Chuyến này của mình kiểu đi freestyle, thích khám phá và trải nghiệm thực tế nhiều hơn là đi theo lịch trình cố định nên mọi thứ sẽ khá “thật”, hơi lủng củng chút có gì không phải mọi người bỏ qua nha.
1. Visa & Vé máy bay
- Visa UK: 6 triệu 9
- Vé máy bay thì tùy hãng và tùy mọi người chọn nha: Bay quá cảnh Etihad Airways, China Southern… khoảng hơn 20 triệu. Bay Qatar Airways: khoảng trên dưới 30 triệu. Mình chọn bay thương gia: 80 triệu, quá cảnh tại Doha.
2. Vé xem Arsenal
Trận 1: Arsenal - Burnley
Mình mua đúng thời điểm Arsenal có khả năng nâng cúp trên sân nhà nên giá vé bị đẩy lên rất cao trên website vé sân nhà sold out . Lúc đầu mình hỏi giá: 1300 bảng / vé. Sau khi có visa thì anh bán vé giảm còn: 800 bảng / vé. Trong khi đó trước trận khoảng 2–3 hôm, bé em mình mua chỉ khoảng: 200 bảng, có bạn mua được 150 bảng luôn. Nói chung những trận hot vé lên xuống cũng tùy thời điểm nữa nên không nói trước được.
Kinh nghiệm của mình là nên mua trên web chính thức của Arsenal hoặc một số trang web tay ba an toàn.
* Tour tham quan Emirates
Giá 30 bảng / người
Có audio guide nên đi khá thích, đặc biệt với fan Arsenal thì thật sự rất đáng trải nghiệm. Mua vé tại đây.

Tác giả chụp ảnh trên sông Thames, phía sau là tháp đồng hồ Big Ben (tháp Elizabeth)
3. Khách sạn
Mình ở tổng cộng 3 nơi:
- London: Mình ở khách sạn Park Plaza, cách Big Ben mấy bước chân luôn. Đặt đúng đợt sale nên khoảng 7 triệu / đêm
- Manchester: Ở ngay trung tâm, cạnh Chinatown và Manchester Coach Station. Giá khoảng 4 triệu / đêm
- Liverpool: Mình đặt sát giờ luôn, sáng đặt chiều check-in. Khoảng 1tr9 / đêm. Ngay trung tâm Liverpooh cách ga chục phút đi bộ.
Kinh nghiệm: Cuối tuần ở UK giá phòng tăng rất mạnh, có hôm gấp 3 lần luôn. Ở Manchester và Liverpool khách sạn đều yêu cầu cọc khoảng 50 bảng và sẽ hoàn lại về đúng thẻ thanh toán ban đầu.
Ngoài ra khách sạn bên này đa số: không có dép đi trong nhà và không có bàn chải đánh răng. Mọi người nhớ chuẩn bị trước hoặc xin lễ tân nha.
4. Di chuyển
Mình chủ yếu đi: bus và underground (tube) giá khá rẻ luôn. Đi gần 10 ngày mà mình chắc chỉ hết khoảng 20–30 bảng dù đi khá nhiều. Tuy nhiên có vài chặng phải mua vé riêng nha.
* London → Manchester: Mình đi xe coach kiểu như Phương Trang bên mình
Giá chỉ khoảng 15 bảng / người. Trong khi tàu mình check có lúc lên tới gần 100 bảng / người. Nhưng công nhận trải nghiệm đi coach ở UK khá thú vị, chắc mình phải review riêng.
* Manchester → Liverpool: Đi tàu riêng 18.8 bảng / người, đi mất tầm 50p.
5. Ăn uống
Mình ăn khá lung tung. Đa số ăn ở khu phố người Trung vì mình thường thuê khách sạn gần đó. Trung bình khoảng: 20–30 bảng / người / bữa. Mình thường chỉ ăn 2 bữa/ngày thôi. Đồ ăn ở Anh với mình là không dở nhưng khá nhanh ngán vì đồ chiên nhiều. Nếu ăn mấy nhà hàng kiểu đặc trưng Anh thì có thể khoảng 50 bảng / người.
À mà bên này gần như không có tương ớt như Việt Nam đâu mọi người ơiii. Họ ăn tương cà là chính nên ai nghiện cay nhớ thủ sẵn chai tương ớt nha.
Menu bên này cũng đa số toàn chữ, ít hình ảnh lắm. Mọi người có thể search IG hoặc google trước để xem món ăn trông như nào.
6. Mua sắm
Nói chung UK khá đắt đỏ. Thuế khoảng 20% và không được hoàn nên mình cũng không mua nhiều. Cá nhân mình thấy shopping ở Nhật vẫn thích hơn.
Nhưng riêng Rolex thì mình thấy có sẵn một vài mẫu.Trong khi ở nhiều nước khác mình từng đi thường phải order đợi 2–3 tháng.
7. Chênh lệch múi giờ
Sang đây mình bị khó ngủ thật sự. Mất khoảng 5–6 hôm mới quen múi giờ.
Mình đi đúng mùa hè nên 9–10h tối trời vẫn sáng trưng. Nghe nói mùa đông thì ngược lại, khoảng 3–4h chiều đã tối rồi.
8. Taxi & “velo taxi”
Taxi ở London khá đắt nha: mở cửa khoảng 4.4 bảng, đi khoảng 1km đã tầm 11 bảng rồi. Tài xế còn hỏi mình có muốn tip thêm khoảng 1.5 bảng không. Nếu đồng ý thì họ ra bill và thanh toán.
Còn “velo taxi” thì đúng kiểu oidoioi
Mình hỏi giá đi về Big Ben bao nhiêu thì bác tài bảo ’’cứ lên đi tính theo phút”. Mình hỏi tiếp 1 phút bao nhiêu vì muốn biết rõ thì bác đưa bảng giá:10 phút: 30 bảng, 20 phút: 60 bảng. Mình bảo đắt quá không đi thì bác còn gọi lại kiểu: “Thế bao nhiêu tiền thì mày đi tao chở”. Bé em mình bên này còn bảo có khách bị chở lòng vòng xong xuống phải trả cả trăm bảng luôn.
9. Thanh toán
Bên này đa số: dùng Apple Pay hoặc quẹt thẻ. Ít dùng tiền mặt, đặc biệt ở London. Manchester và Liverpool thì một số tiệm vẫn dùng cash nha.
Nên mua cục chuyển đổi từ ổ cắm 3 chân qua 2 vì bên này ổ cắm chỉ dùng loại 3 chân.
Tác giả: Đỗ Nhâm. Xem thêm hình ảnh tại đây.
