Buko Balguda có lẽ là người mẹ bất hạnh nhất thế giới khi toàn bộ 15 đứa con của bà bị ném cho cá sấu ăn thịt.
Buko Balguda là người của bộ lạc Karo ở thung lũng Omo, Ethiopia.
Khi kết hôn, bà và chồng không tham gia vào một nghi thức truyền thống của bộ lạc. Tộc trưởng bộ lạc Karo hết sức tức giận. Ông này tuyên bố bất cứ đứa con nào cặp đôi sinh ra đều phải nhận “án tử” ngay khi chào đời.
Nguyên nhân mà vị tộc trưởng đưa ra là những đứa trẻ sẽ mang tới vận rủi cho bộ tộc.
Từ đó, 15 đứa con của Buko, bảy trai, tám gái lần lượt bị ném cho cá sấu ăn thịt.
Buko Balguda. (Ảnh: Daily Mail)
“Tôi mất năm đứa, rồi năm đứa, rồi năm đứa nữa. Truyền thống của bộ tộc tôi rất hà khắc. Tôi không tuân thủ nó và họ giết con của tôi”, Buko chia sẻ.
Không có đứa con nào bầu bạn, người phụ nữ 50 tuổi sống trong đau buồn và uất hận suốt những năm tháng qua.
Không chỉ Buko, nhiều phụ nữ trong bộ tộc khác ở Omo cũng phải chịu cảnh tương tự. Những người có tiếng nói trong bộ tộc sẵn sàng kết án tử cho bất cứ đứa trẻ nào mà họ tin mang theo điềm gở. Điềm gở này có thể là sinh đôi, khuyết tật, mọc răng sữa ở hàm trên, hay được sinh ra từ cuộc hôn nhân bị ngăn cấm...
Theo ước tính, khoảng 300 đứa trẻ Ethiopia bị giết bằng cách làm mồi cho cá sấu mỗi năm.
Ngoài cho cá sấu ăn thịt, những đứa trẻ “mang theo điềm gở” có thể bị ném vào rừng sâu hoặc ném cho linh cẩu.
Những đứa trẻ mang theo điểm gỡ sẽ phải chịu các hình phạt đáng sợ. (Ảnh: Daily Mail)
Trong suốt quá trình con mình bị ném cho cá sấu ăn thịt, Buko bị ép đứng nhìn toàn bộ cảnh tượng đau lòng này.
Các bộ tộc ở Oman từng duy trì nhiều các hủ tục mê tín di đoan dù chính phủ Ethiopia đã ra luật cấm.
Tuy nhiên, nhờ sự vận động tổ chức từ thiện Omo Child, các bô lão ở Karo bắt đầu đồng ý hủy bỏ hủ tục ném trẻ cho cá sấu ăn từ năm 2012.
(Nguồn: Daily Mail)