Người Việt bị Bộ Nội vụ xỏ mũi nhiều năm mà không biết

Bài viết dựa trên quan điểm của anh Le Hai -  một chủ shop lâu năm tại Anh chia sẻ trên Blog http://vietho.me/blogger/anh-le-hai

Cứ hẹn lại lên, các chiến dịch bắt người lại diễn ra triền miên trên toàn nước Anh dịp Tháng 10 đến Tháng 12. Mỗi lần như vậy, cộng đồng người Việt ở Anh lại sôi sùng sục quay ra chửi nhau là NGU vì những người bị bắt khai rằng mình bị đánh đập, làm nô lệ ở Anh, làm Bộ Nội Vụ có lý do đi kiểm tra.

Tôi đã nói câu chuyện này cho rất nhiều anh chị chủ shop, nhưng đây là lần đâu tiên tôi công khai viết lên public. Tôi mong các bạn đừng quay ra chửi nhau, bởi vì chúng ta phải nhận ra rằng, chúng ta đang bị Bộ Nội Vụ họ xỏ mũi cả chục năm nay rồi mà không biết, chứ không phải vì chúng ta làm hại chúng ta đâu.

Chiến dịch mấy năm nay có 1 cái Tiêu Đề rất to đó là: Chống lại nạn buôn người và làm nô lệ ở Anh.

Nói trắng ra thì việc này không có hoặc rất hiếm xảy ra trong cộng đồng người Việt. Bộ Nội Vụ biết thừa điều này, lương của họ gấp mấy lần của người Việt cơ mà, làm sao họ lại "Ngu" như bạn nghĩ được. Nhưng trước công chúng người Anh và về mặt chính trị, họ phải làm cho nó to tát, để mọi người ủng hộ họ và để họ có thêm nhiều tiền quỹ dồn vào.

Mục đích chính của họ như sau:

Họ cần lý do để phạt nặng chủ

Cho dù người bị bắt không khai gì, thì họ cũng sẽ có cách để bắt chủ và phạt chủ bằng được. Trong các cuộc bắt giữ đều có tờ form ghi sẵn lý do và tình trạng của người nhập cư bất hợp pháp. Đây sẽ là các bằng chứng để họ kết tội chủ shop, càng nhiều tội thì tiền phạt càng cao. Vì thế khi thợ bị bắt, họ sẽ hỏi những câu vòng vo, để đánh lừa người trả lời, rồi ghi lại trong form. Từ đó họ có thể kết luận với báo chí, với cấp trên là 90% người bị bắt đang bị làm nô lệ.

Còn với người thợ, khi họ bị bắt thì họ phải đi xin tị nạn để được ở lại rồi. Chẳng ai dại gì mà lại xin về quê hương cả. Nhưng không có nghĩa là Bộ Nội Vụ tin tình trạng của người này là thật. Cái khôn của họ là ở chỗ đó. Khi xin tị nạn, người xét sẽ luôn nói là không tin. Cho đến khi ra tòa và chứng minh được ở tòa. Còn chủ thì vẫn luôn bị phạt vì lý do thuê người lao động trái phép.

Hạn chế người nhập cư trái phép

Người nhập cư trái phép vào Anh chủ yếu là để đi làm và kiếm tiền. Vì thế mục đích chính của Bộ Nội Vụ là phạt chủ để hạn chế họ thuê người lao động trái phép. Mỗi lần ra quân họ mất £5k-£10k nhưng chỉ cần bắt 5 người là họ có £100k . Nếu các chủ không thuê người nhập cư trái phép nữa thì tình trạng nhảy xe thùng vào Anh sẽ giảm đáng kể bởi Anh Quốc sẽ không còn là thiên đường để kiếm ăn nữa.

Kế hoạch chia rẽ cộng đồng

Bạn có thấy khi họ đi vào China Town bắt người, cộng đồng ở đây đã đi biểu tình phản đối và công bố: "Chúng tôi không thuê người bất hợp pháp, đừng đến kiểm tra làm ảnh hưởng các doanh nghiệp ". Họ làm cho Bộ Nội Vụ không kịp "bày trò".

Trong khi đó, nếu Bộ Nội Vụ đi bắt cộng đồng người Việt, họ sẽ nói là: do có tin báo, do shop bên cạnh chỉ điểm, do người thợ khai là bị chủ bắt nạt, làm nô lệ... Và chúng ta lại quay ra chỉ trích nhau là làm hại cộng đồng, gậy ông đập lưng ông? Và cứ thế trong vòng chục năm nay, Bộ Nội Vụ cứ thoải mái đi bắt người Việt, thoải mái đi đổ tội cho người khác. Thỉnh thoảng họ tìm người, họ còn viết luôn thông báo cho các shop Việt là nếu không tìm được, họ sẽ đi vào các shop Nails để kiểm tra. Và chúng ta lại có thêm lý do để quay ra chửi nhau là NGU, làm ảnh hưởng người khác.

Do đó nếu các chủ shop nhận thợ không giấy tờ, vậy hãy chuẩn bị sẵn luật sư để họ tư vấn và bảo vệ bạn khi bị đưa ra toà. Mỗi lần xảy ra chuyện như này, các shop làm ăn hợp pháp mà bị ảnh hưởng có thể họp lại để đi biểu tình, phản đối lại việc làm này của Bộ Nội Vụ vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của shop ở khu vực địa phương.

Blogger Anh Le Hai