Phóng viên ITV News được tham gia vào một đội di trú ở Bristol. Đội này vừa nhận được tin chỉ điểm cho biết có lao động trái phép tại một vài cơ sở trong thành phố.
Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, cả đội lên một chiếc xe van đến địa điểm đầu tiên, đó là một tiệm nail. 7 nhân viên di trú bước vào, họ bắt 3 người đều mang quốc tịch Việt Nam.
Trong khi lực lượng di trú làm việc, những thợ nail khác vẫn tiếp tục phục vụ khách hàng. Trong số 3 người bị bắt có 1 là người xin tị nạn. Người này không được phép làm việc khi hồ sơ vẫn đang được xử lý.
Người thứ 3 bị bắt là quản lý của tiệm nail, bị truy tố tội hỗ trợ lao động trái phép. Đây đã là lần thứ 4 tiệm nail này bị truy quét trong chưa đầy 1 năm. Như vậy, hoạt động truy quét có tác dụng gì không, có đáng phải đi truy quét không, hay đây chỉ là trò mèo vờn chuột?
Phóng viên đã gửi thắc mắc này tới ông Eddy Montgomery, giám đốc lực lượng hành pháp của Bộ Nội Vụ.
"Chúng tôi có vô số biện pháp để xử lý các doanh nghiệp và người lao động phi pháp. Nếu họ tái phạm chúng tôi sẽ áp dụng những biện pháp nặng nhất, đây là tội hình sự và họ phải chịu khung phạt hình sự", ông nói.
Trong năm nay, hơn 25,000 người đã đến Anh bằng xuồng nhỏ. Đây là con số kỷ lục so với cùng kỳ các năm trước. Bộ Nội Vụ cho biết, từ ngày 20-27 tháng 7/2025, đã có 1,780 người bị chặn để kiểm tra, dẫn tới 280 vụ bắt giữ lao động bất hợp pháp.
Phóng viên hỏi Eddy Montgomery, có phải con số này cho thấy việc truy quét chẳng có tác dụng gì mấy và nạn lao động trái phép vẫn hoành hành.
"Tôi không nghĩ vậy, trong 12 tháng qua, chúng tôi đã tiến hành 10,000 lượt kiểm tra và bắt giữ 7,000 người", ông nói.
Việc thực thi này được tiến hành sau khi Bộ Nội Vụ tuyên bố họ sẽ chia sẻ địa chỉ của các khách sạn chứa người nhập cư với các công ty giao đồ ăn như Uber Eats, Deliveroo và Just Eat, nhằm giúp các công ty này không nhận vào làm những người không giấy tờ.
Nhưng các quỹ từ thiện cho rằng người xin tị nạn chỉ là "vật tế thần". Tiến sĩ Rhetta Moran, nhà sáng lập quỹ từ thiện Rapar, nói rằng: "Người xin tị nạn bị đưa ra làm vật tế thần và đây là một động thái vô cùng nguy hiểm của chính phủ. Hiện nay người ta nghĩ rằng người xin tị nạn đều là lao động bất hợp pháp. Tất cả đều đang sa đà vào cái hố phân biệt chủng tộc".
Phóng viên ITV News đã nói chuyện với một người xin tị nạn, nhưng người này không muốn bị quay phim hay nêu tên, vì anh ta sợ bị những người chống nhập cư trả thù.
Anh nói rằng người xin tị nạn thật sự muốn làm việc để đóng góp cho nền kinh tế, họ không hề muốn xin tiền từ chính phủ. Nhưng lệnh cấm làm việc thật quá khủng khiếp.
Sau những cuộc tấn công bạo lực và biểu tình bạo loạn vào mùa hè năm 2024, trong đó 1 khách sạn đã bị phóng hỏa, tiến sĩ Rhetta Moran tin rằng đây là lúc cần phải giúp đỡ người nhập cư.
Rất nhiều quỹ từ thiện đang vận động để dỡ bỏ lệnh cấm làm việc đối với người xin tị nạn. Liên Minh Dỡ Bỏ Lệnh Cấm (Lift the Ban Coalition) tính toán rằng nếu 1/2 trong số 73,866 người xin tị nạn đang chờ "phán quyết" lâu hơn 6 tháng, tìm được việc làm với mức lương bằng mức lương trung bình ở UK, thì chính phủ sẽ thu được rất nhiều lợi ích từ thuế và bảo hiểm quốc gia. Chưa kể chính phủ còn tiết kiệm được tiền trợ cấp cho người xin tị nạn. Số tiền chính phủ thu về có thể lên tới £280,437,232.
Mới đây vào ngày 8/8/2025, Bộ Nội Vụ đã cấp cho lực lượng di trú thêm 5 triệu bảng để tăng cường truy quét lao động bất hợp pháp. Tuy nhiên 5 triệu bảng này bị xem là muối bỏ bể so với số người nhập cư ùn ùn vượt eo biển tới Anh.
Viethome (theo ITV News)