Phát “sốt” với bộ ảnh cụ bà U90 vui vẻ đi picnic, cụng ly giữa cánh đồng cỏ

Mới đây, bộ ảnh chụp các cụ già đi dã ngoại, vui vẻ ăn uống giữa cánh đồng cỏ xanh nhận được chú ý của cộng đồng. Dù đã ở tuổi “xưa nay hiếm” nhưng các cụ đều tạo dáng tự nhiên, nụ cười rạng rỡ.

Bộ ảnh trên là ý tưởng của chị Hoàng Thu Ngân (sinh năm 1988, Phó giám đốc Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng, Hà Nội) chụp cho các cụ già đang sống ở trung tâm nhân kỷ niệm ngày lễ 20/10.

Chị Ngân cho biết ý tưởng đến rất tình cờ. Trong các buổi sinh hoạt, nói chuyện với các cụ về chủ đề phụ nữ, nhiều cụ chia sẻ sự tiếc nuối khi ngày xưa lấy chồng không có thời gian dành cho bản thân, đi đây đó, giao lưu bạn bè mà suốt ngày chỉ ở nhà chăm con.

ba bà cụ thực hiện bộ ảnh

Ba cụ bà thực hiện bộ ảnh là: bà Nguyễn Thị Kim (84 tuổi), bà Trần Thị Mai Lâm (77 tuổi), đặc biệt bà Phạm Thị Cẩn đã 94 tuổi

“Vì cũng sắp đến 20/10 nên bên mình rủ các cụ chụp 1 bộ ảnh: Mặc đồ đẹp, đi picnic hưởng thụ cuộc sống như là một cách truyền đi thông điệp: Phụ nữ nên yêu thương bản thân mình nhiều hơn”, chị Ngân nói.

Các cụ bà tham gia thực hiện bộ ảnh là bà Nguyễn Thị Kim (84 tuổi), bà Trần Thị Mai Lâm (77 tuổi), đặc biệt bà Phạm Thị Cẩn đã 94 tuổi, đều đang sinh hoạt ở trung tâm dưỡng lão. Mỗi cụ đều có một hoàn cảnh, câu chuyện riêng.

Trong đó, bà Kim trước kia từng là công nhân nhà máy sợi ở Hà Nội, nay đã về hưu. Cụ sinh được duy nhất 1 người con gái, đến năm con 6 tuổi thì chồng mất. Một mình cụ nuôi con đến khi trưởng thành nhưng cô con gái sau đó lại theo chồng sang Cộng hòa Séc định cư. Thời gian đầu, bà Kim cũng theo con gái sang đó sinh sống nhưng do không biết tiếng lại ít bạn bè nên bà một mực đòi trở lại Việt Nam. Sau lần bị ngã phải nhập viện cấp cứu, cô con gái quyết định đưa cụ vào viện dưỡng lão cho an tâm.

bộ ảnh được thực hiện ttrong vòng 1 tiếng

Bộ ảnh được thực hiện trong vòng 1 tiếng bao gồm cả thử trang phục và chụp ảnh ở ngay trong khuôn viên của trung tâm.

Chị Ngân kể, cụ Kim là người rất vui vẻ, sống tình cảm, thường hay nhớ về ngày xưa, hay lấy ảnh cũ ra xem, thích văn nghệ, hát vọng cổ, thích đan len và đặc biệt là thích chụp ảnh.

Trong khi đó, bà Mai Lâm có 3 người con, đều sống ở Hà Nội. Trước đây ở nhà bà là người chăm chỉ, yêu thương con cháu hết mực nhưng bà bị sa sút trí tuệ, càng ngày càng lẫn, việc chăm sóc khó khăn nên các con thống nhất đưa bà vào Trung tâm để được chăm sóc tốt hơn.

“Bà Mai Lâm dù lẫn nhưng những câu chuyện hồi bà còn trẻ thì bà vẫn nhớ, bà luôn kể về thời thanh xuân của mình với 1 niềm tự hào rằng bà đẹp người lại đẹp nết, không cần son phấn, cầu kì váy áo mà nhiều người yêu quý”, chị Ngân kể.

các cụ rôm rả nói chuyện

Trong buổi chụp ảnh, các cụ đều nói chuyện rôm rả, cười nói tự nhiên.

Bà Cẩn có 3 người con nhưng 1 người con trai đã mất. Trước đây cháu bà đi thực tập tại trung tâm, thấy môi trường vui vẻ, thân thiện với người già nên đã về giới thiệu với gia đình đưa bà vào. Bà tuổi cao, sức khỏe cũng không tốt nhưng rất nhiệt tình tham gia các hoạt động chung. Bà Cẩn rất quan tâm đến mọi người xung quanh, mỗi khi gặp ai đó, câu đầu tiên bà sẽ hỏi "Có khỏe không? Ăn cơm chưa?". Bà rất đáng yêu và hay cười dù răng chỉ còn vài chiếc.

Theo chị Ngân, khi được đề nghị làm “người mẫu” thực hiện bộ ảnh, cả ba cụ đều vui vẻ nhận lời. Bộ ảnh được thực hiện trong vòng 1 tiếng bao gồm cả thử trang phục và chụp ảnh ở ngay trong khuôn viên của trung tâm. Trong buổi chụp ảnh, các cụ đều nói chuyện rôm rả, cười nói tự nhiên.

“Khi cả ekip bảo các bà nói chuyện đi, bà Kim kể chuyện cười làm cả nhóm cười ngất. Đến bối cảnh, các bà cụng ly uống rượu vang thì không ngờ các cụ uống thật, lại uống nhiệt tình làm cả nhóm lo lắng chỉ sợ các cụ say”, chị Ngân vui vẻ kể.

những hình ảnh đời thường

Những hình ảnh đời thường, vui vẻ của các cụ già U90 sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã lập tức gây "sốt"

Sau buổi chụp hình, khi xem lại ảnh các cụ đều rất vui, cười tươi rạng rỡ. Bà Kim còn mang ảnh đi khoe với các chị điều dưỡng của trung tâm. "Chúng nó đưa mẹ xuống dưới kia chụp ảnh lại còn đươc mặc váy nữa. Đẹp lắm, đẹp lắm con ạ. Mẹ thích chứ, mẹ cảm ơn các con đã chụp ảnh cho mẹ".

các cụ u90

Bộ ảnh độc đáo này được thực hiện nhân kỷ niệm ngày lễ 20/10 và mog muốn các cụ có những trải nghiệm thú vị

Theo chị Ngân đây không phải là lần đầu tiên bên chị thực hiện chụp ảnh cho các cụ. Các bộ ảnh, thường lấy ý tưởng theo dòng sự kiện, vào các dịp lễ hoặc là các mùa hoa trong năm để các cụ không bị tách biệt với thế giới ngoài kia, vẫn hòa mình vào dòng chảy của xã hội.

“Bên mình không chọn cách chụp truyền thống như là chụp chân dung đơn thuần mà chọn các ý tưởng độc, lạ thể hiện cuộc sống của các cụ. Qua đó, chúng mình mong muốn cho các cụ có những trải nghiệm thú vị và có một tuổi già thực sự sôi nổi”, chị Ngân nói.

 

VietHome(Theo Dân Trí)