Nhã Phương làm nail, mang bầu giả hơn 1 tháng ở Anh

Nữ diễn viên tiếp xúc nhiều người Việt xa xứ, sống trong hình ảnh của nhân vật trước khi vào vai một phụ nữ lao động phi pháp ở Anh quốc.

Chiều 4/4, Nhã Phương tới Hà Nội trình chiếu phim ngắn Infill & Full Set do cô sản xuất kiêm đóng chính. Tác phẩm gần đây giành giải Phim Anh xuất sắc và mang về cho Nhã Phương cúp Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan Phim ngắn Quốc tế Oxford. Giao lưu cùng các sinh viên chuyên ngành điện ảnh, người đẹp chia sẻ nhiều câu chuyện phía sau màn ảnh.

Nhã Phương trong vai bà bầu lao động bất hợp pháp ở Anh.

Học làm nail, tập mang bầu

Trong Infill & Full Set, Nhã Phương vào vai Hương – một phụ nữ mang bầu, lao động bất hợp pháp tại Anh, có chồng đã bị trục xuất về nước. Cô xuất hiện với thần sắc nhợt nhạt, mái tóc buộc đơn giản và trang phục xuề xòa.

Đây là một vai diễn có số phận gai góc, đòi hỏi kỹ năng diễn xuất khó hơn so với các nhân vật Nhã Phương từng thể hiện. Để hóa thân thành Hương trên phim, nữ diễn viên đã dành khoảng một tháng tới Anh trước khi phim bấm máy. Cô tiếp xúc nhiều phụ nữ Việt làm việc tại London, lắng nghe trải nghiệm của họ để tìm cảm hứng diễn xuất, biến chất liệu đời thực của họ thành bối cảnh cho vai diễn của mình.

Là người kỹ tính, Nhã Phương lựa chọn sống cùng nhân vật trong suốt thời gian đó. Cô đeo bụng bầu giả mỗi ngày, tới tiệm nail học làm móng từ người chủ cửa hàng.

Giọng hóm hỉnh, nữ diễn viên kể: “Tôi quay nhiều cảnh làm móng lắm nhưng lên phim đã bị cắt. Nhìn tôi làm nhẹ nhàng, vừa làm vừa chuyện trò vậy thôi nhưng không đơn giản đâu. Lúc quay, tôi sợ lắm vì chỉ cần bất cẩn trượt tay sẽ làm bạn diễn đóng vai khách hàng bị trầy da, chảy máu”.

Chăm sóc diễn viên dù đang… khóc dở

Nhã Phương gọi Infill & Full Set là một thể nghiệm liều mạng của mình. Bởi đây là tác phẩm đầu tiên cô thử sức trong vai trò nhà sản xuất. “Bình thường làm diễn viên, tôi chỉ tập trung diễn. Nhưng làm sản xuất, tôi phải đau đầu tính toán tiền bạc, phải cân đối để phim đảm bảo chất lượng mà giữ đúng tinh thần phim sinh viên tiết kiệm chi phí”, cô tâm sự kinh phí 5.000 bảng Anh (khoảng 150 triệu đồng) khá khiêm tốn với dự án này.

Đạo diễn Đào Đức Hải khen ngợi Nhã Phương là một nhà sản xuất nhanh nhạy và lăn xả vì bộ phim. Cô không nhận cát-xê cho vai chính, tự túc chi phí sang Anh, lại chủ động tìm các nguồn hỗ trợ phục trang, thiết kế bụng bầu… từ Việt Nam. Tại London, các kiều bào cũng yêu mến diễn viên này nên hết lòng hỗ trợ đoàn làm phim.

Nhã Phương tranh thủ đọc kịch bản trên tàu điện ở Anh.

Lần đầu kiêm nhiệm sản xuất và diễn viên, Nhã Phương không tránh khỏi bối rối. Nhiều khi vừa quay xong cảnh khóc, cô phải vội vã lau nước mắt, quay sang hỏi các diễn viên nước ngoài, các thành viên đoàn phim có mệt không, có muốn uống nước, ăn nhẹ hay cần sự chăm sóc đặc biệt nào không. Đó là những kỷ niệm thú vị đối với Phương.

Có duyên với các dự án phim hợp tác quốc tế, Nhã Phương thoải mái khi diễn chung với diễn viên nước ngoài. Tuy nhiên, cô thú nhận khá căng thẳng trong việc thoại song ngữ.

Nhã Phương tươi tắn tại Liên hoan Phim ngắn Quốc tế Oxford

Câu chuyện của Infill & Full Set xuất phát từ một chuyện có thật mà Nhã Phương và người bạn thân – đạo diễn Đào Đức Hải chứng kiến. Một lần khi Nhã Phương sang London thăm Đức Hải đang du học tại đây, anh đưa cô tới một tiệm nail làm móng. Đúng lúc đó, cảnh sát địa phương bất ngờ ập tới kiểm tra những người lao động “chui”. Là một người nhạy cảm, Nhã Phương hốt hoảng khi chứng kiến cảnh đó và không cầm được nước mắt trước thân phận của những người Việt xa xứ.

Nhã Phương và đạo diễn Đào Đức Hải.

Ám ảnh này khiến cô thúc giục Đào Đức Hải thực hiện bộ phim. Nhã Phương bảo, hai người trao đổi nhiều về kịch bản, cô góp ý cho Hải về tạo hình nhân vật, kết phim là ý tưởng của cô.

Nhã Phương cho hay, Infill & Full Set đã tham dự 20 LHP quốc tế, bao gồm trình chiếu tại LHP Cannes 2018. Cô mong muốn tiếp tục đưa phim có mặt ở nhiều sự kiện điện ảnh, song từ chối chia sẻ sâu hơn về các dự định. 

Viethome (theo Ngôi Sao)