Vì sao The O2 Arena lại có 12 cây cột chĩa thẳng lên trời?

Bạn đi ngang The O2 hàng ngày, bạn nhìn thấy các cây cột mỗi ngày nhưng chưa bao giờ thắc mắc tại sao, cũng không hề nhận ra có tới 12 cây cột. 

the o2 arena 1
Một số người cho rằng thiết kế của The O2 thật kì dị. Ảnh: DeAgostini/Getty Images

Cách đây 22 năm, vào tháng 12/1999, cả thế giới đều háo hức chờ đón ngày đầu tiên của thiên niên kỷ mới. Đó là năm quan trọng nhất của thiên niên kỷ. Dù đã đi dự bữa tiệc lớn nhất trong thành phố hay trải qua một đêm yên tĩnh ngắm pháo hoa, mỗi người đều có cho mình một ký ức rất đặc biệt vào đêm cuối cùng của tháng 12 năm đó.  

Một sự kiện quan trọng đã được lên kế hoạch để đánh dấu khoảnh khắc giao thừa trọng đại, đó là việc khai trương The Millennium Dome (tên ban đầu của The O2). Quá trình xây dựng công trình này để chúc mừng thời khắc thiên niên kỷ đã được hàng triệu dân Anh mong chờ. Nhưng mọi chuyện diễn ra không được suôn sẻ lắm (một phần vì khoản tiền 750 triệu bảng mà chính phủ đã đổ vào nó). 

the o2 arena 1
Pháo hoa bùng nổ trên nóc nhà Millennium Dome vào tờ mờ sáng ngày 1/1/2000.

Nhưng sự kiện khai trương công trình này gặp rất nhiều trục trặc, mà theo Guardian mô tả là "nát bét". 

Khách mời dù đã đặt vé nhiều tuần trước nhưng họ lại không nhận được vé gửi qua bưu điện. Vào ngày giao thừa, họ đã phải xếp hàng nhiều tiếng đồng hồ để lấy vé ở Ga Stratford, sau đó lên tàu Jubilee (cũng mới khánh thành) để đến The Millennium Dome. 

Máy quét an ninh tại Stratford không hoạt động, hàng trăm người đã mắc kẹt ở nhà ga suốt nhiều tiếng. Cảnh sát đã nhận được báo cáo về một quả bom bị cài ngay trong The Millennium Dome, tình thế càng lúc càng quái gở.

May mắn, quả bom chỉ là giả. Khách mời cuối cùng cũng đến được The Dome để tham gia khoảnh khắc đếm ngược tới Năm mới. Tuy nhiên nhiều ngày tháng sau đó, mọi người vẫn còn chia rẽ ý kiến về công trình này. 

Bách khoa toàn thư Britannica mô tả: "The Dome vừa được ca ngợi vừa bị phê bình, nhìn gần thì kiến trúc của nó đầy cảm hứng. Nhưng nhìn xa thì nó giống như một cây nấm dẹt bị 12 cái kim thọc lên".

Một tờ báo khi mô tả The Dome còn chạy tít "Hố đen của Stratford East". Dù vấp phải nhiều phê bình nhưng công trình này vẫn ngày một nổi tiếng và trở thành biểu tượng của London. 

Nơi đây đã diễn ra hàng loạt sự kiện thể thao như Thế Vận Hội London 2012, cũng như các buổi concert của nghệ sĩ toàn cầu... The Dome vẫn là một trong những địa điểm tổ chức sự kiện trong nhà lớn nhất thế giới. 

Vậy nhưng 20 năm đã trôi qua, ai từng sống ở Anh có lẽ đều từng nhìn thấy The O2, nhưng rất hiếm người biết ý nghĩa đằng sau 12 cây cột biểu tượng của công trình này. 

Câu chuyện đằng sau 12 cây cột

Công trình The Millennium Dome do kiến trúc sư Richard Rogers thiết kế. Ông là một kiến trúc sư người Ý gốc Anh đã từng đạt giải thưởng nhờ các thiết kế đương đại cho các công trình chức năng. Các thiết kế của ông bao gồm Tòa nhà Lloyds tại City of London và Tòa án Nhân quyền ở Strasbourg. 

the o2 arena 1
The Dome từng được gọi tên là North Greenwich Arena vào thời gian diễn ra Thế vận hội London 2012. Ảnh: Christian Petersen/Getty Images

Những cây cột chính là biểu tượng quan trọng trong cấu trúc của công trình. 12 cột trụ màu vàng có nhiệm vụ nâng đỡ mái vòm, và chúng còn tượng trưng cho 12 tháng trong năm, 12 vạch chỉ giờ trên đồng hồ. Chúng cũng là biểu tượng của Greenwich Mean Time (GMT - Giờ chuẩn Greenwich). Greenwich là nơi đặt Đài Thiên Văn Hoàng Gia Greenwich, nơi kinh tuyến số 0 đi qua.  

Đó là lý do vì sao The Dome lại được xây dựng ở Greenwich. Ngoài ra công trình này cũng có đường kính 365m, tượng trưng cho 365 ngày trong năm. Trong khi chiều cao 52m tính từ đỉnh của mái vòm, đại diện cho 52 tuần trong năm. 

Vậy là bạn đã hiểu về ý nghĩa của 12 cây cột vàng biểu tượng của The O2 Arena. Dù thích hay không, dù đẹp hay xấu thì ít ra 12 cây cột này cũng có ít nhiều ý nghĩa.

Viethome (theo MyLondon)