Bộ móng 25 năm không cắt của người phụ nữ khiến tiệm nail căng thẳng khi cô bước vào

bo mong 25 nam khong cat 1
Cô không thể mở nắp lon, không thể kéo quần hay dùng nhà vệ sinh công cộng. Ảnh: Sách kỷ lục Guinness Thế giới

Một người phụ nữ ở Minnesota (Mỹ) đã lập kỷ thế giới là người sở hữu bộ móng nail dài nhất. Cô cho biết mình không thể kéo khóa quần hay mở nắp lon vì bộ móng này. Cô Diana Armstrong, 64 tuổi, cũng không thể dùng nhà vệ sinh công cộng vì bộ móng vuốt của cô không vừa buồng vệ sinh. 

Cô đã không cắt móng tay suốt 1/4 thế kỷ. Lần cuối cùng cô đụng đến kềm bấm móng tay là năm 1997. Khi con gái qua đời do bệnh hen suyễn vào năm 16 tuổi, cô Diana đã thề sẽ không bao giờ cắt móng tay nữa. 

Bởi vì con gái thường làm manicure cho Diana vào mỗi cuối tuần, nên sau mất mát to lớn đó, người mẹ quá đau buồn và không muốn ai làm nail cho mình nữa. 

Cô thậm chí bỏ việc chỉ để tập trung nuôi bộ móng của mình. Tổng chiều dài của bộ móng hiện tại là 13.05m, bằng chiều dài của một chiếc xe buýt trường học.

bo mong 25 nam khong cat 1
Diana cần phải dùng đồ dũa bằng gỗ nếu muốn dũa móng. Ảnh: Eric Faison/Guinness Book of World Records

Móng tay dài nhất của cô là móng cái bàn tay phải, với chiều dài 1.37m

Chăm sóc móng tay là điều không đơn giản, thậm chí chỉ cần thêm 1 lớp sơn bóng cũng mất rất nhiều thời gian. Thường phải mất 4-5 tiếng để sơn bộ móng vuốt của cô, và phải tốn từ 15-20 lọ sơn, chưa kể cô phải dùng đồ dũa bằng gỗ nếu muốn dũa móng.

bo mong 25 nam khong cat 1
Diana được trao Chứng nhận kỷ lục Guinness Thế giới. Ảnh: Sách kỷ lục Guinness Thế giới

''Tôi chưa từng đến tiệm nail trong suốt 22 năm. Khi họ nhìn thấy tôi đến, họ sẽ gào lên ''Ôi không'''', Diana đùa.

Cô rất yêu bộ móng của mình, tuy nhiên nuôi bộ móng này là điều không hề đơn giản. Việc đơn giản như mở cửa tủ lạnh cũng trở nên chật vật. Cô cũng không thể lái xe vì móng tay quá dài so với chiếc xe.

Cô cũng khó nhặt đồ rơi dưới đất. ''Tôi không thể nhặt tiền rơi dưới đất. Tôi có thể nhặt hóa đơn, nhưng không thể nhặt tiền rơi'', cô nói và cho biết mình thường dùng chân để nhặt đồ.

''Tôi có thể mở 1 lon soda nhưng tôi phải dùng dao. Nếu muốn lái xe tôi phải thò móng tay ra ngoài cửa sổ, vì thế tôi không lái nữa'', cô nói với Daily Star.

''Nếu đi nhà vệ sinh công cộng, tôi phải dùng buồng vệ sinh lớn nhất, vì móng tay của tôi dài hơn buồng vệ sinh cỡ trung bình. 

bo mong 25 nam khong cat 1
Diana Armstrong nhờ sơn bộ nails của mình. Ảnh: Guinness Book of World Records

Ban đầu các con của cô không hiểu tại sao mẹ lại quyết định nuôi móng, nhưng về sau họ nhanh chóng chấp nhận bộ nail dài của mẹ.

''Khi mẹ kể về chuyện cũ, cảm giác của tôi đã thay đổi. Không chỉ mẹ nhớ chị ấy, tôi cũng nhớ chị ấy. Nếu đó là cách mẹ dùng để tưởng nhớ con gái mình, thì tôi ủng hộ mẹ'', Con gái Rania của chị giải thích. 

Diana nói: ''Tôi nghĩ Latisha sẽ tự hào về mẹ vì con bé là người cuối cùng làm móng cho tôi. Con gái Latisha là người tôi nghĩ tới khi quyết định nuôi móng''.

bo mong 25 nam khong cat 1
Diana đã không cắt móng tay suốt 25 năm. Ảnh: Guinness Book of World Records

Diana đã quen với những ánh nhìn kinh ngạc từ người qua đường. Mọi người thường xin chụp ảnh chung với bộ nail ấn tượng của cô. Ban đầu cô khá nhạy cảm khi mọi người chú ý tới bộ nail của mình, nhưng giờ cô thấy thoải mái hơn. 

''Câu chuyện đằng sau kỷ lục của Diana là vô cùng cảm động. Sự kiên định của Diana trong việc bày tỏ lòng thương nhớ con gái đã truyền cảm hứng cho nhiều người'', chủ biên của Sách kỷ lục Guinness Thế giới, ông Craig Glenday chia sẻ.

bo mong 25 nam khong cat 1
Cận cảnh bộ nail của Diana. Ảnh: YouTube

''Gia đình là tất cả với Diana, cô may mắn vì được mọi người thương yêu ủng hộ. Sự giúp đỡ của mọi người là điều vô cùng quan trọng khi mà móng tay của bạn dài hơn cả cây gậy trượt tuyết.

Cô Ayanna Williams, người Texas, từng giữ kỷ lục sở hữu bộ móng dài nhất thế giới. Nhưng cô đã quyết định cắt bộ móng vào năm ngoái sau khi nuôi chúng suốt 3 thập kỷ. 

Còn Diana khẳng định cô sẽ không bao giờ cắt bộ nail của mình. Cô nói: ''Móng tay là một phần cuộc sống của tôi. Tôi không thể tưởng tượng được một ngày mình sẽ cắt bỏ chúng''.

Viethome (theo Metro)