối cùng nhận ra mình đã sai khi đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để lên tiếng, khiến cho sự việc càng trở nên tồi tệ. Ngoài ra cũng làm rõ thêm, năm ngoái trong phỏng vấn có nói không đồng tình với quan điểm “quản lý fan”, hiện tại hiểu rằng, là người của công chúng thì phải có trách nhiệm dẫn dắt fan, hướng fan đến cái đúng đắn. Nhân đây cũng nhắn nhủ fan sống lý trí, yêu thích của bản thân phải dựa trên khuôn khổ đạo đức, không tổn thương người khác và phải có trách nhiệm với phát ngôn và của mình.

4. CHUYỆN BÊN LỀ

227 đại đoàn kết gửi thư tố cáo với Disney về việc Tiểu phi hiệp (nghĩa là Peter Pan) - fan Tiêu Chiến sử dụng tên này mà không được sự cho phép của Disney.

Douban gỡ phim Tiêu Chiến đóng chính, chỉ để các phim như Khánh Dư Niên, dù phim này Tiêu Chiến chỉ đóng vai phụ đoạn cuối.

Một số đại ngôn của Tiêu Chiến có thay đổi: Đại ngôn Chân quả lạp định công bố Tiêu Chiến là người đại diện lại thay đổi vào phút chót, Olay đổi thành Mã Tư Thuần, Crest đổi thành Lộc Hàm, Lay's thông báo hết hạn hợp đồng.

Phát hiện ra động tác không sạch sẽ của fan: chuyện Tiêu Chiến tặng đồ cho vùng dịch - fan tạo nick ảo giả danh người của bệnh viện vào cảm ơn.

Tiểu Phi Hiệp lên twitter trend Tiêu Chiến, kể lể vì lỡ report AO3 mà ảnh hưởng Tiêu Chiến, kết quả người qua đường còn tưởng Tiêu Chiến là nạn nhân không may mắn trong dịch corona. Trung Quốc bị đông đảo cộng đồng chửi vì mất nhân quyền (do cưỡng ép chặn AO3).

Một tác giả Tấn Giang lên tiếng vì Ao3 mà bị Tiểu Phi Hiệp vào report. Tấn Giang cũng bị tấn công, bị report 1 sao với lời lẽ: Vì hủ nữ nên Tiêu Chiến mới bị như này.

227 đại đoàn kết có động thái mới. Những người đã mua hàng của hãng có Tiêu Chiến quảng cáo đi tìm hãng bán hàng để đòi hóa đơn, mà nhất định phải là bản giấy chứ không chấp nhận bản điện tử. Hành động đòi hóa đơn đồng loạt này sẽ ảnh hưởng tới công tác kế toán và thuế của nhãn hàng. Ngoài ra theo phân tích sơ bộ, các nhãn hàng của Tiêu Chiến đều là hàng tầm trung, kiên trì tẩy chay 2-3 tháng thì thực tích mang hàng của Tiêu Chiến sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Phát hiện Tiêu Chiến từng thiết kế cho 1 quán cà phê tên là Elephant In, đạo nhái Dumbo của Disney, hiện đã gửi thư tố cáo về cho Disney.

Đào ra được tài khoản đại fan 巴南区小兔赞比 của Tiêu Chiến - người mở đầu trào lưu report đã từng nữ hóa Tiêu Chiến, gọi Tiêu Chiến là nữ sinh cao trung. Cú twist thật bất ngờ.

Zhihu bị report. Zhihu bị sập 30 phút lên hot search. Ngày AO3, Lofter và 227 mãi mới lên được hot search thì zhihu chỉ bay có 30 phút đã lên.

Trong số những phốt mà Tiêu Chiến bị Cnet "đào mộ" trở lại, căng thẳng nhất chính là bình luận thô tục trên mạng xã hội của nam diễn viên dành cho 1 cô gái. Thời điểm bài viết được đăng tải là khoảng năm 2014, 1 cô gái có chia sẻ hình ảnh tự sướng đăng trên mạng xã hội cùng dòng nhắn có nội dung khoe áo. Tuy nhiên, bình luận của Tiêu Chiến lại gây sốc: "Bức ảnh đầu tiên nhìn trông giống búp bê tình dục". Không dừng lại ở đó, liên hoàn bình luận chửi bới với nội dung thô tục, chửi bậy của Tiêu Chiến cũng bị lục lại: "Cảm ơn bạn học Đại Ba đã giúp tao biết được "nơi huyền bí của phụ nữ", "*** đám người tung tin đồn", "Cặn bã",...

Cũng là những bài đăng trong quá khứ, Tiêu Chiến bị netizen tìm ra những hình ảnh nội dung nhạy cảm, có nội dung cổ xuý ấu dâm. Khi đăng bức ảnh này, Tiêu Chiến để lại bình luận có phần khiêu khích: "Vẫn chưa bị xoá ảnh".

4. ANSWER AND QUESTION

A: AO3 không truy cập được ở Trung Quốc là do sập?

Q: AO3 không truy cập được ở Trung Quốc là do bị chặn một chiều. Giống như cách mà trường ĐH phá sóng 3-4G trên điện thoại vào các kì thi. Nên nhớ công ty mẹ của GitHub là Microsoft, một đám người report trong một buổi tối có thể sập được một trang web hơn 2 triệu người dùng thì Microsoft và Bill Gates sẽ đi bán muối thay vì bán phần mềm.

A: AO bị chặn, các tác giả sẽ mất hết tác phẩm sáng tác?

Q: Máy chủ AO3 được đặt ở GitHub, Mexico. Mọi tác phẩm của user upload lên AO3, đều được lưu trữ trên máy chủ này. Máy chủ đặt tại nước ngoài thì Trung Quốc không thể xóa. Trừ khi tác giả tự xóa hoặc đạo phẩm. Không có trường hợp thứ 3!

A: Vậy AO3 bị chặn ở Trung Quốc ảnh hưởng thế nào đến người dùng Việt Nam?

Q: Theo thống kê của Similar Web, số user AO3 tại Việt Nam chiếm 0,21% tổng số user trên AO3. Tức là Việt Nam còn có chưa tới 5000 người sử dụng AO3. Thêm nữa, chính phủ Việt Nam vẫn vô cùng thoải mái, băng thông cáp biển trừ lúc bị cá mập cắn thì vẫn vào được AO3. Đến xvideos với pornhub chính phủ Việt Nam còn không chặn nữa là web fanfic. Tác phẩm fanfic các tác giả Trung Quốc viết trên đó vẫn y nguyên nên vẫn có thể đọc trừ khi tác giả ngừng sáng tác.

-"Hạ rơi" là H văn, nhưng cũng không đại diện cho toàn bộ vòng văn đồng nhân; hai bên đều không cần lấy fic này ra để công kích nhau.

-Sự kiện 227 từ đầu đã phức tạp, có những người chống lại một cách lý tính với những phê bình thiện ý, cũng có những người ác ý bịa đặt nhục mạ bôi đen, tất cả đều là bộ phận của một cộng đồng. Để phân biệt, nhóm người phía sau được gọi là anti Tiêu Chiến bắt đầu từ khoảng giữa sự kiện.

-CP fan của BJYX phần lớn là fan của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Fan Tiêu Chiến là fan only Tiêu Chiến, không liên quan tới Vương tiên sinh. Tình huống những nhóm fan trên bị trộn lẫn với các chức fan, những người đeo mặt nạ làm fan thì không rõ. Nhưng dù là nhóm nào, hành vi cá nhân không thể đại diện cho hành vi của một cộng đồng.

-Ở đây chỉ đề cập tới thái độ của Hậu Viện Hội của Tiêu Chiến, nhóm tuyên truyền, phản hắc, của Tiêu Chiến và phòng làm việc của Tiêu Chiến, là đại biểu cho thái độ của fan Tiêu Chiến nhìn chung.

-Vào tháng 2, tháng 3, khi toàn quốc đang kháng dịch, phía Tiêu Chiến ẩn nhẫn. Sau khi tình hình dịch bệnh bị khống chế, vào tháng 4 đã công tố hình sự, dùng pháp luật để chống lại võng bạo. Nếu những nền tảng có liên quan không kịp thời giải quyết những tài khoản xâm phạm quyền lợi cũng sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý.

-Phòng làm việc của Tiêu Chiến thành lập tháng 10 năm ngoái, trước mắt không có hoạt động nội bộ trong vòng fan. Nhưng trước mắt có Tiểu đội đánh giả.

Diệp Hách Na Lạp Ý An tổng hợp