Cảnh sát khen ngợi chính sách ''gây khó'' tiệm nail của hội đồng địa phương

Một vị cảnh sát trưởng đã khen ngợi chính quyền địa phương nhờ chính sách thắt chặt tiệm nail sau khi xảy ra bi kịch 39 người Việt chết ở Essex.

Trong một cuộc họp tại Hội đồng Đông Lothian, ông Cảnh sát trưởng John McKenzie nói rằng có một mối liên hệ rõ ràng giữa nạn buôn người từ Việt Nam và các tiệm làm đẹp ở Anh.

Nhấn mạnh sự kiện 39 người tử vong vào tháng trước, vị chỉ huy cảnh sát thuộc Lực lượng Biên phòng Lothian và Scotland đã khen ngợi những quy định khắt khe của chính quyền địa phương trong việc cấp phép mở tiệm nail.

Sau khi nghe một ủy viên hội đồng địa phương hỏi rằng ''Tại sao lại có nhiều người muốn mở tiệm nail ở Musselburgh, thị trấn lớn nhất hạt? Dường như họ đã phối hợp, bàn tính với nhau để xin giấy mở tiệm nail ở Musselburgh, sao người ta lại đua nhau chọn hoạt động này nhỉ?'', ông John McKenzie bèn trả lời: 

''Tôi hoan nghênh chính quyền Đông Lothian trong việc siết chặt hoạt động cấp phép tiệm nail. Rõ ràng trong vụ ở Essex, 39 người này chắc hẳn đã được đưa vào Anh để làm việc trong các tiệm nail. Nhiều thông tin cho rằng có mối liên hệ giữa nạn buôn người Việt và các tiệm nail''.

 

Chính quyền địa phương yêu cầu tiệm nail phải có giấy phép giải trí công cộng (public entertainment licence) giống như các cậu lạc bộ sức khỏe, các salon nhuộm da hoặc phòng tập gym.

 

Cảnh sát trưởng McKenzie cho biết các tiệm nail đã mọc lên như nấm ở Scotand, và họ nổi tiếng là thích thu tiền mặt. Vấn đề đặt ra ở đây không phải là ''họ kinh doanh dịch vụ gì, mà quan trọng là ai đứng đằng sau các tiệm nail này''.

Đơn xin cấp giấy phép mở tiệm nail mới nhất (ngày 14/11) đã bị cơ quan cấp phép địa phương từ chối.

 

Viethome (theo midlothianview)