Cuộc sống bên cạnh khu rừng ma ám ở Midlands, nơi nghe thấy tiếng trẻ con khóc mỗi đêm

Khu rừng là quê hương của những truyền thuyết rùng rợn, người dân cho biết ban đêm đi qua đây có thể khiến người ta nổi da gà.

rung ma am midlands 1
Đường Kingsley Wood Road nổi tiếng với câu chuyện The Black Eyed Child.

Nằm nép mình bên một khu rừng ở quận Cannock Chase, Staffordshire, là một con đường dân cư nhỏ. Những ngôi nhà ven đường trước đây được xây dựng cho sĩ quan quân đội và không quân". Ở đây có hàng dặm cây rừng và đất hoang.

Ở đây có rất nhiều hươu nai, chúng phổ biến giống như mèo hoang vậy. Rừng rậm kéo dài tít tắp. Đối với những người dân sống trên đường Kingsley Wood Road, nơi đây hoàn toàn tách biệt so với sự nhộn nhịp của các thị trấn và thành phố ở West Midlands.

Khu rừng nằm ở Staffordshire này không chỉ đẹp và là nơi trú ngụ của động vật hoang dã, nó còn là nơi xuất phát nhiều câu chuyện thêu dệt và sinh vật kỳ lạ.

Câu chuyện được biết đến nhiều nhất là The Black Eyed Child, kể về bóng ma của một bé gái với đôi mắt đen trũng sâu. Cách đây vài thập kỷ, có một số người nói rằng họ đã nhìn thấy bóng dáng cô bé. Truyền thuyết vẫn còn được kể đi kể lại tới ngày nay. 

Những sinh vật khác thường được cho là sống lang bạc trong diện tích rộng 50 dặm vuông của rừng Cannock Chase. Một trong số đó là Pig Man, một sinh vật nửa người nửa lợn. Rồi báo đen, được cho là đã được thả vào rừng cách đây vài thập kỷ. Chưa kể người sói. Trước đây có người còn nói đã từng nhìn thấy đĩa bay.  

Vậy đã có bất kì cư dân nào sống trên đường Kingsley Wood Road từng nhìn thấy điều gì bất thường chưa? Charlotte, 30 tuổi, mới chuyển đến đây hồi tháng 8-2022, cho biết: "Lúc trước tôi không sống ở đây, tôi ở Dudley". 

rung ma am midlands 1
Hiện tượng bất thường có thể được camera ghi lại. Ảnh: Grab

"Rõ ràng có một cô bé ở trong rừng, anh tôi kể như vậy. Tôi thường dắt chó đi dạo ở đây nhưng chẳng thấy gì. Rồi lại có một Pig Man, đó có thể là gì chứ? Có thể người ta đi vô rừng chơi thuốc rồi lên cơn hoang tưởng. Những người bịa đặt ra những chuyện này có thể không sống ở đây. Tôi thật lòng muốn biết họ lấy thông tin đó từ đâu. Thứ duy nhất tôi từng nhìn thấy là những con sóc", Charlotte nói. 

Trong khi đó, ông William 'Bill' Prime 69 tuổi, cho biết dù chưa từng nhìn thấy điều gì bất thường, nhưng ông vẫn giữ quan điểm cởi mở về những thực thể huyền bí ám ảnh khu rừng. Suy nghĩ của ông thay đổi khi ông điều hành một quán rượu ở Kent với vợ cũ. Quán rượu đó cũng bị ma ám và từng được Channel 4 đưa vào tiết mục săn ma.

Ông nói: "Tôi đã ở đây 4 năm. Tôi chưa từng nhìn thấy gì bất thường, nhưng mà nếu nhìn lại lịch sử của Cannock Chase thì bạn thấy nó rất thú vị. Tôi không theo tôn giáo nào. Nhưng mà có kiếp sau không? Tôi thật sự không biết".

"Quán rượu của chúng tôi ở Kent cũng từng bị ám. Có 2 đứa trẻ đã bị sát hại ở đấy. Đôi khi nhân viên của tôi nghe thấy tiếng bước chân. Một nữ đầu bếp đột nhiên bị cái khăn bay vào mặt. Nghe thật thú vị. Chúng ta đang nói đến một thứ gì đó đáng báo động".

Bà Jan 50 tuổi là một người dắt chó đi dạo. Bà đã từng nghe tin đồn về "báo đen". Cách đây vài năm, một người dân nói rằng đã chụp được ảnh của một con cừu. Con cừu này đã bị giết theo cách mà người ta nghi là do một động vật săn mồi đỉnh cao gây ra. 

Tuy nhiên, bà cũng nói rằng điều bất thường nhất ở đây là hoạt động buôn bán ma túy về đêm với những chiếc xe thoắt ẩn thoắt hiện. Bà nói: "Tôi thường một mình đi bộ trên đường trong đêm. Từ khi dịch bệnh bùng phát, ngày càng có nhiều hoạt động mua bán ma túy ở đây. Trước đó tôi chưa từng thấy bóng dáng chiếc xe nào". 

Trên đường Kingsley Wood Road chỉ có một số căn nhà bán liền kề. Jan nói: "Những ngôi nhà này từng được xây dựng để phục vụ cho quân đội và không quân trong thời chiến. Nhưng việc xây dựng bị ngừng lại khi họ phát hiện ra những con sa giông".

Trước đây, những người đi bộ ngang qua cho biết họ nghe thấy những tiếng gào thét đáng sợ và tiếng trẻ em cười phát ra từ khu rừng. Một phụ nữ từng kể với chuyên gia về các hiện tượng bí ẩn Lee Brickley rằng, cô đã chạy về phía phát ra tiếng thét, sau đó cô quay người lại và "nhìn thấy một bé gái đứng ngay phía sau tôi. Bé gái không quá 10 tuổi và đang đưa tay bịt mắt".

"Giống như nó đang chờ đợi một chiếc bánh sinh nhật vậy", cô nói và miêu tả về lần chạm trán của mình, "Tôi hỏi "con có sao không, có phải con vừa mới thét không?""

"Bé gái bỏ tay xuống và mở 2 mắt. Đó là lúc tôi nhìn thấy đôi mắt của bé gái chỉ một màu đen kịt, không có tròng mắt, không lòng trắng, chẳng có gì", cô kể.

Trong khi đó, vào tháng 2 năm ngoái, một người đi bộ đã tình cờ nhìn thấy những con búp bê kì lạ được cột trên cây trong rừng. Và trong 1 lần khác, những người săn ma đã dùng drone để chụp được hình ảnh của một con ma trong rừng. 

Câu chuyện về cô gái mắt đen "Black-Eyed Girl" bắt đầu từ khoảng năm 1892, khi tờ báo Cannock Chase Courier đăng tải một câu chuyện giả tưởng về một bé gái tên Rosa với miêu tả tương tự. Trong khi đó, vào những năm 1960, có 3 bé gái từ 5-7 tuổi, đã bị tên Raymond Leslie Morris giết hại và giấu xác trong rừng. 

Viethome (theo Metro)