Hành trình từ công chúa trở thành kẻ điên của con gái vua sòng bài Macau

ha sieu anh 1

Trong mắt nhiều người, Hà Hồng Sân là một truyền kỳ vĩ đại, có thể nói ông đã nuôi một nửa số người dân Macau. Thế nhưng để duy trì sự thịnh vượng của gia tộc, ông từng ép các con phải liên hôn (kết hôn) với những đối tượng môn đăng hộ đối. Chính điều này đã gây ra bi kịch cho cô con gái lớn Hà Siêu Anh.

Sinh ra ở "vạch đích"

Năm 1941, Hong Kong thất thủ. Hà Hồng Sân - ‘ông trùm sòng bạc Macau’ ngày đó nghèo đến nỗi chỉ còn 10 đô la Hong Kong và phải đến Macau để tị nạn.

Vốn sinh ra trong một gia đình danh giá, mấy đời nhà Hà Hồng Sân đều là tài phiệt Hong Kong. Điều đáng tiếc là đến đời cha ông - Hà Thế Quang vì đầu tư chứng khoán thất bại nên gia đình bại lụi. Hai người chú tự tử, cha sang Việt Nam lánh nạn, Hà Hồng Sân năm đó 13 tuổi chính thức kết thúc cuộc sống đúng chất thượng lưu, cùng mẹ lưu lạc giữa dòng đời xô bồ.

Với sự giúp đỡ của ông bác là thương nhân Hà Đông, Hà Hồng Sân thành công được nhận vào làm việc tại Công ty CIMB và dần dần tích lũy được một ít của cải nhờ dựa vào việc buôn lậu hàng hóa.

ha sieu anh 1
Hà Hồng Sân và vợ đầu Lê Uyển Hoa.

Sau này, Hà Hồng Sân gặp gỡ Lê Uyển Hoa và quyết tâm chinh phục Đệ nhất mỹ nhân Macau này. Để lọt vào mắt người đẹp, ông đã phải học tiếng Bồ Đào Nha, thay đổi lối sống và cách cư xử như người thuộc giới thượng lưu.

Là tiểu thư danh giá con nhà luật sư danh tiếng tại Macau, Lê Uyển Hoa đã hỗ trợ không ít giúp Hà Hồng Sân có thể trở thành "vua sòng bài". Người ta đồn thổi rằng, thành công mà Hà Hồng Sân có được phần lớn đều nhờ vào người vợ tào khang này.

Sau khi kết hôn, Lê Uyển Hoa sinh cho ông Vua sòng bài 1 con trai và 3 con gái. Đặc biệt, Hà Siêu Anh chính là cô con gái lớn trong nhà, được Hà Hồng Sân yêu thương và cưng chiều hết mực.

Cuộc sống bao người mơ ước ở thuở thiếu thời

Là đứa con đầu lòng nên ngay từ khi sinh ra, Hà Siêu Anh đã được cha mẹ yêu thương và xem như "công chúa nhỏ". Cô sống trong giàu sang nhung lụa chẳng phải lo nghĩ gì.

Không chỉ ngoan ngoãn và xinh đẹp, đại tiểu thư danh gia vọng tộc còn nổi tiếng thông minh xuất chúng với thành tích học tập đáng nể. Cô được sắp xếp để học luật ở Anh và sau đó trở về Trung Quốc để tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình.

ha sieu anh 1

Nhờ sự nhạy cảm đặc biệt với thiết kế thời trang, Hà Siêu Anh đã thành công trong việc tiếp quản công việc kinh doanh thời trang của gia đình và từng lọt vào danh sách "50 Nữ Doanh nhân Toàn cầu" của tạp chí Fortune. Hà Hồng Sân cũng rất đề cao tài năng của con gái rượu và coi cô như người kế vị cho gia tài đồ sộ của mình sau này.

Cuộc sống quá hoàn hảo của Hà Siêu Anh khiến không ít người xuýt xoa, ngưỡng mộ. Tuy nhiên, tất cả những gì tuyệt vời nhất trong cuộc đời của ái nữ xinh đẹp này lại đột ngột dừng lại không lâu sau đó. Khi mà cô tiểu thư vẫn đang chìm đắm trong cuộc sống ngập tràn hạnh phúc thì những bi kịch cũng lặng lẽ kéo đến.

 Cuộc đời lao dốc với những bi kịch tiếp nối bi kịch

Là con gái của một gia đình quyền lực và giàu có, điều duy nhất mà Hà Siêu Anh không thể kiểm soát được chính là cuộc hôn nhân của chính mình.

Với nhan sắc xinh đẹp, duyên dáng được thừa hưởng từ người mẹ, Hà Siêu Anh được mệnh danh là "người con gái đẹp nhất" của ông Vua sòng bài. Vẻ đẹp và tài năng của cô gái trẻ khiến không ít thiếu gia nhà giàu si mê và tìm cách theo đuổi. Trong số đó có Hoắc Chấn Đình, con trai của tỷ phú Hoắc Anh Đông.

ha sieu anh 1
Hà Siêu Anh và Hoắc Chấn Đình

Hai người quen nhau từ khi còn nhỏ, là thanh mai trúc mã đã hiểu rõ về nhau. Những tưởng trai tài gái sắc sẽ nên duyên, thế nhưng sự mâu thuẫn và thù địch giữa hai ông bố trên thương trường khiến chuyện tình đôi trẻ dang dở.

Năm 1970, Hà Siêu Anh kết hôn với Tiêu Bách Thành - con trai của tỷ phú Tiêu Minh. Hôn lễ thế kỷ của 2 gia tộc diễn ra trong sự chúc phúc của nhiều người. Tuy nhiên, truyền thông lúc đó lại cho rằng cuộc hôn nhân ‘môn đăng hậu đối’ đó chỉ là sự sắp xếp "có lợi" của 2 gia đình hào môn chứ không hề xuất phát từ tình yêu của những người trẻ.

ha sieu anh 1
Hà Siêu Anh kết hôn với Tiêu Bách Thành - con trai của tỷ phú Tiêu Minh. (Ảnh: Manyanu.com)

Được biết vào thời điểm đó, Hà Hồng Sân đang hợp tác với Tiêu Bách Thành để mở một sòng bạc ở Iran. Có lẽ theo quan điểm của ông vua sòng bài, cuộc hôn nhân này chính là một mũi tên trúng hai đích, ông không chỉ tìm được đối tác làm ăn cho mình mà còn tìm được người đàn ông như ý cho con gái.

Tuy nhiên, mọi việc không diễn ra hoàn hảo như ‘bố già’ dự liệu. Tiêu Bách Thành vốn có bản tính lăng nhăng, sau khi kết hôn không lâu đã bắt đầu trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, khiến con gái ông sống rất khổ sở. Nhưng vì thanh danh của gia đình, Hà Siêu Anh đã cố gắng chịu đựng.

Năm 1973, mẹ cô là Lê Uyển Hoa bị tai nạn xe hơi, não bị tổn thương nặng, trí nhớ kém dần nên chỉ có thể nằm cả ngày trên giường bệnh. Lúc này Hà Siêu Anh muốn chăm sóc mẹ nhưng cha cô luôn từ chối làm phiền cô. Sau này cô mới biết được, hóa ra những tháng ngày mẹ cô đau ốm, Hà Hồng Sân đã qua lại với nữ y tá đã chăm sóc vợ mình và cuối cùng rước luôn người đàn bà đó về làm người vợ ba.

Sự bất hạnh trong cuộc hôn nhân của chính bản thân cùng với sự trăng hoa của người cha khiến Hà Siêu Anh hoàn toàn tuyệt vọng về gia đình của mình. Cô chợt nhận ra bản thân chỉ là một con tốt trong tay người bố từng hết mực yêu thương mình và quyết định phản kháng.

Năm 1981, sau bao ngày chịu đựng cuộc hôn nhân không hạnh phúc, Hà Siêu Anh phát hiện mọi sự nhẫn nại của mình đều là vô nghĩa, cô quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân đau khổ này bằng cách ly hôn.

Cứ tưởng cuộc sống sau này sẽ hết khổ đau, thế nhưng đại tiểu thư lại không thể ngờ rằng từ đây, chuỗi bi kịch mà cô sẽ phải chịu đựng mới chính thức bắt đầu.

Không lâu sau đó, vợ chồng em trai cô là Hà Du Quang qua đời thảm khốc vì tai nạn giao thông ở Bồ Đào Nha. Tin dữ đến bất ngờ khiến Hà Siêu Anh đau đớn và hoảng sợ. Tuyệt vọng và bất lực, cô bắt đầu con đường tự đày đọa bản thân.

Thành ''người điên'' ở tuối xế chiều

Mười năm sau đó, Hà Siêu Anh rời bỏ hào quang của gia tộc và đưa con gái là Tiêu Mân Tranh lang thang phiêu bạt khắp nơi trên thế giới, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của người nhà cũng như ống kính của giới truyền thông. Mãi cho đến khi hay tin mẹ cô qua đời vì bạo bệnh, Hà Siêu Anh mới quay trở lại.

Cứ tưởng sau bao nhiêu năm lưu lạc nơi xứ người, đại tiểu thư quyền quý một thời sẽ có được cuộc sống bình yên nhưng không, sự thật phũ phàng ít người có thể hình dung được, có lẽ ngay cả Hà Siêu Anh cũng thế.

ha sieu anh 1
Hà Siêu Anh hóa điên lúc về già, bộ dạng không ai nhận ra

Ngày trở về, người con gái đẹp nhất của nhà họ Hà một thời nay đã trở thành người phụ nữ già nua ở tuổi ngũ tuần. Cô gầy gò, khuôn mặt hốc hác khó nhận ra. Không chỉ vậy, Hà Siêu Anh còn rất thích ăn đồ ngọt, mặc quần áo trẻ em, thích sống trong khách sạn Disney và thường xuyên lẩm bẩm nói chuyện một mình.

Năm 2007, Hà Siêu Anh bị kiện ra tòa vì tội hành hung trẻ em. Được biết trong một lần đi siêu thị mua đồ, một đứa trẻ 3 tuổi đã vô tình đạp vào chân cô. Dù gia đình kia đã xin lỗi nhưng cô vẫn nhất quyết dẫm lại đứa trẻ để trả thù. Kết quả là sau quá trình làm rõ vụ việc, bệnh viện xác nhận Hà Siêu Anh mắc chứng "tâm thần phân liệt".

Kể từ đó, tin tức về đại tiểu thư của ông Vua sòng bài bị điên nhanh chóng lan truyền khắp đất nước. Tuy nhiên, bố già Hà Hồng Sân cũng không quan tâm chăm sóc con gái mà chỉ đưa một khoản tiền để cô tự lo liệu.

ha sieu anh 1
Năm 2014, Hà Siêu Anh ra đi vì vỡ mạch máu não ở tuổi 68.

Đến năm 2014, Hà Siêu Anh ra đi vì vỡ mạch máu não ở tuổi 68. Điều đau thương chính là đám tang của cô có rất ít người thân khác đến dự. Thậm chí, Hà Hồng Sân còn không ra mặt với lý do không muốn thấy cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh". Chỉ có Hoắc Chấn Đình, người cô yêu thương thời trẻ đã đến nhìn mặt cô lần cuối.

Hà Siêu Anh được chôn cất tại nghĩa trang của gia đình sau khi qua đời. Mãi cho đến khi người thân nhà họ Hà qua đời vài năm sau đó, người ta mới phát hiện ra rằng nấm mồ của đại tiểu thư được yêu chiều năm nào thậm chí còn không có bia mộ.

Tấn bi kịch đều khởi nguồn từ người cha từng hết mực yêu thương 

Nói đến cuộc đời của Hà Siêu Anh, người ta đều xót thương cho số phận bi thảm của cô và nhận định rằng, tất cả mọi đau thương trong cuộc đời của đại tiểu thư xinh đẹp nhà họ Hà đều do người cha từng hết mực yêu thương cô mang lại.

Chính Hà Hồng Sân đã sắp xếp cuộc hôn nhân không tình yêu giữ con gái rượu với Tiêu Bách Thành. Cũng chính người cha từng khiến cô tự hào đã lợi dụng việc mẹ cô bệnh nặng mà lần lượt cưới hai bà vợ sau về nhà. Sau tất cả, niềm tin của Hà Siêu Anh đã sụp đổ.

Em trai mất, mẹ bệnh nằm liệt giường, cha thì không chung thủy khiến cô không thể tìm thấy một chút ánh sáng nào trong thế giới u ám này. Cuối cùng, Hà Siêu Anh tự biến mình thành một đứa trẻ để mãi có thể sống trong tiềm thức đã cũ và trở về nơi mà bản thân đã từng được sống trong hạnh phúc đủ đầy.

Cuộc đời đầy bi kịch của đại tiểu thư nhà họ Hà đã thực sự hé lộ một chân lý: Hạnh phúc không phải là gia đình bạn giàu có như thế nào. Hạnh phúc chính là nhà không cần quá lớn, miễn là trong nhà có đủ yêu thương cho tất cả thành viên.

Soha (Theo Toutiao)