Người dân London có thể sẽ phải trả 7 bảng một pint khi giá bia bán lẻ tăng do lạm phát.
Khi lĩnh vực dịch vụ đang khao khát được mở cửa trở lại, có nhiều lo ngại giá bia có thể tăng 50p trên toàn quốc. London sẽ có mức tăng mạnh nhất, khi những chuyên gia đầu ngành cảnh báo lạm phát ở quán rượu hiện là 10%.
Mức tăng 10% này sẽ tương đương với 40-50p - mặc dù một số quán rượu ở London vốn đã tăng giá lên trên £6 một pint. Một chủ nhà ở Derbyshire tiết lộ giá một loại bia cao cấp đã tăng từ £3.75 lên £4.80 bảng trong hai năm qua.
Hiệp hội Bia và Quán rượu Anh tính giá trung bình một pint là 4.07 bảng trong khi người dân London phải trả trung bình 4.84 bảng.
Trước đó, ông chủ của City Pub Group Clive Watson cho biết lạm phát trong lĩnh vực rượu bia đang ở mức 7% đến 9%: “Chúng tôi đang rất mong muốn phục hồi nhưng vẫn còn những khó khăn”.
Hình minh họa
City Pub Group đã giữ 70% nguồn cung cấp đồ uống theo hợp đồng chi phí cố định trong 3 năm để kiểm soát chi phí. Tuy nhiên, Watson thừa nhận vẫn có khả năng tăng giá.
Ông Watson cho biết giá một pint bia có thể tăng 40p, cao hơn so với ước tính 30p vào tháng 10 năm ngoái và một chiếc bánh burger sẽ tăng 1.50 bảng.
Để hạn chế đà tăng giá bia, các chuyên gia đầu ngành đã kêu gọi thuế VAT được duy trì ở mức 12.5%.
Mặc dù các công ty hiện đang kêu gọi nhân viên trở lại làm việc, kết thúc nhiều tháng làm việc tại nhà, nhưng nhiều lĩnh vực thuộc ngành dịch vụ lại chứng kiến doanh số giảm xuống 85% so với mức trước đại dịch vào tháng 12 ở London và Đông Nam.
Ông Watson nói thêm: “Có thể nói đưa nước Anh trở lại làm việc là điều tối quan trọng đối với ngành dịch vụ. Nhiều doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp của chúng tôi, dựa vào việc mọi người đi làm trở lại và đến London. Đó là đòn bẩy thực sự quan trọng trong tương lai”.
Theo số liệu từ Transport for London (TfL), trong khoảng thời gian từ ngày 21/11 đến ngày 11/12/2021, đã có 75.8 triệu lượt khách sử dụng tàu điện ngầm. Từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 7 tháng 12 năm 2019, số lượt khách tăng lên 117.5 triệu.
Viethome (Theo Evening Standard)