Ông bố tội nghiệp mua nhầm con khủng long dài 6m, phải nhờ xe cẩu vận chuyển

Một ông bố đã đặt mua một con khủng long trên mạng cho con trai mình nhưng không ngờ lại nhận được một bức tượng khủng long dài sáu mét, to đến nỗi người ta phải dùng cần cẩu để đặt nó vào vườn nhà anh.

Khi con trai bốn tuổi của anh Andre Bisson, cậu bé Theo, xin anh mua một "chú Carnotaurus lớn nhất trên đời", người cha quyết định sẽ chiều lòng con.

Anh đã mua mô hình trên mạng với giá 1.000 bảng và nghĩ rằng mình sẽ có được một con khủng long dài cỡ ba mét. Khi được giao đến, hóa ra nó dài gần gấp đôi kích thước anh tưởng tượng.

Andre tìm thấy sản phẩm trên mạng sau khi vợ anh nhắc đến một công viên giải trí ở Jersey (Mỹ), Công viên Tamba, nơi đang rao bán những mô hình khủng long cũ.

Anh nói: “Vấn đề là vì nó được bán trên mạng, chỉ có một hình ảnh thu nhỏ để thử ước lượng kích thước, không có chi tiết nào và không có ai để hỏi, tôi cũng không thực sự quan tâm!

“Tôi biết nó sẽ khá lớn, tôi ước tính tối đa khoảng 3m x 1,5m… nhưng khi đến nơi, nó lớn hơn nhiều với chiều dài 6m và cao 2,3m.”

Anh nói anh đã không nhận ra nó lớn như thế nào cho đến khi công ty giao hàng nói với anh ấy rằng nó sẽ không vừa với một chiếc xe tải.

Nhiệm vụ giao con khủng long thậm chí còn khó khăn hơn bởi mưa lớn ở Jersey. Điều đó có nghĩa là da của con Carnotaurus bị ướt, khiến cân nặng của bức tượng có thể lên tới hai tấn.

Người cha kể lại "bảy người cũng không thể nâng hoặc di chuyển nó nên họ phải điều đến một chiếc JCB để đưa nó ra ngoài".

Andre đã mua con khủng long, hiện được đặt tên là Chaz, làm quà Giáng sinh cho con trai mình. Nhưng nó không thể được giao kịp thời vì kích thước quá lớn. Công viên Tamba thậm chí đã gửi cho gia đình một con khủng long nhỏ hơn để xin lỗi vì sự chậm trễ.

Carnotaurus là loài khủng long yêu thích của Theo và cậu bé bốn tuổi yêu cầu một con khủng long sau khi xem bộ phim Dinosaur của Disney.

VietHome (Theo Mirror)